Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách về thập niên: Hạnh phúc bên chồng cùng nuôi 2 con - Chương 124

Cập nhật lúc: 2024-10-16 08:37:07
Lượt xem: 49

Thanh niên tri thức Tôn an ủi ngay: "Sao thế được? Bụng của em không chịu thua kém một chút, sớm sinh một thằng nhóc kháu khỉnh cho anh, sau này dẫn về cho cha mẹ anh xem, chắc chắn bọn họ sẽ vui lắm."

Vương San Hô ngại không chịu nổi, trong lòng cũng cực kỳ ngọt nào, trải qua một cuộc đời mà cuộc sống lúc nào cũng chìm trong mật ngọt.

Lần này cô ta cảm thấy cô ta chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

"Thấy em hạnh phúc là chị yên tâm rồi, bụng có tin tốt gì chưa?" Thái Mỹ Giai nói, Vương San Hô thích nghe cái gì thì trên cơ bản cô ta đều nói hết.

Vương San Hô cười rất vui vẻ, nói: "Còn chưa biết được, để xem thử kinh nguyệt tháng này có tới hay không, nếu như không có, vậy thì chính là có rồi."

Nghĩ tới mình sẽ mang thai một đứa bé Toàn Tài, trong lòng cô ta vui sướng ngoài sức tưởng tượng.

Lúc này Thái Mỹ Giai mới giống như lơ đãng nói: "Mấy ngày trước chị có thấy một người đàn ông ở trong thôn, nhìn khí chất đó hình như là đi lính? Sao trước kia chưa từng thấy qua vậy?"

Đàn ông đi lính và đàn ông bình thường trong thôn nhìn một cái là có thể thấy được sự khác biệt.

"Chị đang nói đến Thẩm Tòng Quân đó à? Anh ta mới về cách đây một thời gian." Vương San Hô nói.

Thái Mỹ Giai nói: "Thẩm Tòng Quân? Cái tên này cũng dễ nghe nhỉ."

Vương San Hô vội vàng nói: "Mỹ Giao, không phải là chị thích Thẩm Tòng Quân rồi chứ?" Nếu đúng là Thẩm Tòng Quân, vậy thì anh sáu của cô ta phải làm sao đây?

Thái Mỹ Giai vội vàng nói: "Em nói linh tinh gì vậy, chị chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, còn không phải là do nhìn lạ mắt hay sao."

Lúc cô ta thấy Thẩm Tòng Quân, trong lòng đã nghĩ rằng nếu cô ta muốn tìm người trong thôn để gả cho, thì phải gả như vậy, nếu không há chẳng phải là không sánh bằng với Tô Tình hay sao?

Vương San Hô nói: "Vậy thì tốt, nhưng mà Thẩm Tòng Quân sắp kết hôn rồi đó!"

Thái Mỹ Giai ngây ngẩn: "Sắp kết hôn rồi."

Vương San Hô kể chuyện của Vương Mạt Lỵ, cô ta và Vương Mạt Lỵ là chị em họ, tất nhiên biết chuyện sắp kết hôn.

Mặc dù gả cho Thẩm Tòng Quân, nhưng Vương San Hô chẳng hâm hộ Vương Mạt Lỵ chút nào hết, một đám người nhà họ Thẩm đều là cực phẩm, già thì thiên vị, nhỏ thì ích kỷ, chỉ có Thẩm Tòng Quân coi như không tệ, nhưng gả qua chắc chắn cả một nhà đều kiện tụng, nào có tốt như cô ta chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-ve-thap-nien-hanh-phuc-ben-chong-cung-nuoi-2-con/chuong-124.html.]

Thái Mỹ Giai ít nhiều gì cũng có chút mất mát, hiếm khi thấy một tên đàn ông trong xã không tệ, nhưng chẳng ngờ lại sắp kết hôn rồi.

"Nếu chị suy tính đến việc tìm đối tượng thì tim anh sáu của em đi, anh sáu của em cũng rất thích chị đó." Vương San Hô nói.

Thái Mỹ Giai lập tức nói: "Em đừng nhắc tới chuyện này, nếu em còn nói nữa, chị sẽ không để ý đến em đâu!"

Đùa à, cái người tên Thẩm Tòng Quân đó cũng không tệ lắm, nhưng mà tìm loại như sáu Vương? Tô Tình sẽ là người đầu tiên cười nhạo c.h.ế.t cô ta!

Vương San Hô coi như cô ta xấu hổ, cười cười không nói gì nữa, bảo khi khác gặp rồi đi về.

"Tiểu Thông, đang làm gì thế?" Vương San Hô về đến nhà đã gặp Mã Tiểu Thông cùng với mẹ cô ấy, chào hỏi.

Đối tượng của Mã Tiểu Thông cũng bị Vương San Hô cướp mất, sao có thể cho cô ta sắc mặt tốt được?

Thái độ của mẹ Mã Tiểu Thông cũng nhàn nhạt, không để ý tới Vương San Hô.

Vương San Hô đợi hai người đi mới nhổ một cái: "Đừng tưởng tôi không biết suy nghĩ của mấy người, lẳng lơ muốn đi quyến rũ Toàn Tài nhà tôi!"

Thái Mỹ Giai cũng từng nói với cô ta, Mã Tiểu Thông cũng thích Toàn Tài nhà cô ta, còn tặng không ít đồ đến chỗ của thanh niên tri thức cho Toàn Tài nhà cô ta ăn, nhưng mà giữa cô ta và Mã Tiểu Thông, Toàn Tài nhà cô ta chọn trúng cô ta!

Nếu như không chú ý đến danh tiếng của Toàn Tài nhà cô ta, cô ta chỉ hận không thể loan truyền tin Mã Tiểu Thông không biết xấu hổ tặng đồ cho thanh niên tri thức nam khắp nói!

Mã Tiểu Thông theo mẹ cô ấy về nhà mẹ, nói là đi làm thân, nhưng con gái đã lớn như thế rồi, trong lòng mọi người đều biết rõ, chính là đi xem mắt.

Nhưng Mã Tiểu Thông không vừa mắt thanh niên đó, thanh niên nhà người ta rất tốt, điều kiện gia đình cũng tạm được, người cũng coi như chăm chỉ.

Lần này xem mắt Mã Tiểu Thông cũng rất hài lòng, nhưng không ngờ Mã Tiểu Thông lại không nói gì.

Mẹ cô ấy rất tức giận, cảm thấy cô ấy vẫn chưa bỏ được thanh niên tri thức Tôn.

Nhưng mà thanh niên tri thức Tôn kia có chỗ nào tốt? Dựa theo lời của bà ngoại cô ấy thì chính là một Trần Thế Mỹ!

Mẹ Mã Tiểu Thông cứ tới chỗ của bà ngoại để nói chuyện này.

Mã đại nương tức giận nói: "Con bé kia chính là cái tính cách đó, con quan tâm nó làm gì? Nếu con thấy không tệ thì chính là không tệ, mẹ vẫn tin tưởng mắt nhìn của con, trực tiếp gả con bé qua. Nếu con bé không chịu gả thì cả đời ở nhà làm con gái là được rồi, còn được voi đòi tiên, thật sự muốn treo cổ lên cây thì cũng không c.h.ế.t được đâu!"

Loading...