Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Ta Bị Nữ Phụ Tính Kế - Chương 157

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:08:45
Lượt xem: 167

“Cố Như anh dũng cứu một bé trai, bản thân lại bị thương nặng, hiện giờ đang nằm trong bệnh viện.” Lữ Tinh lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trong ấn tượng của cô, Cố Như cũng không phải là người tốt bỏ mình: “Đúng rồi, lai lịch nhà bên kia cũng không nhỏ, là người có tiền đến từ Thâm Thành.”

“Nghe nói, quý nhân vì cảm tạ cô ta, cho nên nhận làm con nuôi, còn muốn tổ chức nghi thức nhận thân long trọng.”

Nhà chú Cố lập tức run lên, khoe khoang chung quanh, hận không thể để cho toàn thế giới đều biết, cả ngõ nhỏ đều oanh động, có người nâng lấy lòng, có người đỏ mắt hâm mộ, có người khinh thường, cái gì cũng có.

Nhất là Cố lão thái, cả ngày khoác lác bà nuôi một đứa cháu gái tốt, hoàn toàn quên mất cảnh ngộ lúc trước.

Như một đạo kinh lôi nổ tung trên đỉnh đầu hai chị em Cố gia, hai người mặt nhìn nhau.

Sắc mặt Cố Hải Ba khó coi, "Vận khí của nó tốt như vậy.”

Vốn đã thối không thể ngửi, người người phỉ nhổ, nhưng trong một đêm tẩy trắng, người gặp gỡ thật sự khó mà nói.

Lữ Tinh đương nhiên là nghiêng về phía chị em Cố Vân Thải, “Cố lão thái nói, muốn mời cả nhà hai người tham gia, phỏng chừng phải khoe khoang một chút, mọi người cẩn thận một chút đi.”

Cố Vân Thải nhíu mày, Cố Hải Ba lại cười lạnh một tiếng, ai sợ ai chứ?

Nói Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.

Cố lão thái lại một lần nữa xuất hiện ở cửa xưởng, các nhân viên vừa nhìn thấy bà thì đặc biệt im lặng, "Cố lão thái, sao bà lại tới nữa?"

Phương Kế Phi đang kiểm kê tồn kho, vừa ngẩng đầu, đầu đã nhức nhối.

Cố lão thái dương dương đắc ý quăng ra một tấm thiệp mời mạ vàng, "Tôi không phải tới gây sự, này, đây là thiệp mời, đưa cho Cố Hải Triều.”

“Chuyển lời cho nó, hôm đó nhất định cả nhà phải đến, dù sao, đều họ Cố, đây là sự kiện trọng đại của Cố gia, để cho bọn họ tới đây hưởng không khí vui mừng.”

Bộ dáng vênh váo tự đắc này, hiển nhiên là tiểu nhân đắc chí.

Phương Kế Phi nhìn chằm chằm, là thiệp mời nhận thân.

“Cố Như xuất viện rồi?” Gần đây bận rộn lấy hàng, hắn cũng không về nhà, mà nằm dưới đất nghỉ ngơi.

"Hẳn là chưa.” Phương Kế Hồng khẽ lắc đầu, "Cứu người vốn là một chuyện tốt, nhưng Cố gia lăn qua lăn lại như vậy, như thế nào liền biến vị rồi?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-nam-chinh-ta-bi-nu-phu-tinh-ke/chuong-157.html.]

Hai anh em nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ.

Vài ngày sau, đại tạp viện thu dọn đổi mới hoàn toàn, giăng đèn kết hoa, mở tiệc nhận người thân.

Mọi người sáng sớm đã tới hỗ trợ, rửa rau thái hành, làm điểm tâm, đầu bếp mang theo hai trợ thủ vội vàng cắt phối, tất cả đều rất bận rộn.

Cố lão thái cùng Cố gia nhị phòng mua quần áo thời thượng nhất, vui vẻ ra mặt chiêu đãi khách nhân, đây chính là đại hỉ sự làm rạng rỡ tổ tông.

Bọn họ không chỉ mời bạn bè thân thích, hàng xóm ngõ Bách Hoa, còn mời lãnh đạo nhà máy, trận thế rất lớn.

Đầu ngõ lôi kéo một cái biểu ngữ đỏ thẫm, cứu một mạng còn hơn xây bảy cấp Phù Đồ, Cố Như công đức vô lượng hỉ kết duyên.

