Xuyên Sách, Tôi Chỉ Muốn Làm Một Con Cá Mặn - Chương 157

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:11:24
Lượt xem: 113

Vừa nói cô vừa cho rau vào bát, rất nhanh đã gắp đầy một chén.

Lục Khải Minh: "... Chị hai, chị còn muốn mặt mũi không?"

Ăn lẩu thì cần gì mặt mũi, cô trước giờ chưa bao giờ có thứ đó.

Giang Diệu Diệu ăn nhanh hơn, Lục Khải Minh cũng gia nhập vào cuộc chiến tranh giành, cả hai người ăn như cướp vậy.

"Gâu! Gâu!Gâu…"

Giang Nhục Nhục bị bỏ quên ở dưới gầm bàn xoay vòng vòng, gấp gáp đá đá chân chủ nhân.

Giang Diệu Diệu tranh thủ lúc rảnh rỗi an ủi nó.

“Cái này cay lắm mày không ăn được."

Nó đáng thương nức nở, cô mềm lòng chia cho nó nửa chén.

"Chỉ có nhiêu đó thôi, ăn hết không được phép ăn nữa."

Giang Nhục Nhục thật cẩn thận lè lưỡi l.i.ế.m liếm, sau đó kêu một tiếng, đôi mắt loé lên linh quang.

Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị hơi ít căn bản không đủ ăn.

Cuối cùng hai người thả vào bên trong thêm chút miến, cả hai nhanh chóng chén hết nồi nước lẩu.

Nước lẩu khá cay, Giang Diệu Diệu uống hết đặt bát xuống, cảm thấy đầu lưỡi mình sắp nổ tung, thoáng nhìn thấy chai coca ướp lạnh vội cầm lấy muốn mở ra uống.

Ai ngờ càng gấp gáp càng không mở được, cô chỉ có thể nhìn Lục Khải Minh xin giúp đỡ.

"Anh giúp em một chút được không?"

Lục Khải Minh đang âm thầm thè lưỡi, nghe xong lời này lập tức ngồi thẳng lên, nghiêm túc từ chối cô.

"Không được."

"…… Em còn là người sao?"

"Rõ ràng là thịt anh đưa đến miệng còn bị em cướp, đương nhiên không phải người."

"Bởi vì vốn dĩ miếng thịt đó là anh lấy trộm từ trong chén của em."

"Xem ra em không muốn uống nữa rồi đúng không? Vậy anh đi ngủ."

Lục Khải Minh nói xong quay người lại, Giang Diệu Diệu chạy tới ôm lấy cánh tay anh, nước mắt chảy dài.

"Hu hu, em sắp cay c.h.ế.t rồi, anh giúp em mở đi ... làm ơn ..."

Anh nghe xong rất vui vẻ, xoa đầu cô rồi cầm lấy chai Coca.

"Ngoan, về sau không được giành ăn với anh, ăn nhiều như vậy mà cả cái nắp chai cũng không mở được thì ăn nhiều cũng vô dụng, rất lãng phí ..."

Giang Diệu Diệu phớt lờ những lời lẽ đáng ăn đòn của anh, mắt vẫn dán chặt vào chai coca.

Lục Khải Minh tay trái cầm chai, tay phải vặn nắp dùng sức xoay mạnh một cái…Không mở được

"..."

Chắc là tư thế có vấn đề, đổi tay vậy!

Anh thử lại một lần nữa vẫn không mở được

Giang Diệu Diệu không khỏi thất vọng: "Rốt cuộc anh có mở được không?"

Trán Lục Khải Minh lấm tấm mồ hôi, thử đủ mọi cách, thậm chí dùng răng cạy, nhưng anh vẫn không mở được chai Coca cứng đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/chuong-157.html.]

Giang Diệu Diệu đợi đã lâu, không đợi được nữa, chuẩn bị lấy lại.

"Đừng mở ra, để anh thử cách khác."

"Đừng đụng vào!"

Lục Khải Minh tránh khỏi tay cô, hai mắt đỏ lên, tìm kiếm dụng cụ khắp nơi, giống như là không mở được thì không bỏ cuộc vậy.

Giang Diệu Diệu không còn gì để nói, cô sợ anh giận cá c.h.é.m thớt, vội vàng ôm Nhục Nhục về phòng.

Cô không biết Lục Khải Minh có mở được chai coca hay không, chỉ biết khi cô gặp lại anh, thấy trên trán có một vết tròn đỏ đỏ giống như bị nắp chai đập vào vậy.

Phòng có máy lạnh quá thoải mái, làm cô cả một buổi trưa đều không muốn làm gì, chỉ ở dưới lỗ thông gió tận hưởng gió lạnh.

"Hắt xì!"

Lục Khải Minh nói nhỏ: "Nước mũi của em b.ắ.n hết vào mặt anh rồi này."

"... Đánh rắm! vừa rồi anh quay lưng về phía em."

"Đúng vậy, nó phun lên tường trước, rồi sau đó văng vào mặt anh góc 90 độ."

Anh nghiêm trang ra lệnh cho cô: "Đổi chỗ."

"Không đổi."

"Em có muốn bị cảm không?"

"Ngày mốt sẽ không có nữa, bị cảm cũng đáng."

“Đổi hay không?” Anh thấp giọng nói.

"Không đổi."

Lục Khải Minh đi đến chuẩn bị bế cô lên. Cô đột nhiên vỗ trán, nhảy ra khỏi giường.

"Em đi đâu? Lại muốn đi tìm sạc điện sao"

"Em muốn gội đầu."

Cô trả lời anh rồi chạy vào phòng tắm, đầu cũng không quay lại nhìn.

