Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 207

Cập nhật lúc: 2024-10-20 02:11:53
Lượt xem: 18

"Quan hệ của con và Mạt Lị tốt cỡ nào chứ, giữa chúng con không có gì không thể nói." Tô Tình cười nói.

Thím tư Vương cũng cười, sau đó bắt đầu phổ cập khoa học cho Tô Tình: "Vợ Thế Quốc, bây giờ con phải cố gắng dưỡng thai, song bào thai sẽ có ngoại hình giống nhau, đứa trẻ ở trong cơ thể mẹ thêm một ngày sẽ càng thêm khỏe mạnh, cho nên giai đoạn này không thể làm việc nặng, nhưng nên đi lại nhiều, không được ăn đồ nguội đồ sống!"

Còn việc đi mua nhiều móng heo, thịt với trứng gà về ăn, cái này không cần nói nhiều.

Bà mợ thường xuyên lên trấn trên mua, trứng gà cũng thường xuyên đổi trong thôn, trong bụng dù có hai đứa bé cũng đủ rồi.

Sóng gió của Tô Tình lần này đương nhiên đã hóa giải.

Người trong thôn lần này thật sự đúng là chua ngọt đắng cay đều có.

Đám trai tráng vốn muốn xem chuyện cười của Vệ Thế Quốc, lần này thật sự hâm mộ ghen ghét đỏ cả mắt.

Vốn tưởng rằng là một chuyện chê cười, ai biết lại là một ‘kinh hỉ’!

Đương nhiên bọn họ một chút cũng không muốn ‘kinh hỉ' này, bọn họ chỉ muốn xem náo nhiệt, muốn an ủi Vệ Thế Quốc, đồng tình với Vệ Thế Quốc.

Nhưng ai biết Vệ Thế Quốc căn bản không cần bọn họ an ủi, cũng không cần bọn họ đồng tình, còn bọn họ ai cũng hâm mộ ghen ghét không chịu được.

Đúng là chỗ tốt nào cũng để cho Vệ Thế Quốc chiếm!

Cưới nữ thanh niên trí thức xinh đẹp, nữ thanh niên trí thức còn biết viết văn đăng báo kiếm tiền nhuận bút, bây giờ trong bụng còn mang song bào thai.

Khó trách lúc trước về nhà vợ, trong nhà cha vợ đều hoan nghênh như vậy, không chỉ không chê đứa con rể ở nông thôn này, còn giữ ở nhà nhiều ngày như vậy.

Thì ra là giữ một đôi bùa hộ mệnh!

Trong lòng đám trai tráng rất phức tạp, đám phụ nữ càng không cần phải nói.

Hôm nay lúc truyền ra tin tức chuyện Tô Tình mang song bào thai, thật sự khiến một đám người sôi trào.

Nhưng mà nói tới nói lui, bây giờ sóng gió đã lui rồi, lại cười không nổi.

Cả người Thái Mỹ Giai đều có chút bị rút cạn sức lực.

Trong đầu cũng chỉ vang lên một câu: Thiên Đạo bất công, Thiên Đạo bất công, vận khí của Tô Tình sao có thể tốt như vậy? Vận khí của cô ta sao có thể tốt như vậy?

Cũng đã như vậy, mà còn có thể phản kích từ tuyệt địa, hung hăng vả vào mặt đám người muốn xem chuyện cười của cô?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-207.html.]

"Mỹ Giai, em còn khỏe không?" Ánh mắt sáu Vương nhìn cô ta cực nóng.

Nếu anh ta cưới Thái Mỹ Giai về nhà, vậy có phải Thái Mỹ Giai cũng có thể sinh một đôi song bài thai cho anh ta hay không?

"Anh sáu, anh quay về, tôi có chút không thoải mái, đi về nghỉ ngơi trước." Thái Mỹ Giai nói, cũng không còn tinh thần ứng phó với sáu Vương liền đi vào khu thanh niên trí thức.

Sáu Vương có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể quay về.

Chuyện Tô Tình mang song bào thai, tất nhiên Bùi Tử Du và Trần Tuyết cũng biết.

Trần Tuyết tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, còn may đứa bé trong bụng thanh niên trí thức Tô không có quan hệ với anh Bùi!

Mà Bùi Tử Du, trong lòng thật sự có chút khó chịu.

Anh ta đã sớm nghe nói những tin đồn nhảm bên ngoài kia, nhưng lại cố ý không ra mặt, chính là muốn Tô Tình tới cầu anh ta, cầu anh ta đứng ra làm chứng cho cô.

Đứa bé kia nhất định không có quan hệ với anh ta, một ngón tay của Tô Tình anh ta cũng chưa chạm qua, nhưng không ngăn được miệng người khác.

Anh ta chờ cô tới cầu xin, đến lúc đó anh ta sẽ quyết định xem có muốn giúp cô giải thích hai câu hay không.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi cũng không chờ được cô tới cầu anh ta, ngược lại chờ được tin tức trong bụng cô là song bào thai, có hai đứa, cho nên thoạt nhìn mới thấy bụng lớn hơn thai phụ khác.

Tâm tình của Bùi Tử Du thật sự không cần phải nói.

Tuy là anh ta dùng sức an ủi mình, nhưng vẫn có chút hâm mộ ghen ghét tên nông dân Vệ Thế Quốc kia!

Khó trách nhà họ Tô tiếp nhận anh nhanh như vậy!

Hơn nữa Tô Tình cũng quá có phúc, nếu lúc trước anh ta tiếp nhận cô, vậy hai đứa bé trong bụng còn không phải của anh ta sao?

Nếu là Tô Tình, mẹ chắc chắn sẽ không kháng cự như vậy, càng sẽ không làm loạn như vậy, nếu lại có song bào thai, mẹ nhất định có thể nâng Tô Tình lên tận trời!

Đáng tiếc cô đã gả cho tên nông dân Vệ Thế Quốc kia.

Trần Tuyết thấy anh ta trầm mặc, lại nhịn không được sờ bụng mình, cô ta cũng muốn sớm mang thai con của anh Bùi, để nhà chồng sớm tiếp nhận, nhưng mà đến tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh.

Cô ta nghĩ, chờ cô ta mang thai, đến lúc đó nhà chồng nhất định sẽ tiếp thu cô ta, rốt cuộc cô ta cũng mang thai cốt nhục nhà họ Bùi, là cháu trai cháu gái của mẹ chồng?

Không xem mặt Tăng cũng phải nhìn mặt Phật không phải sao?

Loading...