Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 230

Cập nhật lúc: 2024-10-20 17:38:32
Lượt xem: 14

Chị dâu cả Thẩm mệt gần chết, ăn bánh ngô của con đưa tới, trợn mắt nhìn bóng lưng Tô Tình trở về: "Mấy người nhìn dáng vẻ con hồ ly tinh kia đi, chúng ta vất vả như vậy nhưng cô ta lại chẳng làm gì cả, suốt ngày ăn diện lẳng lơ, giống như là một con yêu tinh hút tinh khí của người vậy!"

Con dâu nhà họ Đinh lại bắt đầu ghen tị, nếu như cô ta có thể yêu tinh như vậy, thì sao Vệ Thế Quốc lại chẳng thèm nhìn đến cô ta một cái chứ?

Chị năm Trần biết cô ta đang nghĩ gì, cười nói: "Nói đến cô sao bây giờ còn chưa mang thai thế? Cũng đã cách lần sảy thai trước lâu như vậy rồi mà?"

Con dâu nhà họ Đinh không nhịn được mà sờ sờ bụng mình, chị ta cũng rầu rĩ, cũng đã chui vào ruộng ngô không ít lần với Thẩm Tòng Dân, còn có Mã Lại Tử nữa rồi, nhưng bụng chị ta lại cứ không có động tĩnh gì cả.

"Không phải là bị Vương San Hô kia đẩy một cái nên bị thương đến gốc rễ rồi chứ?" Con dâu nhà họ Tiền nói.

Con dâu nhà họ Đinh cũng nghi ngờ như vậy.

Nhưng chị năm Trần lại cứ nói: "Tôi thấy bụng của Vương San Hô rất nhọn, nhất định là một đứa con trai, hơn nữa hình như cũng sắp sinh rồi nhỉ?"

Lời này không còn nghi ngờ gì nữa chính là đã đ.â.m con dâu nhà họ Đinh một nhát, cắn răng nói: "Con gái điếm kia mà muốn sinh con trai sao? Tôi thấy sinh ra được cái thứ lỗ vốn kia cũng đã là phúc của cô ta rồi!"

"Cô cũng đừng nói như vậy, cái thai kia của cô ta phàm là người có kinh nghiệm thì đều có thể nhìn ra được, chỉ sợ là cái thai kia chính là con trai, bụng rất nhọn mà." Chị năm Trần nói.

Chị bảy Trần nói: "Nếu như sinh được con trai, vậy thì số phận sẽ cực kỳ tốt, sau này nhất định có thể đi theo thanh niên tri thức Tôn về thành phố hưởng phúc."

Con dâu nhà họ Đinh ghen tị vô cùng, Vương San Hô đẩy cô ta làm mất đứa con trai trong bụng, nhưng cô ta lại muốn sinh con trai, ở đâu có đạo lý như vậy chứ?

Nhưng lại chẳng có cách nào cả, cô ta cũng không dám giở trò xấu, nếu không nhà họ Vương nhiều người như vậy còn chẳng phải là sẽ nuốt sống cô ta sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-230.html.]

Tối hôm đó khi chui vào ruộng ngô với Thẩm Tòng Dân lại không nhịn được mà oán trách: "Rốt cuộc là anh có được hay không vậy? Mỗi một tháng cũng đều làm nhiều như vậy rồi mà bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì!"

"Tôi có được hay không cô còn không biết hay sao? Lần trước cô mang thai là của ai hả? Bây giờ cũng còn chưa có thai, nhất định là lần trước đã để lại gốc bệnh rồi, cô có thời gian thì vào thành phố tìm bệnh viện khám đi, nếu không thì cũng uổng phí tôi phí nhiều công sức trên người cô như vậy." Thẩm Tòng Dân vừa bận rộn làm việc vừa nói.

Con dâu nhà họ Đinh không muốn đi bệnh viện, nói: "Vẫn là anh không có bản lĩnh, nếu anh có bản lĩnh như Vệ Thế Quốc, tôi còn có thể không mang thai được sao?"

Thẩm Tòng Dân đã sớm biết mấy người đàn bà này đang nhắm vào Vệ Thế Quốc, cười nói: "Tôi thấy cô vẫn nên thôi đi, Vệ Thế Quốc có người vợ như thanh niên tri thức Tô ở nhà, còn có thể để ý đến cô sao? Cô có đưa thêm tiền thì anh ta cũng chẳng thèm nhìn cô lâu thêm một cái đâu."

Con dâu nhà họ Đinh đánh anh ta mấy cái, Thẩm Tòng Dân cũng hơi tức giận, làm việc với anh ta mà còn có tâm tình tơ tưởng đến người đàn ông khác.

Vậy nên anh ta đã thể hiện một mặt của đàn ông đích thực, Con dâu nhà họ Đinh rất nhanh cũng chỉ có thể ôm tên gian phu này mà rên rỉ.

"Ai yo, ở đâu ra một đôi mèo mả gà đồng vậy!" Khi hai người sắp cùng nhau lên đỉnh thì một cái đèn pin chiếu ngay vào, làm cho cặp đôi mèo mả gà đồng kia kinh hoảng song song chạy như bay.

"Ha ha!" Mấy người thanh niên cũng không đuổi theo, tất cả đều cười vang lên.

Chỉ mất thời gian một đêm mà buổi sáng ngày thứ hai đã lan truyền khắp toàn thôn.

Tối hôm qua ở trong ruộng ngô, Thẩm Tòng Dân và con dâu nhà họ Đinh, hai người đó làm việc vô cùng sôi nổi, bị đèn pin chiếu vào mà đều nhìn thấy hết cả.

"Con lừa cái lẳng lơ c.h.ế.t bằm kia!" Sáng sớm chị dâu cả Thẩm đã nghe nói, lửa giận bốc lên mười mét giận dữ nói, chị ta đâu thể chịu đựng nổi loại chuyện như thế này chứ?

Chồng mình không đứng đắn, nửa đêm còn ra ngoài, chị ta đều biết, còn tưởng rằng là đi chơi bài, ai biết là lại đi theo con dâu nhà họ Đinh chui vào ruộng ngô chứ?

Hơn nữa cho tới bây giờ trong thôn cũng có một vài lời đồn đại, nói con dâu nhà họ Đinh chọn những người đàn ông có sở trường sinh con trai để mượn.

Loading...