Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Ta Bị Nữ Phụ Tính Kế - Chương 427

Cập nhật lúc: 2024-07-04 05:41:04
Lượt xem: 165

Cố Vân Khê nhìn một tỷ đô la HK trên tài khoản, tỏ vẻ rất hài lòng, số tiền này thuộc quyền quản lý của cô.

Đây là tiền bán tập đoàn Mạc thị đổi lấy, vẫn đặt ở trên sổ sách ăn lợi tức, là bệnh Mạc Thừa Ân quá nặng, không có khả năng xử lý khoản tiền lớn này.

Hàng hóa tương lai và cổ phiếu cũng đáng giá không ít tiền.

Sau khi đạt thành hiệp nghị, Mạc Thừa Ân cầm lấy bút máy, chậm chạp không thể đặt bút.

Đây là tâm huyết cả đời của ông.

Cố Vân Khê thấy thế, thản nhiên nói: “Nếu ông đổi chủ ý, vậy thì thôi đi, ngàn vạn lần không nên cưỡng cầu.”

Mạc Thừa Ân cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại giấu đi một phần chua xót.

Ai có thể nghĩ đến, dốc sức làm cả đời mà chỉ trong một phút nóng vội, cuối cùng thành toàn cho Cố Vân Khê, giúp cô một bước lên trời.

“Không thể ký.” Mạc lão phu nhân đã gào thết cả đêm, giọng nói trở nên vô cùng the thé, khàn khàn chói tai, nhưng không ai thèm để ý tới bà ta.

Trong tiếng Mạc lão phu nhân chửi ầm lên, Mạc Thừa Ân cầm bút nặng tựa ngàn cân lên, trịnh trọng ký tên mình, hoàn toàn kết thúc mọi chuyện.

Dù nói thế nào, cũng không phải đem Mạc gia và Mạc thị giao cho người ngoài, ông chấp nhận.

Cố Vân Khê mỉm cười ký tên vào bản hiệp nghị, hai nhân chứng cũng ký tên.

Hiệp nghị cứ như vậy được hoàn thành, Cố Vân Khê chính thức trở thành người quản lý quỹ tín thác của gia tộc Mạc thị.

Cho dù Mạc Thừa Ân muốn thay đổi chủ ý cũng không được, bởi vì quyền sở hữu đã bị dời đi ngay từ thời điểm chữ kỹ của ông đi đến nét mực cuối cùng.

Giờ khắc này, Mạc lão phu nhân nhận cú sốc quá lớn, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Chuyện còn lại cứ giao cho luật sư xử lý đi, Cố Vân Khê nhìn thoáng qua đồng hồ, ôi, đã mất rất nhiều thời gian rồi.

Đêm đã khuya.

Quên đi, chắc Tề Thiệu đã chuẩn bị xong rồi.

“Tôi phải đến sân bay.”

Mạc Thừa Ân mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trán đầy mồ hôi.

“Đây là lần gặp mặt cuối cùng, cháu không có gì muốn nói sao?”

Ông biết, ngày hôm nay từ biệt, từ nay về sau họ sẽ không còn gặp lại nữa, Cố Vân Khê sẽ không đặc biệt bay trở về tham gia tang lễ của ông.

Cô đối với ông một chút tình cảm cũng không có.

Cố Vân Khê nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Giữ gìn sức khỏe.”

Mạc Thừa Ân vô cùng khát vọng nhìn cô: “Không thể gọi ông một tiếng ông nội sao?”

Tâm lý con người rất kỳ quái, càng không chiếm được thì càng ước muốn, khi có rồi thì lại không biết quý trọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh-ta-bi-nu-phu-tinh-ke/chuong-427.html.]

Ông muốn nghe Cố Vân Khê gọi một tiếng ông nội, đây là một loại thừa nhận.

Cố Vân Khê hơi nghiêng đầu, nhìn ông lão hấp hối trên giường bệnh, trong lòng khẽ thở dài: “Mạc gia gia, ông bảo trọng, tạm biệt.” Không bao giờ gặp lại.

Vẫn không chịu gọi ông nội, cảm giác trong lòng Mạc Thừa Ân bây giờ không nói nên lời. Nhìn Cố Vân Khê xoay người rời đi, Mạc Thừa Ân chần chờ một chút: “Nếu... tìm được di cốt của bà nội cháu, thì mang về HK hợp táng với ông.”

“Hai vợ một chồng, ba người cùng chôn một huyệt, không ngại chật chội sao? Hay là thôi đi, bà nội tôi không muốn như vậy đâu.” Cố Vân Khê trào phúng cười cười. “Bà ấy sẽ không vui.”

Tuy rằng chưa từng gặp qua Tô Mạn Châu, nhưng ai lại nguyện ý chôn cùng một chỗ với người hại đời mình chứ?

Khoảnh khắc cô mở cửa, bên tai vang lên một tiếng thở dài nhỏ, nghe rất phiền muộn.

Ra khỏi cửa, cô liền nhìn thấy Tề Thiệu canh giữ ở cửa, hắn khẽ mỉm cười: “Thỏa thuận xong chưa?”

