Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên Sách Vào Vai Con Gái Của Tiểu Tam - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-14 11:23:53
Lượt xem: 6,272

Chỉ sau vài ngày, năm người đứng đầu lớp đã trở thành người quen của tôi thông qua việc hỏi han.

Tất nhiên, tôi không hỏi miễn phí.

Người mẹ tiểu tam của tôi giỏi nấu ăn.

Ai giúp tôi, ngày hôm sau chắc chắn tôi sẽ mang đồ ăn ngon tới.

Nhà ăn cấp ba chú trọng số lượng, mùi vị thì khá bình thường.

Không ai có thể từ chối tay nghề tuyệt vời của mẹ.

Đồ ăn ngon giúp con đường học hỏi của tôi trở nên thuận lợi.

Hôm nay, tôi còn cầm bài tập vật lý đến hỏi Kỳ Tư Niên.

Cho dù là trước khi xuyên vào sách hay sau khi xuyên vào, vật lý luôn là môn tôi sợ nhất.

Dù tôi có thể phân tích ý định của giáo viên ra đề, nhưng để biến những bước cụ thể thành bài giải trên giấy, đầu óc tôi vẫn chưa đủ nhạy bén.

Còn Kỳ Tư Niên, trong lĩnh vực vật lý, luôn là một thiên tài.

Trước đây tôi chưa nhờ hắn giúp không phải vì ngại.

Mà là vì tôi còn đang chinh phục những đỉnh núi chưa quá cao.

Bây giờ, tôi đã vượt qua các bài tập có độ khó trung bình đến cao, tiến tới các bài tập khó nhất, nên cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.

Những ngày qua, hắn luôn quan sát sự thay đổi của tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

Không hỏi han cũng không can thiệp.

Vì tôi đã có bước đệm từ việc nhờ người khác trước đó, nên hôm nay khi tìm hắn, hắn cũng không tỏ ra ngạc nhiên.

Tôi chỉ vào bài tập và chắp tay trước mặt hắn.

Người mẹ tiểu tam nói rằng, dù là người đàn ông lạnh lùng nhất cũng không thể chống lại động tác này từ một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to.

Quả nhiên, trên gương mặt của Kỳ Tư Niên đã có chút biến đổi, dù vẫn còn lạnh lùng.

Hắn nhìn qua bài tập, có vẻ ngạc nhiên, rồi lại liếc nhìn tôi.

Thấy tôi chăm chú chờ đợi hướng dẫn, hắn chậm rãi bắt đầu giảng giải.

Giọng hắn rất dễ nghe, suy nghĩ cũng rất mạch lạc.

Tôi lập tức bị cuốn hút.

Thật tiếc là chưa giảng xong, Bạch Trác đột nhiên xuất hiện.

Cô ấy nhìn Kỳ Tư Niên với vẻ thất vọng: "Anh đang làm gì vậy? Anh chẳng phải đã hủy hôn với cô ta rồi sao? Sao còn để cô ta tiếp cận?"

Cô ấy trông như sắp khóc.

Bên cạnh cô có hai nữ sinh, những người bạn đồng hành không suy nghĩ của cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-vao-vai-con-gai-cua-tieu-tam/chuong-5.html.]

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Họ không biết phân biệt phải trái, liền lên tiếng trách móc Kỳ Tư Niên vì không giữ khoảng cách, để cho hồ ly tinh có cơ hội quyến rũ.

Các bạn học xung quanh đều dừng bút và bắt đầu hóng chuyện.

Tôi cũng không thể không tham gia vào đám đông.

Kỳ Tư Niên mặt lạnh, không, phải nói là đóng băng, đối mặt với Bạch Trác: "Hủy hôn? Tôi chưa đồng ý mà! Bạch Du vẫn là vị hôn thê của tôi! Không phải tôi vượt giới hạn, mà là cô đã vượt giới hạn."

"Cái gì?" Tôi còn ngạc nhiên hơn cả Bạch Trác.

Thực sự rất bất ngờ.

Kỳ Tư Niên trừng mắt nhìn tôi: "Đúng, cô vẫn là vị hôn thê của tôi."

"Tại sao?" Tôi lại hỏi trước cả Bạch Trác.

Kỳ Tư Niên nhìn thẳng vào tôi, nghiến răng nói: "Cô nghĩ tại sao? Tôi đã định hôn từ năm bảy tuổi, bây giờ đã mười năm rồi, tôi đã quen với chuyện đó, được không?"

Tôi theo tiếng quát của hắn, gật đầu liên tục: "Được, được, được..."

Không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, Kỳ Tư Niên, người đã chuẩn bị mắng tôi một trận, bỗng chốc im lặng.

Đây cũng là điều mà người mẹ tiểu tam đã dạy tôi, trước kẻ mạnh, phải biết thời thế.

Bạch Trác nghĩ rằng cô ấy có vị trí ngang bằng với Kỳ Tư Niên, nên bước lên trách móc.

Kết quả là bị mắng ngược lại.

Tôi đứng không xa cô ấy, thấy cô ấy lảo đảo, trong lòng lo lắng, sợ rằng cô ấy sẽ giở trò.

Tôi vội vàng cảm ơn Kỳ Tư Niên, rồi ôm bài tập chạy đi.

Về chỗ ngồi, tôi bắt đầu thực hành theo những gì hắn vừa dạy.

Thằng nhóc này thật sự rất thông minh, tôi không khỏi thầm khen ngợi.

Sau này, tôi sẽ không nhờ ai khác về môn vật lý nữa, chỉ nhờ hắn thôi.

Hắn không muốn hủy hôn sao?

Vậy thì phải thực hiện đúng trách nhiệm của một vị hôn phu.

Người mẹ tiểu tam nói, chỉ cần đối phương đưa ra cái thang, để đạt được mục tiêu, thì phải lập tức leo lên.

Mục tiêu hiện tại của tôi là cải thiện thành tích học tập.

Vừa để làm vẻ vang cho mẹ.

Vừa là vì bản thân tôi.

Dù ở thời không nào, những cơ hội như khoa cử hay thi đại học đều là những nấc thang quan trọng cần phải nắm bắt. Nắm bắt được, ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với những người hoàn toàn khác với cuộc sống hiện tại, từ đó va chạm với những suy nghĩ khác nhau, nhìn thấy những cách sống khác nhau, học hỏi từ đó và xây dựng một bản thân mới, giúp mình tồn tại và phát triển tốt hơn... Có thể nói, thi đại học có tác dụng tương đương với việc tái sinh tại chỗ.

Thi càng tốt, tái sinh càng tốt.

Vì một lần tái sinh tốt đẹp, có thể bỏ qua cả lòng tự trọng.

Loading...