Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Ta Bị Nữ Phụ Tính Kế - Chương 409

Cập nhật lúc: 2024-07-02 12:11:10
Lượt xem: 161

Hoắc Vân Sơn vui sướng chạy tới: “Tiểu Khê, máy quang khắc đã tới, đang vận chuyển suốt đêm, nhưng... cần lắp ráp.”

“Lắp ráp?” Cố Vân Khê buông dụng cụ trong tay xuống, hơi nhíu mày.

Hoắc Vân Sơn giải thích: “Cỗ máy kia quá lớn, lúc vào là bị tách ra, tháo thành mấy miếng, nếu không vận chuyển không được.”

Cố Vân Khê nghĩ nghĩ hỏi: “Có bản vẽ và bản hướng dẫn thao tác không?”

“Tôi không rõ lắm.”

“Nhất định phải có bản vẽ và bản hướng dẫn thao tác đó.” Cố Vân Khê nhắc nhở một câu. “Đồ vật có công nghệ càng cao, càng cần đến hai thứ này.”

Không có bản vẽ làm sao lắp ráp, máy quang khắc là máy móc đặc biệt tinh tế, thiếu một chút cũng không thể dùng được.

“Tôi cho người đi làm ngay.” Hoắc Vân Sơn cảm thấy máy móc đã lấy được, lấy bản vẽ và hướng dẫn thao tác chắc chắn đơn giản hơn nhiều.

“Đúng rồi, những người theo dõi cô đã điều tra được, là bên phía Mạc gia tiết lộ tin tức.”

Cố Vân Khê đã đoán được vài phần, “Mạc phu nhân? Bà ta đúng là biết cách gây phiền toái cho người khác.”

Hệ thống giám sát của cô lộ ra trước mặt người khác, cũng chỉ có vài lần, một lần ở bệnh viện, Đổng tiên sinh và Tằng tiên sinh có mặt.

Một lần là ở Mạc gia.

Hoắc Vân Sơn tra xét rất cẩn thận, sợ lưu lại tai họa ngầm. “Đúng, bà ta hận cô thấu xương, hai đứa con trai của bà ta đều bị kết án phải ngồi tù, một đứa năm năm, một đứa bảy năm.”

Rất nhiều thương nghiệp phạm tội cũng bị khởi tố, một khi nhìn ra nguy cơ sụp đổ của đối thủ sẽ có vô số người hùa theo, không biết trong lúc đó có bao nhiêu người đã nhảy vào chiếm một phần lợi lộc.

Cố Vân Khê hừ lạnh một tiếng, phán nhẹ.

"Như vậy là còn dễ dãi với bọn họ.”

“Mạc thị bị người ta thu mua, trên đời này không còn Mạc thị nữa.” Hoắc Vân Sơn nhìn thiếu nữ linh động, không khỏi lâm vào trầm tư.

Rõ ràng thông minh như vậy, sao lại không có thường thức chứ?

“Rất tốt.” Cố Vân Khê không hề hay biết suy nghĩ của Hoắc Vân Sơn. “Nhưng bọn họ cũng không thiếu tiền.”

Bán công ty có thể nhận được một số tiền lớn, cũng đủ cho cả nhà ăn uống không lo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh-ta-bi-nu-phu-tinh-ke/chuong-409.html.]

Nhưng mà có mỗi tiền, quyền lực không còn, địa vị xã hội cũng rớt.

Không biết những người Mạc gia sống an nhàn sung sướng, được người ta nâng đỡ có thể tiếp nhận thay đổi nghiêng trời lệch đất này hay không?

“Tình huống của Mạc Thừa Ân thế nào?”

Một khắc Mạc lão gia qua đời, chính là thời khắc huy hoàng của Mạc gia kết thúc.

Trừ phi, Mạc gia có thể tiếp tục xuất hiện một hậu duệ ưu tú, có năng lực chèo lái con thuyền qua cơn sóng dữ.

“Tin tức báo về nhiều lần bệnh tình nguy kịch.”

Vừa nghe lời này, Cố Vân Khê tâm tư khẽ động: “Tìm người viết một bài văn gửi tới tòa soạn HK, ám chỉ ân oán tình thù của ba người Mạc Thừa Ân, phải chú trọng viết các loại thủ đoạn thanh trừ tình địch của lão bà kia, phải ghi nửa thật nửa giả, nhớ kỹ, ác độc nhưng cũng phải có điểm logic hợp lý, phải đủ cẩu huyết.”

Hoắc Vân Sơn: “...”

