Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 175

Cập nhật lúc: 2024-10-19 13:52:05
Lượt xem: 23

"Đừng nói mấy lời khách sáo đó, nếu con có thể học tốt sau này phấn đấu một chút, thế là đủ rồi." Tô Hữu Vinh nói.

Ông ấy dạy nghiêm túc như vậy vì đây là cháu rể của mình, ông ấy không muốn cháu gái phải sống ở dưới quê cả đời, có cơ hội nên quay về đây sống vẫn tốt hơn, cả nhà đều ở trên này, có gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Vệ Thế Quốc đạp xe đưa cậu ba về nhà, rồi tự mình quay lại nhà họ Tô.

Chiếc xe đạp này là của cậu út anh, biết anh phải học lái xe nên đặc biệt để lại cho anh, còn bản thân ông ấy thì đi bộ đi làm.

Tô Tình ở nhà cùng chị dâu Đỗ Hương cũng vừa cùng đi tắm gội trở về, hai người cũng đang mang thai, lúc này đều ngồi trước bếp than hong khô đầu tóc.

"Về rồi à?" Tô Tình thấy anh mở cửa đi vào, mỉm cười nói.

"Ừm." Vệ Thế Quốc mỉm cười. Mặc dù bên ngoài trời rất lạnh, nhưng buổi học lái xe đầu tiên anh lại cảm thấy rất ấm áp.

"Em rể, em đi lấy táo ăn đi, đợi lát nữa là cha mẹ và Cảnh Văn về rồi." Đỗ Hương cũng nói.

"Được." Vệ Thế Quốc đi ra đại sảnh ngồi.

Tô Tình và Đỗ Hương tiếp tục thảo luận về các vấn đề chăm sóc da.

Chủ yếu là Đỗ Hương phát hiện thấy làn da của cô em chồng mình rất tốt, da dẻ nõn nà, làn da như này có người phụ nữ nào mà không muốn.

Cho nên mới hỏi cô cách chăm sóc như thế nào?

Đương nhiên, Tô Tình cũng có cách làm da trắng đẹp cho riêng mình, chẳng hạn ở dưới quê hay rửa mặt bằng nước vo gạo, đặc biệt hữu dụng.

"Nếu có thì hãy dùng mật ong và lòng trắng trứng gà, sau khi trộn đều có thể đắp lên mặt. Thực hiện hai lần trên tuần là đủ, nó có tác dụng rất tốt." Tô Tình nói.

Đỗ Hương than thở: "Như vậy có hơi sang quá?"

"Chút đồ này có gì mà sang, đâu có phải đi mua những thứ món đồ xa xỉ nhập từ nước ngoài kia." Tô Tình nói, thời điểm này cũng có mỹ phẩm nhập khẩu, nhưng không phải người bình thường có thể mua nỗi.

"Dùng mấy thứ này nếu có thể dưỡng da mặt tốt, không chỉ bản thân trông vui vẻ, mà anh cả của em cũng không thấy vui, anh ấy vui chính là hài lòng nhận thêm một hai công việc riêng, chẳng phải là bù đủ lòng trắng trứng và mật ông cho chị dùng rồi sao?" Tô Tình nói.

Đỗ Hương bật cười: "Em nói cũng có lý."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-175.html.]

"Vốn dĩ là thế, phụ nữ phải tự chăm sóc mình một chút, sau khi sinh con em cũng có hơi lo lắng, đến lúc đó không biết da có bị sạm và nổi mụn không, nếu không chăm sóc thì rất dễ chảy xệ. Nghĩ đến là đáng sợ rồi, phụ nữ chúng ta vẫn là rất tốt. "Tô Tình thở dài.

Đỗ Hương vốn là không biết chảy xệ là cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt em chồng dừng trước ngực, chị đột nhiên đỏ mặt nói: "Sao em lại biết được nhiều như thế?"

"Vốn dĩ là thế." Tô Tình nói: "Đặc biệt là chị dâu, chúng ta không có việc làm, dù sao bây giờ vẫn còn trẻ, khi lớn hơn một chút, thân hình sẽ rất dễ thay đổi, đến lúc đó muốn khắc phục cũng khó, những thứ này cũng không tốn bao nhiêu tiền, chị tin em, sau này lấy nước vo gạo rửa mặt mỗi ngày, rồi dùng mật ong lòng trắng trứng đắp một tuần hai lần là được."

Đỗ Hương cười nói: "Vậy sau này chị thử xem."

"Ừ." Tô Tình gật đầu.

Sau đó họ lại nói tới chuyện khác, chị dâu em chồng tụ lại với nhau thật sự có nhiều chuyện để tám.

Đợi lau khô đầu tóc được kha khá rồi, hai người mới đi ra ngoài.

Vệ Thế Quốc đang đọc báo ở đó, anh tìm vài tờ báo nhưng không tìm thấy bài báo do vợ anh viết, anh cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Tìm cái gì đấy?" Tô Tình hỏi.

"Lần trước em không xuất bản bài báo sao, sao không tìm thấy?" Vệ Thế Quốc hỏi.

"Xuất bản bài báo?" Đỗ Hương kinh ngạc nhìn em chồng của mình.

"Chỉ là lần trước em muốn thử đại xem sao, không ngờ lại được nhà xuất bản nhìn trúng, còn cho em năm đồng tiền bản thảo." Tô Tình cười nói.

Cũng là do phong khí xã hội hiện tại không cho phép, đợi thêm một hai năm nữa, đến lúc đó cô sẽ cố gắng đăng nhiều kỳ tiểu thuyết ngôn tình trên báo, càng thô thiển càng cẩu huyết càng tốt, lúc đó chắc chắn sẽ được yêu thích!

"Tình Tình, em đúng là lợi hại!" Đỗ Hương không nhịn được mà khen cô, bài viết được nhà xuất bản nhìn trúng, còn nhận được tiền bản thảo nữa.

Tô Tình cười cười, cầm lấy một tờ báo xem thử, nhưng thật ra không có.

"Trong phòng chị vẫn còn, những thứ này đều là của mấy kỳ trước đây, trong phòng chị thì có mấy kỳ gần đây nhất, anh cả em lấy về phòng để xem, để chị đi lấy lại cho em!" Đỗ Hương nói, rồi chạy vào phòng tìm ra một chồng báo dày cộm.

Mấy người đàn ông nhà họ Tô đều thích đọc báo, nên đã đặt không ít.

"Tự anh tìm đi, chị dâu chúng ta vào bếp thôi." Tô Tình mỉm cười nói.

Loading...