Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 245

Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:51:18
Lượt xem: 6

Trương Quế Hoa sinh cho lão Từ đứa con trai thứ hai, cậu cả Từ tên là Từ Quang Tông, con trai của Trương Quế Hoa tên Từ Diệu Tổ.

Trong mắt của Trương Quế Hoa thì tất cả tiền của trong nhà đều là của con trai Từ Diệu Tổ của bà ta, chỗ nào mà còn có phần cho thằng con riêng vô dụng kia chứ.

Thế mà lại bỏ không ra 5 đồng cưới một người câm về, gia đình nhà cô câm cũng không vui vẻ gì khi gả con gái cho một người vô dụng như thế. Do cô câm không nói chuyện được rất khó gả cho một gia đình tốt nên mới hời cho cậu cả Từ.

Người vợ câm này còn nhỏ hơn cậu cả Từ tận 10 tuổi đó, cậu cả Từ đến 29 tuổi mới cưới cô vợ câm này.

Cô ấy cơ bản chính là làm trâu làm ngựa cho nhà này. Mà cũng may mắn lắm bởi vì năm thứ 3 bước vào nhà này cô ấy đã sinh cho cậu cả Từ một đứa con trai.

Chuyện này làm lão Từ mừng rỡ vô cùng vì con trai cả của ông cũng có con rồi.

Do trước giờ cơ thể của cậu cả Từ vẫn luôn không tốt, đừng nói nhà họ Từ ngay cả trong thôn cũng có người đếm từng ngày trôi qua cho anh ta.

Vì vậy lần này cậu cả Từ chết, ngoài cô vợ câm chịu cú sốc lớn ra thì đối với người ngoài mà nói, thật ra cũng chẳng phải là chuyện to tát gì.

Nhưng chuyện lần này sở dĩ ồn ào lớn như vậy đó là do em trai cùng cha khác mẹ Từ Quang Tông, cũng chính là con trai Từ Diệu Tổ của người mẹ kế Trương Quế Hoa. Anh ta nói muốn lấy chị dâu câm của anh ta, giúp anh cả chăm sóc chị dâu câm và đứa cháu trai 4 tuổi!

Từ Diệu Tổ nhỏ hơn anh cả 13 tuổi.

Lúc anh cả bị mẹ anh ta đuổi đi luyện thép thì anh ta mới 3 tuổi, năm nay cậu cả Từ 34 tuổi, anh ta 21 tuổi còn nhỏ hơn chị dâu anh ta 3 tuổi.

Cái tuổi này đã rất thích hợp để kết hôn, dù lão Từ với Trương Quế Hoa đều sốt ruột nhưng trước giờ Từ Diệu Tổ vẫn không muốn kết hôn.

Ở dưới nông thôn 18, 19 tuổi cưới xin là chuyện hết sức bình thường, đến 21 tuổi rồi có thể không lo sao?

Nhưng Trương Quế Hoa vẫn cho rằng tầm nhìn của con trai cao vì vậy mới không vừa mắt nhà cô gái nào cả, mỗi lần đi xem mắt về đều bảo không thích.

Chẳng còn cách nào khác nên mới kéo dài đến bây giờ cũng chưa cưới vợ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-245.html.]

Chỉ là ai mà biết được sau khi lo liệu tang sự của cậu cả Từ xong, Từ Diệu Tổ thế mà lại tuyên bố muốn lấy chị dâu của anh ta, giúp anh cả chăm sóc chị dâu và cháu trai!

Sét đánh giữa trời quang cũng không đủ để hình dung sắc mặt và tâm trạng của Trương Quế Hoa.

"Con có phải bị điên rồi không, con biết con đang nói cái gì không vậy?" Lúc đó Trương Quế Hoa không chấp nhận nổi liền gào lên hỏi con trai mình.

Từ Diệu Tổ cẳng cổ lên nói: "Con tất nhiên biết con đang nói cái gì, con nói con muốn lấy chị dâu, con còn muốn giúp anh cả chăm sóc Tiểu Ngư nữa!"

Tiểu Ngư chính là cháu trai của anh ta.

Trương Quế Hoa không chịu nổi liền đánh anh ta, nhưng dù bà ta đánh thế nào Từ Diệu Tổ vẫn kiên trì như thế.

Chuyện này ban đầu là hai mẹ con họ nói chuyện riêng trong phòng, bởi vì Trương Quế Hoa đánh con trai không có kết quả vì vậy bà ta liền đi ra đánh cô vợ câm.

"Đồ mặt dày, tôi cho phép cô gạ gẫm con trai tôi à, đồ mặt dày, tôi cho cô gạ gẫm con trai tôi à!" Trương Quế Hoa vừa chửi vừa cầm cái chổi đánh cô vợ câm.

Cô vợ câm chỉ biết a a rồi tránh né.

Trên thực tế sau khi gả đến đây cô ấy cũng nhiều lần bị bà mẹ chồng kế Trương Quế Hoa này đối xử khắt khe, thế nhưng cô là người câm bẩm sinh làm thế nào phản kháng lại được? Hơn nữa cũng chưa từng phản kháng, không động nổi vào bà ta cô chỉ có thể trốn.

Thực ra lúc cô mang thai con trai Tiểu Ngư, bà mẹ chồng kế này đã suýt làm cô bị sảy thai, Trương Quế Hoa sao có thể đồng ý cho cô sinh con kế thừa để phân chia gia sản chứ? Tất cả tài sản của nhà này đều là của con trai bà ta!

Cũng do cô may mắn mới giữ lại được đứa con này, sau khi cậu cả Từ biết chuyện dù phải lết thân thể bệnh tật cũng vác con d.a.o phay đi c.h.é.m tất cả gối đầu của Trương Quế Hoa. Lần này mới dọa Trương Quế Hoa sợ được, chứ nếu không sau đó cũng không chắc có thể sinh đứa bé ra được.

Trước đây lúc chồng còn sống đã bị ức hiếp, bây giờ chồng mất rồi cô chỉ còn lại đứa con trai nhỏ càng không cần phải nói.

Cô vợ câm cũng rất sợ con trai của mình bị đánh, chỉ có thể quay lưng lại phía Trương Quế Hoa rồi chắn ở trước người con trai đang khóc oa oa của mình, để bà ta chỉ đánh được cô thôi.

Từ Diệu Tổ nghe tiếng liền đi ra, lập tức nổi cáu trực tiếp bắt lấy cái chổi của mẹ anh ta rồi ném đi, bảo vệ cô vợ câm ở sau lưng mình rồi gào toáng lên với mẹ anh ta: "Mẹ, mẹ muốn làm gì!"

Loading...