Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách thành tiểu thuyết gia - 05

Cập nhật lúc: 2024-09-23 18:44:55
Lượt xem: 0

Giản Tĩnh giật mình. Án mạng trong phòng cấp cứu? Nghĩa là ở đây sắp diễn ra sự kiện đổ m.á.u ư? Làm sao bây giờ, chạy à? Bản năng sinh tồn và nỗi sợ hãi ngấm ngầm chi phối cô, hai chân đã chuẩn bị cất bước rời khỏi chỗ này.

Hệ thống không ngăn cản. Nhưng Giản Tĩnh vừa đi được hai bước thì dừng lại, chần chừ hỏi thầm: “Ta có thể chạy không?”

[Có thể, nhưng ký chủ là người thường. Hành động tự bảo vệ mình sẽ chỉ được thưởng 1 điểm can đảm mà thôi.]

Có thể bảo vệ mạng sống là tốt rồi, cần chi cái điểm can đảm ấy? Giản Tĩnh không tham, nhưng lại hỏi: “Lúc mi phân phát nhiệm vụ, mi nghĩ ta sẽ làm được à?”

[Hành vi phạm tội chưa bắt đầu. Nếu ký chủ có thể tìm ra người phạm tội và kịp thời ngăn lại, sẽ có xác suất giải quyết được vấn đề.]

Giản Tĩnh lập tức sửng sốt. Dù cô có thể chạy nhanh để tránh xa nơi nguy hiểm này, nhưng những người ở đây lại chẳng biết gì cả. Đến lúc án mạng xảy ra, sẽ có bao nhiêu người mất mạng? Nghĩ đến đây, cô không thể thuyết phục bản thân rời đi được nữa.

Nếu quyết định nhúng tay vào thì vô cùng khó khăn. Cô đã từng c.h.ế.t một lần rồi, không muốn phải bỏ mạng thêm lần nào nữa. Vì sao lại là cô chứ? Cô chỉ là một người bình thường thôi mà. Giản Tĩnh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể ngoảnh mặt rời đi.

Cứ thử trước đã, thấy nguy thì chạy, như vậy không được coi là vô lương tâm. Giản Tĩnh tẩy não mình ba phút, dùng kỹ năng quan sát mới có được để quan sát từng người một.

Thật khó tưởng tượng một kẻ bệnh không dậy nổi lại có thể gây nên ‘án mạng’ kinh hoàng như thế. Do đó, Giản Tĩnh loại bỏ đa số bệnh nhân. Bác sĩ và y tá cũng bộn bề công việc, thỉnh thoảng có đôi lúc bộp chộp nhưng không có lý nào g.i.ế.c người ở đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-thanh-tieu-thuyet-gia/05.html.]

Cuối cùng, Giản Tĩnh tập trung vào một vài đối tượng khả nghi. Người khả nghi thứ nhất là người cha đưa con đến khám bệnh, độ chừng ba mươi, đô con lực lưỡng, giọng nói vang dội. Ông ta mới hung hăng mắng y tá vì cô ấy không lấy được ven cho đứa bé. Người có cảm xúc hay kích động dễ gây ra chuyện dại dột. Giản Tĩnh gọi anh ta là ‘người ba cường tráng’.

Người khả nghi thứ hai là gã đàn ông đang cãi nhau với người khác ở quầy thu ngân, khí thế hung hăng, nổi giận với nhân viên thu ngân: “Sao lại lắm tiền thế? Cô định lừa tiền chúng tôi à?” Giản Tĩnh gọi người này là ‘Gã đàn ông đóng tiền’.

Người khả nghi thứ ba là một nhóm người đang quây quần trước phòng cấp cứu, có cả nam lẫn nữ, tay cầm biểu ngữ viết “Lang băm hại người, trả lại công đạo.” Họ có hiềm nghi lớn. Cô gọi họ là ‘Đám người bạo lực bác sĩ’.

Người nào có khả năng cao gây ra án mạng? Người ba cường tráng có vóc người vạm vỡ, gã đàn ông đóng tiền có biểu hiện sắp bộc phát, còn đám người biểu tình… Ai cũng khả nghi, ai cũng có thể trở thành tội phạm. Giản Tĩnh khổ sở suy tư, không thể phân tích ra câu trả lời chính xác.

Giản Tĩnh quyết định chuyển hướng suy nghĩ. Điều kiện tiên quyết để một vụ án mạng xảy ra là việc làm tổn thương người khác. Nếu tìm được vũ khí gây án, tuy không thể ngăn cản tai nạn xảy ra nhưng có thể giảm bớt thương tổn.

Cô nhanh chóng tìm tòi khắp phòng cấp cứu. Hầu như không có dụng cụ sắc bén mà chỉ toàn là kim, kéo và ống truyền. Trái lại, trong tay một cô gái có d.a.o gọt trái cây lớn. Cô ấy đang gọt táo cho bạn trai.

Giản Tĩnh sờ vào cây xúc xích dăm bông trong túi, cố ý đi tới hỏi: “Xin chào, làm phiền chút nhé. Xin hỏi tôi có thể mượn d.a.o gọt trái cây một lát được không?”

Cô gái kia không đề phòng, đáp: “Được chứ, đây nè.”

“Cảm ơn, chút nữa tôi trả lại cô nhé.” Giản Tĩnh bưng mì gói và dăm bông, đánh lạc hướng, đi thẳng vào cầu thang. Cô định trốn ở đây một lát.

Loading...