Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-10-20 17:36:20
Lượt xem: 10

Sinh con xong không chỉ da không nổi mụn mà ngược lại, da cả người giống như trứng gà lột vỏ vậy, nhẵn mịn lại trắng nõn.

Bởi vì phải có sữa cho hai đứa nhỏ, mỗi sáng sớm bà Đường đều phải đi lên trấn tên mua giò heo, mua thịt, giò heo người khác cũng muốn mua, cho nên ba ngày mới có thể giữ lại một cặp, nhưng mà thịt thì mỗi ngày Tô Tình đều có thể ăn.

Còn có trứng gà, cá rồi gà.

Lần ở cữ này Tô Tình ăn một con gà trống và sáu con gà mái, trong đó có một con là Vệ Thanh Mai mang tới, còn dư lại chính là đổi với người trong thôn.

Còn cái thì do Vệ Thế Quốc nói với mấy người trong thôn, nếu nhà ai bắt được cá thì có thể đến nhà anh đổi thành tiền, mấy thằng nhóc choai choai mỗi ngày đều có thể bắt được mấy con cá đem tới.

Mà ăn như vậy, Tô Tình lại không mập chút nào!

Vóc người có nở nang một chút nhưng mà chỉ một chút thôi, chỉ mập những chỗ nên mập, vóc người của cô bây giờ khiến cô tự nhìn mà còn thấy hâm mộ mà, hâm mộ ai? Đương nhiên là hâm mộ Vệ Thế Quốc rồi, anh có phúc quá rồi còn gì.

Những nơi không nên mập thì không mập lên chút nào, tuyệt đó là một bà mẹ với vóc người nóng bỏng mà.

Dĩ nhiên, có thể giữ vóc dáng tốt như vậy nguyên nhân lớn nhất chính là phải xuất ra nhất nhiều, dù sao còn phải có sữa cho hai đứa nhỏ đó.

Cô không thiếu sữa chút nào, người khác cho sữa một đứa đã quá sức, bởi vì không đủ ăn, những năm này, phần lớn phụ nữ ở cữ có thể ăn no là hạnh phúc rồi, sao mà muốn ăn gì đó tốt chứ?

Vì Vương Thiết thương vợ mình nên khi mẹ Hắc Thán ở cữ mới được ăn một con gà mái trong nhà, còn có trứng gà của Tô Tình và vợ Cương Tử, Vương Mạt Lỵ đưa tới, Vương Thiết lại thường tự đi bắt cá, lúc này mới để mẹ Hắc Thán có đủ sữa cho con gái.

Cơm nước của Tô Tình thật sự là độc nhất vô nhị, nên cô có đủ sữa cho cả hai đứa.

Bởi vì con còn nhỏ không ăn quá nhiều, cô lại bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, cho nên hai ngày nay có hơi căng ra, bây giờ là lúc cô tiến vào giai đoạn sinh nhiều sữa.

Và cái này, tối hôm qua cô liền kêu Vệ Thế Quốc giải quyết giúp, còn giải quyết thế nào vậy thì có chút không thể miêu tả rồi.

Ngày tháng ở cữ của Tô Tình xa xỉ như vậy, tìm trong mấy thôn xung quanh cũng không chắc có thể tìm ra được một người ở cữ như vậy, sao mà người trong thôn không có ý kiến được chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-22.html.]

Mấy người đàn ông còn đỡ, chỉ hâm một Vệ Thế Quốc tốt số mà thôi, sinh đôi cũng thôi đi, lại còn là sinh đôi long phượng, một lần liền có đủ cả con trai lẫn con gái.

Thật sự khiến người ta hâm một c.h.ế.t mà.

Nhưng mà những người phụ nữ không chỉ hâm mộ mà còn có ghen tị nữa.

Người ta ở cữ chỉ có thể ăn một con gà, vậy cũng là may mắn rồi, đều là người đàn ông trong nhà thương vợ và con, còn nếu không mà muốn ăn gà à? Lông gà cũng không được thấy ấy chứ.

Phổ biến nhất là ăn một chút trứng gà, cái này xem như cũng không tệ, rất ít khi được ăn gà bồi bổ cơ thể.

Nhưng Tô Tình ở cữ thế nào?

Thật đúng là đổi cách nhìn và tam quan của các cô ta mà, từ đầu đến cuối đã dùng giá cao đổi với người trong thôn bao nhiêu con gà và trứng gà rồi?

Còn có mấy con con cá của đám nhóc loai choai mang đến đổi tiền, bà bác của cô sáng sớm mỗi ngày đều đi lên trấn trên mua thịt.

Trời ơi à, vợ của ông địa chủ trước kia cũng không có dám ở cữ vậy đâu!

Con dâu nhà họ Đinh, chị dâu cả Thẩm, từng người mấy cô, ai cũng ghen tỵ đến mặt méo xẹo.

"Năm đó tôi sinh mấy đứa con bé Tư tôi phải lừa gạt mới nghỉ ngơi mấy ngày, nhất là con bé Tư, ngày thứ ba là tôi đã xuống giường làm việc rồi, mấy cô nhìn tháng ở cữ của cô ta một chút đi, thật sự là ở nhà đợi một tháng, còn ngày ngày thịt cá, cái này còn có vương pháp hay sao!" con dâu nhà họ Đinh cắn răng nói.

"Đúng vậy đó, đây đúng là dáng vẻ của vợ nhà địa chủ mà, vợ nhà địa chủ trước kia cũng không có dám ăn giống cô ta vậy đâu!" Chị dâu cả Thẩm tiếp lời, cũng hâm mộ ghen tị muốn chết!

Chị ta sinh liền một hơi bốn đứa con trai cho lão Thẩm, nhắc tới lúc chị ta ở cữ cũng tạm ổn, bời vì khi đó đúng lúc chú Hai trong quân đội, mỗi một tháng đều có tiền trợ cấp gửi về, chị ta sinh lại là con trai trưởng của lão Trầm, sao có thể không bồi bổ được chứ? Không bồi bổ cho chị ta thì chị ta sẽ khóc lóc om sòm, lăn lộn và đánh đứa nhỏ, cuối cùng không bồi bổ cũng không được.

Cứ nghĩ cô ta ở cữ có thể ăn hai con gà, nghỉ mười ngày nửa tháng xem như là xịn nhất rồi, ai biết còn có thể ở cữ như vậy chứ!

So với cái này thì ngày ở cữ của chị ta là gì chứ? Không phải là gì hết! Đây mới là tác phong hưởng thụ không chút che đậy này!

Loading...