Cuối cùng cô cũng có cơ hội dùng thử máy sấy tóc Dyson, loại máy cô yêu thích từ lâu.

Sau khi Giang Diệu Diệu gội đầu, cô đi tìm máy sấy tóc, nhìn thấy bên cạnh có một máy uốn giả, liền mang theo.

Ngồi trước gương, cô tự uốn lọn tóc cho mình, cảm thấy rất thích thú.

Cái máy này dùng thật tốt, cô còn muốn thử lần nữa. Tóc Lục Khải Minh rõ ràng là không thể làm được vì thế cô ôm Giang Nhục Nhục đi, ấn nó vào bồn tắm.

Nửa tiếng sau Giang Nhục Nhục một thân lông xù, đi ngang qua gương, thấy hình ảnh bên trong, nó rên ẳng lên một tiếng, trốn vào gầm giường không chịu ra ngoài nữa.

Trong siêu thị có rất nhiều đồ điện, Giang Diệu Diệu nóng lòng muốn nhân lúc có điện thử hết một lần.

Tủ lạnh đã nhét đầy đồ uống, có cháo trong nồi cơm điện, máy giặt tạm thời không dùng được vì không có nước máy, tivi không có tín hiệu cũng không xem được.

Còn cái gì có thể xài được đây?

Cô lục tung cả siêu thị, tìm được một cái bàn ủi đứng, cô về phòng lấy quần áo của hai người ra làm thử.

Lục Khải Minh sử dụng máy chạy bộ ở phòng tập thể dục trở về mồ hôi đầm đìa, anh định đi tắm và thay quần áo, mở tủ ra nhưng… trống rỗng.

"Diệu Diệu, phòng của anh..."

Anh bước đến cửa phòng ngủ của cô, đột nhiên im bặt, khó hiểu hỏi: "Em đang làm gì thế?"

"Là quần áo."

Bình luận

40 bình luận

  • chuyện hay

    hồng 3 ngày trước · Trả lời

  • Chương 102 qua 103 hình như thiếu thiếu một đoạn hay sao ấy ạ? Ad kiểm tra lại đc ko ad

    Yakuru 1 tuần trước · Trả lời

  • Tự nhiên đọc tới chap 183 cái hứng mò ý nghĩa bài tarot : Lá bài thứ 1 _ Các lá Queen cũng có thể đại diện cho những người đàn ông có những đặc điểm mà các lá Queen khắc họa, ví dụ như sự sáng tạo, tình yêu thiên nhiên, chu đáo, yêu thích trẻ con, v.v… Lá bài thứ 2 _ The Hanged Man là sự đảo ngược, ngừng hoạt động và phản ánh. Lá bài này thường xuất hiện khi chúng ta cần dừng lại, nhìn nhận mọi việc từ một góc nhìn khác. Đôi khi, đó cũng là lúc cần hy sinh điều gì đó để đạt được mục tiêu lớn lao hơn. Tùy thuộc vào vị trí xuôi hay ngược Lá bài thứ 3 _ The Emperor là một người đàn ông rất nghiêm túc, không có bất kỳ cảm giác lãng mạn thực sự nào, nhưng sự xuất hiện của nó trong trải bài tarot tình yêu vẫn có thể mang lại lợi ích. Ý nghĩa tình yêu của Emperor tarot yêu cầu chúng ta mang lại lẽ thường, cấu trúc, kỷ luật và logic cho các mối quan hệ và sự lãng mạn. Lá bài thứ 4 _ Lá bài Death (tử thần ) trong Tarot mang thông điệp sâu sắc về sự chuyển đổi và tái sinh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự kết thúc của một giai đoạn chính là khởi đầu cho một chương mới đầy hứa hẹn. Thay vì sợ hãi và chống lại sự thay đổi, hãy học cách chấp nhận và thích nghi với nó. Lá bài thứ 5 _ The Devil Tarot cho thấy bạn có rất nhiều tham vọng và bạn đang chìm đắm trong chúng. Có thể bạn đã nhận ra sự nguy hại nhưng lại không làm sao thoát ra được, bạn trở nên bất lực, chán nản, mất kiểm soát. Lá bài thứ 6 _ THE SUN biểu thị niềm hân hoan vui sướng và cảm nhân vẻ đẹp cuộc sống lớn lao

    Mollo 1 tuần trước · Trả lời

  • Bữa mới thấy có mấy chương nay vô thấy full luôn, ad đúng là năng suất quá~ Đợi thi đại học xong tui cày nát luôn kkk😾💖

    Mê Gojo 1 tuần trước · Trả lời

  • Cảm ơn ad Truyện nì cuốn quá, lúc đọc thì không dứt ra được, mà đoạn kết lại nhẹ nhàng nên khi đọc xong chủ yếu là hoài niệm chứ không lụy lắm. Rất hayyy í 🥲

    Kiến 🐜 1 tuần trước · Trả lời

  • Hoàn rồi. Tks ad. Lúc đầu hơi mất kiên nhẫn chút với cái suy nghĩ cá chết của nu9. Càng về sau càng cuốn.

    Nami 1 tuần trước · Trả lời

  • 242 chap thì sắp hết rồi nhể

    Conmasohaiz 1 tuần trước · Trả lời

  • Ad thích số 10 à Lần nào thấy up chương mới cũng +10 chương so với lần trước

    Conmasohaiz 1 tuần trước · Trả lời

  • Mô phật mong là HE mà tui đoán có thể nu9 là con gái ông Cố kia ko nhỉ

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

  • Mô phật mong đừng SE

    Conmasohaiz 1 tuần trước · Trả lời

Loading...