Cố Vân Khê xoa xoa mi tâm, mệt mỏi quá, giống như đi đánh trận, vậy nên cô không thích dấn thân vào thương trường.

“Đúng, chuyến bay này không đi kịp, anh đổi chuyến khác chưa?”

“Chuyến bay đến Boston phải đợi ngày mai, cho nên tôi đổi vé máy bay đi New York, từ New York ngồi xe bốn tiếng là đến Boston, chúng ta còn kịp.”

“Tôi đã nói chuyện với giáo viên của tôi trước một tiếng, nếu không đến kịp, nhờ ông ấy lên tiếng giúp em.”

Đừng tưởng rằng nước ngoài không nói nhân tình, chỗ nào cũng là xã hội nhân tình, nếu không thì tại sao nhất định phải có thư đề cử mới có thể tranh một chân vào những trường danh giá kia?

Bản thân thư giới thiệu chính là một mối quan hệ.

Cố Vân Khê vừa nghe đã thấy yên tâm, Tề Thiệu làm việc luôn đáng tin cậy.

Cô xoay người, hướng về phía hai người lớn cúi đầu cảm ơn.

“Cảm ơn hai vị đã đặc biệt đi đến đây giúp cháu một chuyến, vốn nên mời hai vị ăn bữa cơm, nhưng chúng cháu phải chạy tới nước Mỹ, chờ có cơ hội nhất định…”

Đổng tiên sinh khẽ cười nói: “Vừa rồi ông xin chuyến bay đến sân bay Boston, ông muốn đi công tác, hai cháu đi cùng ông đi.”

Ông tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đàm phán, tất cả đều do Cố Vân Khê làm chủ, mỗi một điều khoản là cô phác thảo, những luật sư kia thay cô tìm kiếm thiếu sót và bổ sung, năng lực mạnh mẽ khiến ông phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Cô có lẽ còn kém so với những lão hồ ly tung hoành trên thương trường, nhưng không hề thua những người được các ông lớn tỉ mỉ bồi dưỡng để kế nghiệp.

Điều này làm cho ông có hứng thú cực mạnh đối với chuyện tốt cô đã nói.

Có lẽ sẽ có một bất ngờ lớn.

“Hả?” Cố Vân Khê và Tề Thiệu ngây ngẩn cả người, cái gì? Trùng hợp như vậy?

Nhưng, rất nhanh hai người đã phản ứng lại, điều này làm sao có thể?

“Đừng suy nghĩ quá nhiều, ông vốn định đi New York tham gia một bữa tiệc tối, còn phải đi Wall Street xử lý chút chuyện.” Ngài Đổng nhìn ra tâm tư của bọn họ.

Chính là kế hoạch đi New York được ông đẩy lên sớm vài ngày mà thôi, điều chỉnh hành trình một chút là được.

“Đương nhiên, ông cũng rất muốn biết, Chuyện tốt Tiểu Khê nói là gì?”

Bình luận

17 bình luận

  • Từ chương 342-... Các chữ con đều bị thay bằng cháu ở những chỗ bất hợp lý ví dụ : cha con Tề Thiệu >>> cha cháu, con cháu có phúc >> cháu cháu, .... Mong ad xem chỉnh lại nha

    Um-um 1 tháng trước · Trả lời

  • Thường mình ko thích truyện buff nữ chính quá đà, coi thường các nước khác và nâng trung lên tầm cao, nhưng ko hiểu sau được truyện này lại thấy cuốn, chắc nhờ hành văn và nhóm dịch. Đây là truyện duy nhất thuộc thể loại này mà mình ko drop giữa chừng. Cảm ơn nhóm dịch! P/s: vẫn còn 1 số lỗi chính, nhầm tên người , nhầm chữ con thành cháu… nhưng tổng thể là một tác phẩm dịch rất tuyệt!

    Huetay 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ nhé ạ, tại truyện dài nên đôi lúc hơi lag ạ 🥰

      Hạt Đậu Xanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Từ chương 514-516 sao mình k đọc đc vậy nhỉ vào chương nó toàn nhảy ra 1 đường link khác thôi

    Linn 1 tháng trước · Trả lời

    • hồi sáng web test quảng cáo nên nó z á bạn, giờ gỡ qc rồi nên đọc bình thường á

      Hạt Đậu Xanh 1 tháng trước · Trả lời

  • sốp ơi bị lặp chương 356 và mất chương 354 rồi ạ

    Tu Tu 1 tháng trước · Trả lời

  • Từ qua đến nay đọc đã quá troy oy 🤣🤣🤣 Tks admin nha

    Nhun Nhun 1 tháng trước · Trả lời

  • Dạ tr này bnh chương vậy ạ?

    Anna 2 tháng trước · Trả lời

  • Nay k có chương mới hả ad ui ngóng ghê 😭 Truyện hay đỉnh luôn 🙏

    Nhun Nhun 2 tháng trước · Trả lời

  • chương 54 nu9 nói mình lớp 8 nha

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

Loading...