Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 68.

Cập nhật lúc: 2024-10-13 13:32:10
Lượt xem: 71

Vợ Đinh Gia ôm một bụng tức giận trở về, Tô Tình cũng mặc kệ những thứ này, sau khi tách ra với Vương Mạt Lỵ thì trở về nhà bắt đầu nấu cơm tối.

Đồ ăn sáng thì nấu khoai lang, trưa cũng ăn khoai lang luộc, buổi tối cô không muốn ăn khoai lang nữa đâu, cháo khoai lang cũng không muốn ăn.

Vì thế trực tiếp nấu cơm, hái dưa leo chiên trứng là được rồi.

Mà chuyện liên quan tới Tô Tình đối mặt với vợ Đinh Gia, tất nhiên cũng đã đồn khắp cả thôn.

Lúc Thái Mỹ Giai nghe thấy thật đúng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây thật sự là những lời mà Tô Tình có thể nói ra sao?

"Điều này có thể ư, Tô Tình thật sự muốn chung sống qua ngày với Vệ Thế Quốc?" Thái Mỹ Giai hỏi.

Chị dâu này liền cười, nói: "Như thế thì có gì mà không thể chứ, bây giờ người trong thôn không ai là không biết rồi."

Thái Mỹ Giai nói: "Nhưng người mà thanh niên tri thức Tô thích là thanh niên tri thức Bùi mà!"

"Đó là trước kia thôi, bây giờ thanh niên tri thức Tô cũng đã gả cho Thế Quốc, tất nhiên phải sống qua ngày thật tốt với Thế Quốc rồi, phải nói thanh niên tri thức Tô có thể thay đổi lớn như thế, tôi đoán là do gặp được Thế Quốc lợi hại!" Một chị dâu khác cười ha ha nói.

"Ha ha, vậy cũng đúng, Thế Quốc cũng phải hai mươi mấy mới kết hôn có vợ, ban đêm không biết sẽ giày vò thế nào đâu, đã sớm có tin đồn về cậu ta rồi, người phụ nữ nào mà chịu được kia chứ? Thanh niên tri thức Tô là cô gái tới từ trong thành phố, còn không phải là mềm thành một bãi nước hay sao?" Một người khác tiếp lời, cười nói.

Suy cho cùng Thái Mỹ Giai vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ, nghe thấy mấy lời hơi thô tục này thật sự khiến cho mặt đỏ bừng lên.

Trong lòng thật sự hồi hộp, chẳng lẽ Tô Tình thật sự bị tên đàn ông nông thôn Vệ Thế Quốc đó chinh phục ở trên giường ư? Vậy thì đúng là cười c.h.ế.t người ta rồi, đúng là nguyện ý phục dưới người một thằng chân đất.

Vốn bởi vì chuyện Tô Cảnh Văn đến thăm mà ghen tị, tối hôm qua ngủ không yên giấc, bây giờ tâm trạng đã nguôi ngoai đi rất nhiều.

Hơn nữa ngày hôm qua Tô Cảnh Văn tới, có không ít người đều thấy mang theo bọc lớn bọc nhỏ tới đây, chắc chắn là mang theo đồ tốt tới rồi.

Thật sự lâu lắm rồi cô ta không được ăn kẹo sữa, đường đỏ cũng dùng hết lâu rồi, cho nên Thái Mỹ Giai hơi do dự một chút, mới tới đây tìm Tô Tình.

"Mỹ Giai, cậu tới đó à, có phải mang tiền tới trả cho tớ không?" Tô Tình đang cất quần áo, thấy cô ta tới liền hỏi.

Bây giờ Thái Mỹ Giai chẳng muốn tới nữa, bởi vì thấy mặt cô ta là Tô Tình sẽ đòi tiền cô ta, đúng là phiền c.h.ế.t người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-68.html.]

"Tình Tình, sao bây giờ cậu mở miệng ngậm miệng đều là tiền hết thế? Không phải ngày hôm qua anh cả cậu đã tới hay sao, anh ấy chưa đưa tiền cho cậu à!" Thái Mỹ Giai tức giận nói, nếu không phải là quá lâu rồi chưa ăn ngọt, cô ta cũng chẳng muốn tới.

"Anh cả tớ là anh cả tớ, cậu nợ tớ là cậu nợ tớ mà, hai chuyện này khác nhau." Tô Tình bình tĩnh nói.

Thái Mỹ Giai thuân miệng nói: "Chờ đến cuối năm được chia một chút, khi ấy tớ sẽ trả cho cậu!"

Tô Tình gật đầu một cái: "Vậy thì tớ sẽ ghi nhớ, cuối năm phải trả tớ đó, mặc dù không chia được bao nhiêu tiền, nhưng mà cũng chấp nhận cho cậu trả muộn chút."

Thái Mỹ Giai nghẹn lại, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà vui sướng.

Quả nhiên Tô Tình bây giờ càng ngày càng bị thôn quê hóa, trước kia cô nào nguyện ý nhắc đến tiền nhiều thế? Nói đây là bức tường chắn, nhưng bây giờ há miệng ngậm miệng đều là tiền, đúng là tục không chịu nổi!

"Ngày hôm qua anh cả cậu tới, đưa cho cậu không ít đồ nhỉ?" Thái Mỹ Giai dằn lòng mình xuống, hỏi.

"Mang cho tớ đó, cậu nhìn tay của tớ nè, xinh đẹp bao nhiêu." Tô Tình cười ha ha giơ cho cô ta xem.

Thấy một chiếc đồng hồ đeo tay của thương hiệu có tiếng trong thành phố, Thái Mỹ Giai suýt chút nữa ghen tỵ đến nổ phổi!

Đồng hồ đeo tay như thế này một cái ít nhất phải một trăm đồng đó, hơn nữa còn phải có phiếu, nếu không thì có tiền cũng chẳng mua được!

Tất nhiên cô ta cũng muốn có một chiếc, nhưng mà chi tới bây giờ cô ta đều không dám nói với người nhà, nói ra người nhà kiểu gì cũng chế giễu cô đến c.h.ế.t mới thôi.

Nhưng mà không ngờ Tô Tình này lại có được!

Nhà họ Tô đều biết cô tự hạ thấp mình tự đọa lạc gả cho thằng chân đất, còn mang thai con của thằng chân đất, lại vẫn cưng chiều như thế.

Sao số phận của con đĩ Tô Tình này lại tốt như thế chứ!

"Được rồi, không có chuyện gì nữa thì về trước đi, Thế Quốc nhà tớ sắp về rồi, không rảnh chiêu đãi cậu." Tô Tình phất phất tay, thoải mái nói.

Thấy cô bạn thân ác độc này không dễ chịu, cô mới cảm thấy thoải mái.

Thái Mỹ Giai vốn muốn tới đòi kẹo ăn, nhưng mà bây giờ cõi lòng đều đã tan nát, nào có cái tâm trạng đó nữa.

Ngay cả qua loa đôi câu cũng chẳng làm được, cứ thế đi về nhà.

Loading...