Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 50.

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:52:25
Lượt xem: 86

Ở trong sách viết là bọn họ ở dưới sự chứng kiến của các hương thân chỉ làm một tiệc rượu đơn giản đã coi là vợ chồng.

Nhưng năm nay đã năm bảy mươi lăm, năm bảy bảy đã khôi phục kỳ thi đại học, cũng chỉ còn lại thời gian hai năm hai, mà hai năm sau thanh niên trí thức Tôn sẽ tham gia kỳ thi đại học, năm thứ nhất anh ta không thi đậu, đã thi rớt nhưng anh ta vẫn không từ bỏ, theo quỹ đạo trong sách thì anh ta đến năm thứ hai mới thi đậu.

Mã Tiểu Thông trở thành người được mọi người ngưỡng mộ khen ngợi bởi vì thanh niên trí thức Tôn mà thi đậu có nghĩa là cô ấy được đi theo không phải sao? Chờ anh ta học hành xong sẽ trở thành cán bộ, đến lúc đó là người nhà cán bộ, ở trong thôn Mã Tiểu Thông lúc ấy nhất thời nổi bật vô cùng.

Nhưng rất nhanh cô ấy từ việc được mọi người ngưỡng mộ đã biến thành đối tượng cho mọi người cười nhạo bởi vì thanh niên trí thức Tôn vừa rời đi đã cao bay xa chạy rồi.

Nhà lão Mã tuy rằng có đề phòng anh ta nhưng thanh niên trí thức Tôn mỗi năm đều sẽ viết thư gửi về, còn gửi một chút tiền tiết kiệm của anh ta về dưới cho Mã Tiểu Thông tiêu xài, tuy rằng số tiền không nhiều lắm nhưng bởi vì hành động có lương tâm này của anh ta đã khiến nhà lão Mã từ từ buông bỏ sự cảnh giác, nhưng kết quả cuối cùng chính là chờ đến lúc tốt nghiệp thì không có chút tin tức nào cả.

Nhà lão Mã lúc ấy mới biết sự thật nhưng cũng đã muộn, không ngờ thanh niên trí thức Tôn ngay cả con trai ruột của mình cũng từ bỏ.

Kết hôn mấy năm Mã Tiểu Thông đã sinh cho anh ta một đứa con trai.

Sau khi không có tin tức của thanh niên trí thức Tôn, cô ấy cũng từng đi tìm nhưng cuối cùng được báo lại rằng thanh niên trí thức Tôn lúc vào đại học đã hẹn hò với một người phụ nữ khác và được mọi người trong trường công nhận.

Quả thật là sét đánh giữa trời quang.

Chuyện này cũng không biết sao lại lan ruyền ra khắp nơi, cho nên Mã Tiểu Thông từ được mọi người ngưỡng mộ đến cuối cùng lại bị mọi người cười nhạo, cô ấy không chịu được cú sốc lớn như thế nên cuối cùng đã nhảy sông.

Con trai của cô ấy bởi vì từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đã trực tiếp sinh hư, cuối cùng phạm vào chuyện lớn nên phải vào tù, kết cục khiến người ta phải thở dài!

Mà tên đầu sỏ gây ra kết quả này chính là thanh niên trí thức Tôn, tên đầy đủ là Tôn Toàn Tài, tác giả với tam quan bất chính đã cho anh ta được thăng quan tiến chức, tác giả sau này có giải thích ở ngoài đời thực người như vậy sẽ sống rất khá, bởi vì rất biết luồn lách nhưng khiến Tô Tình tức giận vô cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-50.html.]

Thế gian đều có chính nghĩa, không phải không có quả báo, chỉ là chưa đến thời điểm thôi!

"Tiểu Thông, chị đây vẫn là lần đầu tiên gặp em, chị thường xuyên đổi trứng gà với bà củaem đấy!" Tô Tình dẹp bỏ suy nghĩ và nói lời chào hỏi.

Nhìn Mã Tiểu Thông thắt hai b.í.m tóc, vẻ mặt ngây thơ chất phác, trong lòng Tô Tình lòng rất cảm khái, một cô gái tốt như thế cuối cùng lại rơi vào một kết cục thảm như vậy.

Cô không gặp thì thôi, đã gặp gỡ rồi thì cô sao có thể để một cô gái tốt như vậy bị tên Tôn Toàn Tài ghê tởm kia chà đạp chứ?

Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như là mấy ngày gần đây thôi, Tôn Toàn Tài mới bắt đầu tỏ ý tốt với Mã Tiểu Thông, sau khi thu hoạch xong vụ thu, hai người ở một đêm nào đâu đó bị người phơi lúa ở ruộng nhìn thấy.

Chuyện gì cũng chưa kịp làm nhưng bị người bắt gặp hai người một nam một nữ đơn độc ở cùng nhau thì còn thanh danh gì nữa chứ?

Sau đó chuyện phía sau cũng diễn ra rất tự nhiên, tổ chức một tiệc rượu coi như xong chuyện.

Tô Tình vừa nói chuyện cùng Mã Tiểu Thông vừa nhổ cỏ, Mã Tiểu Thông hiển nhiên không phải loại người nhỏ nhen, hơn nữa bởi vì quan hệ của Mã đại nương, Mã Tiểu Thông thật ra có quen biết Tô Tình, chỉ là Tô Tình không biết cô ấy mà thôi, dù sao mỗi lần Mã đại nương đều đưa cho cô ấy trứng gà mang tới đây mà.

"Các người nói xem Trần Tuyết và thanh niên trí thức Bùi yêu đương thật sao?!" Đúng lúc này, ở ruộng bắp cách đó không xa không biết có ai nói ra, hiển nhiên nghe thấy chuyện này rất kinh ngạc.

"Yêu đương thì yêu đương, đây không phải chuyện rất bình thường sao, thanh niên trí thức Bùi đối xử với con gái nhà lão Trần vẫn luôn rất tốt đó thôi?" Người tung tin nóng kia nói.

"Tôi thấy Trần Tuyết và thanh niên trí thức Bùi căn bản không xứng, tương lai thanh niên trí thức Bùi trở về thành phố, Trần Tuyết phải làm sao đây?" Một người khác nói.

"Vậy mà cũng phải nói, đương nhiên là đi theo." Người đưa tin nóng tự nhiên nói.

Nghe đến đó, Tô Tình ánh mắt sáng lên, đang buồn ngủ lại có người đưa gối đầu, lập tức nhỏ giọng nói: "Đi theo? Mơ đẹp thật, đừng nói đến việc nhà ở thành phố rất chật chội, Trần Tuyết lại có hộ khẩu ở nông thôn, đến lúc đó đi vào trong thành thì lấy đồ ăn đâu ra?"

Tô Tình và Mã Tiểu Thông, mẹ Hắc Thán còn có vợ Cương Tử nói: "Công việc cũng là cả một vấn đề, trong thành phố đều là một cái hố củ cải, tất cả đều bị người khác chiếm đầy, bằng không Bùi Tử Du cũng không phải xuống nông thôn, hộ khẩu gia đình là cả vấn đề, đưa Trần Tuyết trở về thành sao? Nói thì dễ dàng!"

"Nhiều chuyện thế?" Mã Tiểu Thông không hiểu mấy thứ này liền kinh ngạc nói.

Loading...