Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Ta Bị Nữ Phụ Tính Kế - Chương 219

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:17:49
Lượt xem: 204

“Kỹ thuật này rất lợi hại?” Lời vừa ra khỏi miệng, mình cũng biết choáng váng, còn phải hỏi sao?

Tiến sĩ Hầu trầm mặc vài giây, "Có thể treo tiêu chuẩn trong nước, định vị chuẩn xác đáng sợ.”

Về phần nước ngoài thì khó mà nói, kỹ thuật tiên tiến nhất đều là bảo mật.

Đối phương cầm máy móc xấu xí lật qua lật lại xem, "Kỹ thuật này của cô ấy có thể ứng dụng cho quân hạm và phi hành khí không?"

“Trên nguyên tắc mà nói, là có thể, đương nhiên, tốt nhất là hỏi đương sự một chút.” Tiến sĩ Hầu nhìn về phía Cố Vân Khê, những người khác cũng nhìn theo ánh mắt của ông.

Cố Vân Khê bày ra biểu tình vô tội, yếu ớt gật đầu, "Có thể.”

Chủ ý của cô chỉ là làm một đồ chơi nhỏ, cũng không có ý dò xét quân sự bí mật gì, cô thật sự rất vô tội.

Tâm tình đối phương phức tạp không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, "Mau lấy ra tất cả tư liệu…”

Lực sát thương của những thiếu niên thiên tài này quá lớn, phải quản giáo thật tốt.

Không đợi tiến sĩ Hầu nói xong, Cố Vân Khê lập tức đưa một cái hộp qua, "Đều ở đây, mau mau tới lấy.”

Bộ dáng này hận không thể rời tay, làm cho người ta dở khóc dở cười.

Đối phương nhịn không được nở nụ cười, "Kỳ thật, đây coi như là chuyện tốt.”

“Đúng đúng, đương nhiên là chuyện tốt.” Cố Vân Khê gật đầu, mẹ ơi, chỉ cần không bắt tội cô nhìn trộm cơ mật quân sự là được.

Đối phương thu lại máy móc, nói: “Chuyện này sẽ ghi vào hồ sơ bí mật, yên tâm, sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô, đây là vì bảo vệ cô.”

Cô còn nhỏ, lại có thiên phú như vậy, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, tương lai khẳng định là nhân vật khó lường.

“Biết, biết.”

Người nọ cẩn thận thu hồi hộp chứa tư liệu, "Nếu có chỗ nào không rõ, còn phải tới tìm bạn học Cố.”

“Có thể, tôi biết gì nói nấy.”

Cuối cùng cũng tiễn người đi, Cố Vân Khê thở ra một hơi thật dài.

“Cố Vân Khê.”

“Đến.” Cố Vân Khê lập tức đứng thẳng người, sau đó lộ ra vẻ mặt đáng thương.

Tiến sĩ Hầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, "Em... lần này đ.â.m thủng bầu trời rồi." Lần này không biết phải trách bao nhiêu người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh-ta-bi-nu-phu-tinh-ke/chuong-219.html.]

“Em thật sự không biết phòng ngự yếu như vậy......” Sao có thể trách cô? Muốn trách, thì trách kỹ thuật chênh lệch bốn mươi năm này đi.

Tầm nhìn và kiến thức của cô thật sự không giống nhau.

Mặc dù không biết trình độ kỹ thuật của thời đại này, nhưng cô có thể dựa trên cơ sở học tập quy nạp, sáng tạo tiến thủ, cải tạo ra hàm lượng kỹ thuật cao hơn.

“Khụ khụ.” Tiến sĩ Hầu trừng mắt, nhanh ngậm miệng lại, cái miệng thúi này cái gì cũng dám nói: “Trải qua chuyện này, em đã lọt vào mắt một số người, về sau cẩn thận lời nói việc làm đi.”

Cố Vân Khê mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, "Vậy em, sau này gặp phải chuyện như vậy liền giả bộ không biết.”

Tay tiến sĩ Hầu ngứa dữ dội, nhóc ranh này!

Ông miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Em... làm không tệ, lần sau lại tiếp tục.”

Cố Vân Khê không khỏi cười trộm, "Sẽ có thưởng sao? Em không cần tiền, em chỉ muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon, thầy xem mắt em đã thâm quần.”

