Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách, hành trình tìm kiếm hạnh phúc hoàn hảo của nữ phụ - Chương 305

Cập nhật lúc: 2024-08-17 16:25:19
Lượt xem: 176

Nhưng không còn cách nào khác, vì kinh tế không cho phép, anh ta nói với cô ta rằng không còn tiền, chỉ cần ở lại ba ngày là đủ, lẽ nào vẫn muốn ở lại bệnh viện như thế này mãi sao? Rõ ràng bệnh viện đang cố gắng bòn rút tiền thì có!

Vì vậy Lý Phượng Thúy đành phải quay lại ký túc xá để tự chăm sóc bản thân.

Khi cô ta trở về, làm sao có thể giấu được lần này? Khi đó, cả ký túc xá bọn họ cũng bị sốc trước những lần phá thai liên tiếp của Lý Phượng Thúy.

Nhưng trong những năm học đại học, bọn họ đã nhìn thấy rõ cô ta là người như thế nào, nên tất nhiên là không ai dám nói nhiều.

Kết quả là không ngờ bây giờ Lý Phượng Thúy lại trở nên điên cuồng như vậy.

Nhưng sở dĩ chuyện này xảy ra như vậy chính là do tên cặn bã đó!

Sau khi Lý Phượng Thúy phá thai lần thứ ba, cô ta đã hoàn toàn mất đi tư cách làm mẹ, có lẽ vì không muốn dây dưa với cô ta nên tên cặn bã này đã trực tiếp chia tay với cô ta.

Đúng vậy, sau khi chơi cô ta gần ba năm trời và khiến cô ta phá thai ba lần, giờ đây anh ta thực sự muốn vứt bỏ cô ta và chia tay cô ta sao?

Phải chăng anh ta đã quên những lời anh ta đã nói khi trước và những lời thề non hẹn biển trước đây rồi?

Nhưng tên cặn bã đó chả quan tâm đến những thứ mà cô ta nghĩ, anh ta đơn phương chia tay cô ta khi cô ta trong thời gian ở cữ và ngay lập tức có mối quan hệ nóng bỏng với một nữ sinh khác.

Làm sao mà Lý Phượng Thúy lại có thể ngồi yên trong ký túc xá để ở cữ cơ chứ? Chính sự hận thù dâng trào trong đầu cô ta sau khi bị tổn thương tột độ đã khiến cô ta nhất quyết phải phục hồi lại cơ thể!

Việc đầu tiên cô ta làm sau khi hồi phục là khiến bản thân trở nên yếu đuối và không thể tự chăm sóc bản thân, cô ta bắt chước phong thái quyến rũ như cách mà con khốn Dương Nhược Tình đó đã làm.

Trước đây sẽ là cô ta cầu xin tên cặn bã ấy quay lại với mình, nói rằng cô ta không thể sống mà thiếu anh ta và cô ta thực sự không thể tiếp tục sống nếu không có anh ta.

Tên cặn bã đó đã thờ ơ, thậm chí còn chế nhạo cô ta, nói rằng cô ta đã tự đánh giá bản thân quá cao và không có nhận thức về bản thân!

Tại sao anh ta lại theo đuổi cô ta ư? Lúc đầu anh ta muốn lợi dụng cô ta để đến tiến gần Dương Nhược Tình, chỉ xem cô ta là hòn đá lót đường mà thôi!

Tại sao anh ta lại để cô ta mang thai đứa con thứ ba sao?

Chẳng qua khi đó anh ta không muốn thực hiện biện pháp tránh thai, nói rằng làm thế không dễ chịu chút nào, anh ta chỉ muốn ở trong cô ta mà không có bất kỳ trở ngại nào.

Vào lúc đó anh ta quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c với cô ta mà không có biện pháp an toàn, và về sau cơ bản mọi chuyện đều xảy ra như vậy, cho nên cô ta mới lại có thai.

Nhưng đây có phải là một tai nạn hay không? Hoàn toàn không phải, là do anh ta cố ý như thế, là vì anh ta muốn trút giận thay cho Dương Nhược Tình!

Anh ta nghe nói mọi người trong ký túc xá bọn họ đều bắt nạt Dương Nhược Tình, và cô ta cũng không ngoại lệ nên anh ta đã dạy cho cô ta một bài học thay cho Dương Nhược Tình!