“Sau khi lên báo, phải tìm mấy người bàn luận văn học nhằm vào việc này mở ra một cuộc khẩu chiến khắc nghiệt, hai phe thiện ác đều phải có, như vậy mới đủ ầm ĩ, mới có thể đem nhiệt độ xào nóng để toàn HK đều biết.”

“Không có quyền thế, không có thanh danh tốt, còn ai coi bọn họ là cái đinh gì? Đến lúc đó có mỗi người giẫm lên một cước, mỗi người một bãi nước bọt, sắt cũng biến thành đậu phụ”.

Hoắc Vân Sơn im lặng: “Lòng trả thù của cô thật nặng nề.” Một chút lương thiện cũng không có.

“Tôi đây là người có thù tất báo, báo thù không đợi kiếp sau.” Cố Vân Khê không hề che giấu bản tính của mình, cô chính là nữ nhân hẹp hòi như vậy.

“Chuyện của bà nội tôi còn chưa nói tiếp?”

Hoắc Vân Sơn lắc đầu: “Thời gian quá lâu, những người có liên quan đều bị xử lý, có lẽ chỉ có một mình Mạc phu nhân mới biết chân tướng. “

Cố Vân Khê cười lạnh một tiếng, cô muốn xem bà già đó có thể mạnh miệng tới mức độ nào.

Máy quang khắc rất nhanh được đưa tới thủ dô, huy động hơn trăm nhân viên của Viện nghiên cứu Thông tin Điện tử, mất một tuần mới lắp ráp xong, còn phải điều chỉnh thử.

Đây là một máy bán tự động của Nissan, có thể được định vị theo CCD thông qua trục điện.

“Ai, sao lại không hoàn toàn tự động mà chỉ là máy bán tự động?” Cố Vân Khê vẻ mặt tiếc nuối.

“Đó mới là chuẩn xác nhất.” Tề Thiệu rất quan tâm đến máy quang khắc này. “Điều đó đòi hỏi một máy móc công nghệ có trình cơ khí chính xác gần như đạt đến mức độ hoàn hảo, và người ta nói rằng chỉ có một số ít những người trên thế giới có thể đạt được cấp độ đó.”

Cố Vân Khê ghét bỏ cái máy này là bán thành phẩm, nhưng cũng không có biện pháp, kỹ thuật tốt nhất bây giờ chỉ có thể như vậy? Cô không chắc lắm.

“Một số khó khăn quan trọng nhất của máy khắc quang là hệ thống căn chỉnh và kính hiển vi căn chỉnh, được chiếu sáng bằng đèn LED.”

Bình luận

17 bình luận

  • Từ chương 342-... Các chữ con đều bị thay bằng cháu ở những chỗ bất hợp lý ví dụ : cha con Tề Thiệu >>> cha cháu, con cháu có phúc >> cháu cháu, .... Mong ad xem chỉnh lại nha

    Um-um 1 tháng trước · Trả lời

  • Thường mình ko thích truyện buff nữ chính quá đà, coi thường các nước khác và nâng trung lên tầm cao, nhưng ko hiểu sau được truyện này lại thấy cuốn, chắc nhờ hành văn và nhóm dịch. Đây là truyện duy nhất thuộc thể loại này mà mình ko drop giữa chừng. Cảm ơn nhóm dịch! P/s: vẫn còn 1 số lỗi chính, nhầm tên người , nhầm chữ con thành cháu… nhưng tổng thể là một tác phẩm dịch rất tuyệt!

    Huetay 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ nhé ạ, tại truyện dài nên đôi lúc hơi lag ạ 🥰

      Hạt Đậu Xanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Từ chương 514-516 sao mình k đọc đc vậy nhỉ vào chương nó toàn nhảy ra 1 đường link khác thôi

    Linn 1 tháng trước · Trả lời

    • hồi sáng web test quảng cáo nên nó z á bạn, giờ gỡ qc rồi nên đọc bình thường á

      Hạt Đậu Xanh 1 tháng trước · Trả lời

  • sốp ơi bị lặp chương 356 và mất chương 354 rồi ạ

    Tu Tu 1 tháng trước · Trả lời

  • Từ qua đến nay đọc đã quá troy oy 🤣🤣🤣 Tks admin nha

    Nhun Nhun 1 tháng trước · Trả lời

  • Dạ tr này bnh chương vậy ạ?

    Anna 2 tháng trước · Trả lời

  • Nay k có chương mới hả ad ui ngóng ghê 😭 Truyện hay đỉnh luôn 🙏

    Nhun Nhun 2 tháng trước · Trả lời

  • chương 54 nu9 nói mình lớp 8 nha

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

Loading...