Hiện tại tiến sĩ Hầu không muốn nhìn thấy đứa bé hư hỏng này, ông còn phải phụ trách khắc phục hậu quả cho cô, "Cho em năm ngày nghỉ, về thăm nhà một chút đi.”

“Được rồi.”

Cố Vân Khê ngủ cả ngày ở ký túc xá, sau khi tỉnh lại liền mua vé xe về Hải Thành.

Nhưng, cô luôn cảm thấy có người đang âm thầm nhìn chằm chằm cô, là ảo giác sao?

Cô trực tiếp đến khu vực nhà máy, nơi hoang vắng ngày xưa nay đã xây dựng nhà máy, từng ngôi nhà đột ngột mọc lên.

Mười nhà xưởng, một ký túc xá, thiết bị đồng bộ bốn phía rất đầy đủ.

Một vòng cửa hàng ở bốn phía nhà xưởng đều là của Cố gia, hiện giờ cho thuê, tiệm cắt tóc, tiệm thức ăn nhanh, tiệm quần áo, tiệm bán đồ vặt, sửa xe vân vân, cái gì cũng có.

Đã nghiễm nhiên trở thành một trấn nho nhỏ.

Số lần cô tới không nhiều lắm, nhưng mỗi lần tới đều là đưa ra quyết định quan trọng nhất.

Người gác cửa biết cô, cho nên liền để cô vào.

Cô dạo qua một vòng khu vực nhà máy, máy móc mở ra, các nhân viên bận rộn chân không chạm đất, ra ra vào cực kỳ náo nhiệt, một mảnh phát triển không ngừng.

Tuy rằng nơi này hẻo lánh, nhưng nhà máy nồi cơm điện này vừa mở, xưởng sản xuất ăng ten Teletubbies cũng được dời tới, nhân khí liền tăng lên.

Điều này cũng thu hút đội ngũ lao động cường tráng đến nhà mày, sáng tạo hơn một ngàn vị trí công tác, đóng một khoản tiền thuế rất lớn, kéo theo kinh tế khu vực, điều này làm cho một bộ phận ZF (Chính phủ) thật cao hứng.

Cố Vân Khê chậm rãi đi vào ký túc xá, tòa nhà thật dài, cao năm tầng.

Lúc này mọi người đều đã đi làm, cho nên rất yên tĩnh.

Bình luận

17 bình luận

  • Từ chương 342-... Các chữ con đều bị thay bằng cháu ở những chỗ bất hợp lý ví dụ : cha con Tề Thiệu >>> cha cháu, con cháu có phúc >> cháu cháu, .... Mong ad xem chỉnh lại nha

    Um-um 1 tháng trước · Trả lời

  • Thường mình ko thích truyện buff nữ chính quá đà, coi thường các nước khác và nâng trung lên tầm cao, nhưng ko hiểu sau được truyện này lại thấy cuốn, chắc nhờ hành văn và nhóm dịch. Đây là truyện duy nhất thuộc thể loại này mà mình ko drop giữa chừng. Cảm ơn nhóm dịch! P/s: vẫn còn 1 số lỗi chính, nhầm tên người , nhầm chữ con thành cháu… nhưng tổng thể là một tác phẩm dịch rất tuyệt!

    Huetay 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ nhé ạ, tại truyện dài nên đôi lúc hơi lag ạ 🥰

      Hạt Đậu Xanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Từ chương 514-516 sao mình k đọc đc vậy nhỉ vào chương nó toàn nhảy ra 1 đường link khác thôi

    Linn 1 tháng trước · Trả lời

    • hồi sáng web test quảng cáo nên nó z á bạn, giờ gỡ qc rồi nên đọc bình thường á

      Hạt Đậu Xanh 1 tháng trước · Trả lời

  • sốp ơi bị lặp chương 356 và mất chương 354 rồi ạ

    Tu Tu 1 tháng trước · Trả lời

  • Từ qua đến nay đọc đã quá troy oy 🤣🤣🤣 Tks admin nha

    Nhun Nhun 1 tháng trước · Trả lời

  • Dạ tr này bnh chương vậy ạ?

    Anna 2 tháng trước · Trả lời

  • Nay k có chương mới hả ad ui ngóng ghê 😭 Truyện hay đỉnh luôn 🙏

    Nhun Nhun 2 tháng trước · Trả lời

  • chương 54 nu9 nói mình lớp 8 nha

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

Loading...