Nếu như trước đây chỉ là căm hận anh ta cùng với sự tàn nhẫn của anh ta, nhưng không đến mức điên cuồng như vậy thì bây giờ cô ta đã thực sự hoàn toàn phát điên.

Nhưng liệu Lý Phượng Thúy có thật sự ngu ngốc đến mức đối đầu trực tiếp với một kẻ cặn bã như vậy không?

Không hẳn như vậy!

Cô ta như muốn tan vỡ trái tim, vừa khóc vừa nói với tên cặn bã: “Anh có nhất thiết phải làm tổn thương trái tim em như thế này không? Em thật sự rất thích anh và yêu anh rất nhiều. Trên đời này sẽ không có ai có thể yêu anh hơn em nữa.”

Tên cặn bã bỏ đi sau khi nói một câu: “Tình yêu của cô không đáng một đồng.”

Nhưng anh ta không thể bỏ lại Lý Phượng Thúy, chính xác mà nói thì cũng do Lý Phượng Thúy, mà các cô gái xung quanh cũng trực tiếp chia tay anh ta, thậm chí còn không cho anh ta nắm tay.

Tên cặn bã vốn dĩ cũng chẳng phải là người đứng đắn gì, chỉ kéo Lý Phượng Thúy sang một bên mà chửi rủa, sỉ nhục, nhưng dù có nói gì đi chẳng nữa, Lý Phượng Thúy cũng chỉ nói: “Em yêu anh, em sinh ra là dành cho anh, c.h.ế.t đi cũng sẽ làm ma mà theo anh. Làm ơn đừng làm điều này với em, có được không? Chúng ta quay về với nhau nhé? Em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh ngoại trừ việc để anh rời xa em..”

Phải nói những điều này rất khiêm tốn, lại có phần tự ti.

Nhưng những lời này đã khiến kẻ cặn bã như anh ta cảm động.

Bởi vì từ khi chia tay Lý Phượng Thúy, anh ta vẫn chưa có người con gái thứ hai, những cô bạn học đó đều trở nên tinh ranh hơn, làm sao có thể dễ dàng dụ dỗ như vậy?

Thế là anh ta đưa cô ta đi ra ngoài chơi và tìm một nhà nghỉ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-305.html.]

Sau đó, hai người tựa hồ như lại quay lại với nhau. Đúng vậy, ít nhất là trong mắt người ngoài là như thế, lại bắt đầu thành một cặp, nếu không quay lại với nhau để làm gì?

Tên cặn bã này cũng không giải thích, bởi vì hiện tại anh ta rất hài lòng với Lý Phượng Thúy, cô ta có thể làm bất cứ điều gì cho anh ta, phục vụ anh ta thoải mái mà không cần phải tốn nhiều tiền, anh ta còn cần gì thêm cơ chứ?

Và chính vì vậy, anh ta hoàn toàn mất cảnh giác với Lý Phượng Thúy, nên anh ta đã gặp phải nỗi đau không thể chữa khỏi trong đời.

Hôm nay Lý Phượng Thúy yêu cầu anh ta chơi một trò mới, ngay trong khu rừng nhỏ của trường học.

Dựa vào niềm vui mà Lý Phượng Thúy mang lại cho anh ta mấy ngày nay, tất nhiên tên cặn bã này không việc gì phải từ chối, ngược lại còn cảm thấy rất phấn khích.

Sau đó thì bi kịch đã xảy ra, ngay trong khu rừng nhỏ, anh ta bị Lý Phượng Thúy vốn đã âm mưu từ lâu dùng d.a.o thiến đi, trực tiếp trở thành thái giám.

Lý Phượng Thúy muốn hủy hoại cuộc đời của tên cặn bã này, thậm chí phải trả giá bằng chính tương lai của mình, vì vậy cô ta đặc biệt chọn khu rừng trong trường học làm nơi dù có muốn giấu cũng không được.

Cả trường đều chấn động vì sự việc lần này.

Nhưng tất cả mọi người đều chỉ có thể thở dài, mặc dù tên cặn bã này đáng bị trừng phạt, nhưng vì sao Lý Phượng Thúy lại tự hủy hoại chính mình như vậy?

Nhà trường không thể bỏ qua cho sự việc lần này vì tác động của nó quá nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và danh dự của nhà trường.

Do đó cả Lý Phượng Thúy và tên cặn bã kia đều bị đuổi học.

Bạch Minh Châu không nói một lời nào về sự việc lần này.