Là đương sự, Cố Như mặc một chiếc váy màu đỏ, buộc b.í.m tóc nhỏ, cả người vui sướng, mặt mày mang theo nụ cười.

Tất cả mọi người vây quanh ở bên người cô, không ngừng hỏi thăm chuyện cô anh hùng cứu người.

Cố Như một lần lại một lần nói các loại chi tiết, cuối cùng còn khiêm tốn biểu thị, "Lúc ấy cháu lao ra cứu người đầu óc trống rỗng, chỉ là dựa vào bản năng, cháu tin tưởng, nếu mọi người ở đấy cũng nhất định sẽ đứng ra.”

Lời nói của cô ta đã giành được vô số lời khen ngợi, "Bản năng này là thứ quý giá nhất, thể hiện sự tốt bụng và dũng cảm của cháu."

"Trước kia tôi còn cảm thấy cháu tuổi còn nhỏ mà tâm cơ nặng, không thể dung, hôm nay xem ra, tiểu tiết có thiệt thòi, đại nghĩa không thành vấn đề." Dù sao cũng là người đã từng ở trong cục.

Khuôn mặt tươi cười của Cố Như cứng đờ, cô ra sức tẩy rửa thanh danh như thế, dựa thế xóa đi vết nhơ trước kia, chỉ vì tương lai của mình mà trải đường, người này sao lại không biết điều chút nào?

Mợ cả của Cố Như lập tức phụ họa, "Sao lại nói vậy? Tiểu Như thiện lương như thế, sao có thể hại người? Con bé à, chính là bị người ta hãm hại.”

"Bị ai?" Một giọng nói vang lên.

Mọi người quay đầu nhìn lại, là một đôi nam nữ trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ, mang theo một tiểu thiếu niên, vừa nhìn liền biết thân phận không tầm thường.

Cố Như nhiệt tình đón, "Cha nuôi, mẹ nuôi, Tiểu Luật, hai người tới rồi, mau vào nhà ngồi.”

Thì ra đây chính là quý nhân a.

Mọi người nhao nhao nhiệt tình chào hỏi, miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt.

Bình luận

17 bình luận

  • Từ chương 342-... Các chữ con đều bị thay bằng cháu ở những chỗ bất hợp lý ví dụ : cha con Tề Thiệu >>> cha cháu, con cháu có phúc >> cháu cháu, .... Mong ad xem chỉnh lại nha

    Um-um 1 tháng trước · Trả lời

  • Thường mình ko thích truyện buff nữ chính quá đà, coi thường các nước khác và nâng trung lên tầm cao, nhưng ko hiểu sau được truyện này lại thấy cuốn, chắc nhờ hành văn và nhóm dịch. Đây là truyện duy nhất thuộc thể loại này mà mình ko drop giữa chừng. Cảm ơn nhóm dịch! P/s: vẫn còn 1 số lỗi chính, nhầm tên người , nhầm chữ con thành cháu… nhưng tổng thể là một tác phẩm dịch rất tuyệt!

    Huetay 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, cảm ơn b đã ủng hộ nhé ạ, tại truyện dài nên đôi lúc hơi lag ạ 🥰

      Hạt Đậu Xanh 1 tháng trước · Trả lời

  • Từ chương 514-516 sao mình k đọc đc vậy nhỉ vào chương nó toàn nhảy ra 1 đường link khác thôi

    Linn 1 tháng trước · Trả lời

    • hồi sáng web test quảng cáo nên nó z á bạn, giờ gỡ qc rồi nên đọc bình thường á

      Hạt Đậu Xanh 1 tháng trước · Trả lời

  • sốp ơi bị lặp chương 356 và mất chương 354 rồi ạ

    Tu Tu 1 tháng trước · Trả lời

  • Từ qua đến nay đọc đã quá troy oy 🤣🤣🤣 Tks admin nha

    Nhun Nhun 1 tháng trước · Trả lời

  • Dạ tr này bnh chương vậy ạ?

    Anna 2 tháng trước · Trả lời

  • Nay k có chương mới hả ad ui ngóng ghê 😭 Truyện hay đỉnh luôn 🙏

    Nhun Nhun 2 tháng trước · Trả lời

  • chương 54 nu9 nói mình lớp 8 nha

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

Loading...