Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 75

Cập nhật lúc: 2024-10-14 09:51:30
Lượt xem: 75

Cô cũng có chút mong đợi đấy, trong bụng mình trai gái sinh đôi, anh trai Tiểu Vệ rất yêu thương em gái Tiểu Vệ.

Đối với cách gọi anh trai Tiểu Vệ và em gái Tiểu Vệ này, Vệ Thế Quốc cũng dỡ khóc dỡ cười, bởi vì vợ anh còn muốn giáo dục thai nhi gì đó, anh không hiểu những thứ này, nhưng cô lại làm không biết mệt.

Mỗi ngày đều phải cầm sách giáo khoa ra đọc diễn cảm, nói với anh những chuyện này là giáo dục thai nhi, còn muốn để anh cũng thường xuyên nói chuyện với hai đứa bé trong bụng, những thứ này đều là tương tác giữa cha và con.

Đừng thấy đứa bé còn nhỏ, bây giờ ngay cả bụng còn chưa lộ rõ, nhưng chúng nó đều có linh tính, cha mẹ có thích hay không chúng nó đều có thể cảm giác được.

Vệ Thế Quốc nghe cô nói như vậy dĩ nhiên phải đối xử nghiêm túc, mỗi ngày đều sẽ nói chuyện phiếm với cái bụng của cô.

Chuyện này làm Tô Tình rất hài lòng, chính là người đàn ông thô lỗ này khi nói chuyện với bọn trẻ xong, sẽ tán gẫu với cô, nhưng trò chuyện một hồi thì hứng thú lại thay đổi.

Bị anh hôn đến quên trời quên đất, từ sau khi giải tỏa kỹ năng xong, buổi tối mỗi ngày anh cũng đều muốn tới, còn ngày nào cũng muốn Tô Tình giúp anh nữa.

Nhưng Tô Tình không làm, ban ngày làm mệt mỏi như vậy, buổi tối còn buông thả quá độ, ăn cũng chẳng ngon, còn không phải là bị ép khô sao?

Nhưng ba bốn ngày vẫn sẽ giúp anh một lần, người đàn ông thô lỗ này hài lòng, cũng có chút tiếc nuối.

Tiếc nuối cái gì?

Trong lòng Tô Tình biết, mặt cũng đỏ lên, tiếc nuối thời gian ba tháng sao lại khó chịu đựng như vậy!

Cũng không biết là vì mang thai, hay là chính cô cũng dâm dục, hình như mức độ nghiện của cô cũng không nhẹ đâu, nhưng cô cũng không dám buông thả bản thân mình, không dám đào sâu nghiên cứu.

Nhưng nói ra một câu xấu hổ là, cô cũng cảm thấy ba tháng, có hơi dài.

Mặc dù cuộc sống quá nghèo khó, nhưng bảy ngày được ăn thịt một lần cũng đã là cực kỳ khó khăn, dẫu sao thì người nhà quê một năm rốt cuộc cũng không được ăn quá hai lần, so sánh như vậy thì cuộc sống của cô là quá tốt rồi.

Bây giờ Tô Tình chính là đi làm việc, đa số thời gian nhàn rỗi đều đọc sách, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-75.html.]

Có một vài hoa màu trong ruộng đã sắp chín, chưa tới mười ngày nửa tháng là phải thu hoạch vụ thu, hôm nay cũng đang chuẩn bị.

Một ngày này Tô Tình không đi làm, mặt trời quá gắt cô không dám đi, sợ phơi nắng rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng trong nhà cũng có một vị khách đến.

Chị cả của Vệ Thế Quốc Vệ Thanh Mai tới, Tô Tình không nhận ra chị ấy, cô đang đọc sách, thấy chị ấy chưa gọi tiếng nào mà đã đi vào tới cửa, cau mày nói: "Chị gái à, chị là?"

Vệ Thanh Mai có hơi sửng sốt, sau đó quan sát cô, rất nhanh đã cười nói: "Em chính là em dâu của chị hả?"

Tô Tình nhìn chị ấy: "Chị là?"

"Chị là chị cả của Vệ Thế Quốc, em cứ gọi chị là chị cả theo Thế Quốc là được!" Vệ Thanh Mai cười nói.

"Hóa ra là chị cả." Lúc này Tô Tình mới chợt hiểu ra, sau đó cũng nghiêm túc nhìn về phía người chị chồng này, trong truyện không miêu tả nhiều, nhưng từ trong những câu văn ngắn gọn kia cũng có thể nhìn ra được, người chị chồng này làm người không tệ, không giống với cô em chồng kia.

Chỉ là người chị chồng này được gả cho một mối không tốt lắm, bởi vì là thành phần phú nông, trong thời đại này quả thật không được hoan nghênh, cho nên Vệ Thanh Mai đã gả cho một người què chân.

Người què chân này là một quân nhân đã giải ngũ, người vợ trước nhìn thấy sau khi anh ấy trở về biến thành bộ dáng này thì đã trực tiếp ly hôn, bởi vì làm lính, trước kia rất ít có cơ hội trở về, cho nên ngay cả một đứa con cũng không có, nhưng không ngờ rằng đợi khi người về rồi thì lại què một chân, vậy thì ai có thể chịu được chứ?

Cho nên đã trực tiếp ly hôn.

Sau đó có người làm mai đến cửa nói, trong bên kia là con trai được quả phụ nuôi lớn, trong nhà chỉ có một người mẹ chồng, không có cha chồng.

Thật ra thì khí đó Vệ Thế Quốc không muốn, bởi vì anh nghe nói, người quả phụ kia coi chừng con dâu rất chặt, rất sợ con trai không có ở nhà là cô ấy sẽ đi vụng trộm với người khác cắm sừng cho con trai nhà mình, rồi để nhà mình nuôi con kẻ khác!

Bình thường đối xử với con dâu cũng chẳng ra làm sao, cảm thấy con dâu không xứng với con trai, đi theo con trai mình đúng là có phúc phận lớn, dẫu sao làm lính rất được ưa chuộng, bây giờ là vậy, trước kia cũng càng như vậy, mỗi một tháng đều có thể nhận được mấy chục đồng trợ cấp và đủ loại phiếu nữa!

Nhưng thói đời biến đổi khôn lường, khi hoàn thành nhiệm vụ con trai mình lại bị nổ bay mất nửa cái chân, chân trái bị mất phân nửa, ở bên đó tịnh dưỡng hơn một tháng rồi mới trở về.

Loading...