Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 172

Cập nhật lúc: 2024-10-19 13:51:28
Lượt xem: 19

Hai vợ chồng ghé qua cửa hàng bách hóa, cửa hàng bách hóa ở trung tâm thành phố lớn hơn cửa hàng ở huyện thành, cửa hàng bách hóa ở huyện thành có hai tầng, nhưng khu trung tâm thành phố thì có ba tầng.

Cũng không cần đi lên tầng ba, ở tầng một là cũng có thể mua được những thứ như t.h.u.ố.c lá rồi. Tô Tình mua cho Vệ Thế Quốc vài gói.

Sẽ mất nửa tháng để học, nhưng chuẩn bị nhiều hơn một chút cũng tốt.

Sau khi hai người mua t.h.u.ố.c lá xong, Tô Tình dẫn Vệ Thế Quốc lên tầng hai, muốn mua một ít đồ mỹ phẩm Pechoin, Vương Mạt Lỵ đặc biệt dặn cô phải mua giúp.

"Chị Tình Tình!" Sau khi đưa tiền, thì nghe thấy có người gọi Tô Tình ở đằng kia.

Tô Tình vừa quay lại, lập tức nhìn thấy có một cô gái trẻ đẹp, nhưng sắc mặt cô ta lại tái nhợt.

Cô gái này không ai khác mà chính là em gái của Bùi Tử Du, Bùi Như Ý.

Bùi Như Ý rất ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được Tô Tình ở đây, cho nên cô ta vội vàng đi qua chỗ Tô Tình.

"Em cũng đi dạo cửa hàng bách hóa à." Tô Tình nhàn nhạt chào hỏi, nói.

"Phải, chị Tình Tình, chị về khi nào vậy? Sao không đến tìm em, em nhớ chị c.h.ế.t đi được." Bùi Như Ý nói.

Tô Tình nói: "Chị mới về hôm qua."

"Sao chị không về cùng anh cả em? Trước đây anh cả em viết thư về, nói hôm nay mới về mà." Bùi Như Ý nhìn cô và nói.

Trong lòng cô ta thật sự rất ngưỡng mộ, Tô Tình ở quê lâu như vậy mà da dẻ vẫn còn rất tốt, người trông xinh đẹp như thế, dưới quê chắc chắn rất là cực khổ, thế mà cô lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào!

Nói đến Bùi Như Ý lúc này để ý đến người đàn ông to lớn đang đứng bên cạnh, hỏi: "Chị Tình Tình, đây là...?"

Tô Tình giới thiệu với cô ta, nói: "Để chị giới thiệu một chút, đây là chồng chị, Vệ Thế Quốc."

Trong đầu Bùi Như Ý như có một cơn sấm sét đánh ập tới: "C ... cái gì?"

Hai mắt cô ta mở to nhìn Vệ Thế Quốc, rồi nhìn Tô Tình, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Nếu không có việc gì nữa, vậy bọn chị tiếp tục đi mua sắm đây." Tô Tình thẳng thừng nói xong đưa Vệ Thế Quốc lên tầng ba.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-172.html.]

Bùi Như Ý vội vàng nói: "Chị Tình Tình, chị kết hôn thật rồi sao? Còn đưa người ta lên thành phố?"

Lần trước Thái Mỹ Giai gửi thư về thì cả nơi này đều biết Tô Tình kết hôn rồi, bên nhà họ Bùi đương nhiên cũng biết chuyện này.

Nhưng Bùi Như Ý hoàn toàn không tin, Tô Tình đã nói cả đời này cô chỉ cưới anh trai cô ta, không muốn ai khác ngoại trừ anh trai cô ta!

Hơn nữa, cô ta có thể nhìn ra tình cảm của Tô Tình đối với anh trai mình nhiều năm nay sâu đậm thế nào, cũng không ít lần lấy lòng cô em chồng tương lai này.

Đương nhiên, Bùi Như Ý cũng khá hài lòng với Tô Tình, cảm thấy gia thế bối cảnh của Tô Tình tốt, hơn nữa Tô Tình còn lấy lòng mình, không ít lần mua đồ ăn ngon quần áo đẹp cho mình.

Đương nhiên cô ta chấp nhận Tô Tình, là cảm thấy sau này bản thân có thể lợi dụng cô nhiều hơn.

Nhưng ai biết được, bây giờ Tô Tình đã gả cho người khác rồi? Còn đưa người ta về nhà gặp trưởng bối trong nhà nữa?

"Lần trước không phải Thái Mỹ Giai gửi thư nói rồi sao, quả thật chị đã lấy chồng rồi, đây là chồng của chị, những chuyện trước đây với anh em cũng chỉ là quá khứ rồi, không có gì để nói nữa, hơn nữa, lẽ nào anh em không gửi thư về nói anh ấy cũng đang quen người khác rồi sao? Hôm nay chắc là sắp về nhà rồi nhỉ." Tô Tình bình tĩnh nói.

Đây cũng chẳng có gì để nói, trong mắt mọi người ở dưới quê, Bùi Tử Du chính là con rể của nhà họ Trần.

Bùi Như Ý lập tức nói: "Em chỉ chịu mỗi chị, ngoài chị ra em không chịu ai nữa cả!"

Đương nhiên, anh trai cô ta cũng có gửi thư về nói rồi, nhưng trong nhà cô ta từ đầu đến cuối chẳng ai đồng ý, cũng chẳng ai để tâm chuyện này, cứ tưởng là đang đùa, một cô gái quê mùa mà cũng dám mộng tưởng được gả vào nhà cô ta, không có cửa đâu!

Tô Tình cười ha ha, nói: "Nếu không có việc gì nữa thì chị đi trước đây."

Nói xong liền dẫn Vệ Thế Quốc lên tầng ba đi lòng vòng, không có thời gian để tâm đến Bùi Như Ý.

Còn Bùi Như Ý thì nghiến răng, chẳng bao lâu thì quay trở về nhà.

Bà Bùi thì đang ở trong phòng mắng người, vừa rồi cãi nhau một trận với hàng xóm nhà bên cạnh, bởi vì con bên nhà hàng xóm quét tuyết không quét luôn trước cửa nhà bà ta, còn để đóng băng, xém chút làm bà ta bị ngã.

"Mẹ, mẹ đoán xem vừa rồi con nhìn thấy ai trong cửa hàng bách hóa?" Bùi Như Ý vừa mới về lập tức nói.

Bà Bùi không vui nói: "Con nhìn thấy ai?"

"Con nhìn thấy Tô Tình!" Bùi Như Ý lập tức nói.

Bà Bùi sửng sốt, không nhịn được nói: "Cô ta về cùng anh con à? Thế sao anh còn vẫn chưa về nhà?"

Loading...