Bởi vì chính cô cũng là người giúp tung tin rằng tên cặn bã này đã kết hôn ở quê, nhưng Lý Phượng Thúy lại không hề động lòng, vẫn quyết làm theo âm mưu đã định sẵn của cô ta.

Nhưng có một người đã thực sự thay đổi số phận nhờ Bạch Minh Châu.

Lục Dao, một cô gái xuất thân từ một gia đình nghèo.

Theo diễn biến của cốt truyện, công việc kinh doanh của gia đình cô gái nhà giàu sẽ phá sản, khi đó cô gái nhà giàu sẽ phải hòa nhập xã hội để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.

Cô ta dẫn theo cô gái nhà nghèo đi cùng, cuối cùng cô gái nhà nghèo đó bị cô gái nhà giàu coi như công cụ để phục vụ mấy gã đàn ông đó.

Đây là cốt truyện trong cuốn sách của em họ cô.

Bạch Minh Châu không thích loại cốt truyện này, thậm chí có thể nói là ghét bỏ nó.

Nếu việc Đỗ Vân bỏ rơi chồng con là vấn đề về nhân cách, còn việc Lý Phượng Thúy vì tình yêu mù quáng mà phá thai, và tự tay hủy hoại tương lai của mình chỉ vì một kẻ cặn bã là vấn đề về tính cách của chính cô ta. Thế thì cô gái xuất thân từ một gia đình nghèo quả thực là vô tội.

Số phận của cô ấy đã được định đoạt từ khi sinh ra: sẽ bị chính gia đình mình lợi dụng và hút cạn máu.

Sau khi trải qua bao gian khổ, cô ấy lại bị cô gái nhà giàu lừa bán đi như thế này, thể xác và linh hồn dần rơi vào địa ngục.

Tuy nhiên, Bạch Minh Châu không để cô gái nhà nghèo trở thành người như vậy, cô đã bí mật giúp đỡ cô gái tội nghiệp đó Bạch Minh Châu cảm thấy nhẹ nhõm vì những nỗ lực mà cô làm điều không phải là vô ích.

Khi cô gái nhà giàu dẫn cô gái nhà nghèo đi chơi và rủ cô ấy đi cùng những người đàn ông to béo mập mạp thì cô gái nhà nghèo đã từ chối!

Tất nhiên cô gái nhà giàu lại mang những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ ra để kể lại.

Nói rằng cô gái nghèo đã ăn đồ ăn của cô ta, uống cũng uống nước của cô ta, ngay cả khi người nhà của cô gái nhà nghèo đến xin tiền, cũng là do cô ta đưa tiền thay cô gái nhà nghèo. Cho nên nếu cô gái nhà nghèo không giúp đỡ giao lưu thì mọi thứ được chi trả cho cô gái nhà nghèo sẽ phải trả lại!

Cô gái tội nghiệp Lục Dao đã thực sự trả lại.

Cô gái nhà nghèo Lục Dao thực sự đã trả lại số tiền mà cô ta giúp đỡ cho gia đình cô ấy và trả lại cả những bộ quần áo mà cô nhà giàu không muốn mặc nữa, xem như đã dàn xếp xong.

Về việc mời cô ấy ăn uống hay những thứ tương tự, cô gái tội nghiệp không cảm thấy nợ nần gì cô ta cả, bởi vì cô ấy gần như bị cô gái nhà giàu đối xử như người hầu. Ngay cả việc ra ngoài dùng bữa, cô ấy cũng không bao giờ chủ động đòi hỏi món gì mà chỉ toàn ăn đồ ăn thừa của cô gái nhà giàu để lại.

Sau khi giải quyết hết các vấn đề với cô gái nhà giàu, cô gái nghèo Lục Dao chuyển đến một căn phòng ký túc xá khác.

Bạch Minh Châu rất hài lòng với kết quả này, số tiền cô đưa cho Lục Dao vẫn có thể giúp cô ấy sống tốt cho đến khi tốt nghiệp. Sau đó cô ấy sẽ hoàn toàn thoát khỏi gia đình giống như đỉa bám và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.

Về phần cô gái nhà giàu, Bạch Minh Châu không để ý tới, bởi vì cô chỉ muốn giúp đỡ Lục Dao, còn cô gái nhà giàu không cần phải quan tâm và cũng không cần phải lo lắng, vì về sau cuộc sống cô ta vẫn còn tốt đẹp chán.

Loading...