Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên sách, hành trình tìm kiếm hạnh phúc hoàn hảo của nữ phụ - Chương 265

Cập nhật lúc: 2024-08-15 23:07:21
Lượt xem: 192

Hiện tại về cơ bản là bà ấy không nói gì bọn họ nữa, bà ấy cảm thấy đôi vợ chồng này đã mua cả cái nhà này mà không hề nói trước một tiếng nào, khiến hai vợ chồng bà ấy hoảng hốt.

Bốn nghìn hai trăm đồng ở đâu ra? Đi làm cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng đôi vợ chồng này mới sống ở thủ đô chưa được bao lâu, vậy mà đã mua được nhà rồi.

Cho nên bà cần gì phải lo lắng chứ?

Điều duy nhất bà ấy muốn nói chính là muốn Chu Lâm thành tâm buôn bán lâu dài, chứ chưa nói đến việc anh có thể đi trên những con đường lớn hơn.

Hôm nay không phải Bạch Minh Châu đang cho bản thân mình nghỉ ngơi sao? Sau khi ăn sáng xong, cô đưa mợ út, bé ba và bé tư ra ngoài.

Hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô còn phải đi học, chỉ được nghỉ một ngày chủ nhật, thứ bảy còn phải đi đọc sách.

Nhưng mà tính ra ngày mai bọn chúng cũng không rảnh.

Đâu Đâu muốn đi thư viện Đại học Bắc Kinh vì cậu đã hứa với cha nuôi của cậu.

Đô Đô muốn đi đến phòng võ thuật để học võ.

Cho nên cô chỉ có thể đưa bé ba và bé tư cùng mợ út ra ngoài đi dạo.

Hôm nay cậu út Cố không đi cùng, bởi vì hôm nay ông ấy có việc riêng, ở chỗ công viên báo có cuộc thi đấu nên ông ấy đã đăng ký thi. Hôm nay chính là vòng đấu loại, nên ông ấy không thể không đi.

Họ đi dạo đến trung tâm thương mại để mua cho mợ út một bộ quần áo mới, tuy nhiên mợ út không cần.

“Ở nhà mợ đã có vài bộ rồi, không cần cháu mua cho mợ đâu, mợ không thể mặc hết được. Cháu cứ đưa mợ đi ăn kem là được. Lần trước Đâu Đâu mua về cho mợ ăn thấy khá ngon” Mợ út cười nói.

Biết đôi vợ chồng trẻ này không thiếu vài đồng tiền này nên bà ấy cũng đã dám chi tiêu rồi, nếu là trước kia thì bà ấy tuyệt đối sẽ không ăn.

Bạch Minh Châu mỉm cười rồi đưa cho mợ út một cây kem, hai hào rưỡi, là loại kem thuộc hàng xa xỉ. Bên trong đậm đà có rất nhiều sữa bò, còn có nước trái cây, hương vị đặc biệt ngon.

Cũng chính vì Bạch Minh Châu đang tới kì kinh nguyệt chứ nếu không cô cũng mua một cây.

Còn bé ba và bé tư thì mỗi đứa ăn một cây, không cho bọn chúng ăn nhiều. Lúc hai thằng bé này đến nhà Ngô nhị gia thì đã ăn không ít những thứ như thế này.

Đặc biệt là bé tư, bé đang ăn cây kem mà cô mua cho, nhưng ngoài miệng đã bắt đầu năn nỉ anh ba của cậu ngày mai dẫn cậu đi đến nhà chú Ngô chơi.

Nó thấy nó chơi vẫn chưa chán những món đồ chơi đó. Những món đồ chơi đó đều đặc biệt mới lạ, chơi rất là vui!

Dạo một vòng xem những bộ quần áo mới. Bây giờ còn có một số bộ đồ bơi kiểu dáng bikini, đều được đặt trong trung tâm thương mại.

Có thể thấy hiện giờ càng ngày bầu không khí càng trở nên cởi mở hơn.

Mợ út cảm thấy cay cả mắt, tuy rằng tư tưởng của bà ấy rất là cởi mở, nhưng thật sự vẫn không chịu nổi những cái này.

Bà ấy còn không cho bé ba bé tư xem. Khi thấy thứ đó từ xa, bà ấy vội vàng chỉ vào những thứ hấp dẫn khác để bọn nhỏ chú ý. Điều đó khiến Bạch Minh Châu rất buồn cười.

Xã hội bây giờ phát triển thật nhanh chóng, đầu năm nay là thời điểm bắt đầu xuất hiện các hộ kinh doanh.

Không chỉ có hộ kinh doanh, mà kèm theo đó còn xuất hiện cả những người được gọi là ‘triệu phú’ nữa.

Hai ngày nghỉ thoáng chốc đã trôi qua.

Vào thứ hai, bé ba và bé tư tiếp tục đi mẫu giáo, Bạch Minh Châu cũng đến trường đi học.

Buổi sáng vẫn bình thường. Lúc trưa Bạch Minh Châu ăn cơm trưa ở căng tin với bạn cùng phòng, trở về ký túc xá định ngủ trưa nửa tiếng thì nghe tiếng ồn ào từ phòng bên cạnh.

Lý Phượng Thúy, người đã phá thai hai lần vì tên đàn ông cặn bã, đang cãi nhau tay đôi với Vương Mân, hay còn gọi là nữ sinh "thi đâu trượt đó"!

Hóa ra trong hai ngày Bạch Minh Châu không đến trường, tin đồn thất thiệt đã lan truyền khắp nơi trong trường.

Mọi người đều xôn xao bàn tán rằng rất có thể Vương Mân, nữ sinh "thi đâu trượt đó" này đã thi đỗ đại học bằng cách nhờ người khác thi giùm.

Thành tích của mọi người đều bình thường, chỉ riêng cô ta, từ đầu đến cuối chưa từng vượt qua bài kiểm tra nào!

Lý Phượng Thúy càng không khách sáo, trực tiếp chỉ đích danh nghi ngờ điểm thi đại học của Vương Mân!

Sau khi Vương Mân biết chuyện liền quay về ký túc xá chất vấn Lý Phượng Thúy tại sao lại đ.â.m sau lưng mình?

Kết quả, Lý Phượng Thúy dùng vẻ mặt mỉa mai và chế giễu, trực tiếp mắng Vương Mân là đồ hèn hạ!

Cô ta đã âm thầm hãm hại Lý Phượng Thúy nhiều lần, vậy mà còn dám hỏi tại sao Lý Phượng Thúy lại đ.â.m sau lưng?

Gần đây, Lý Phượng Thúy mới biết được từ cô gái nhà giàu rằng chính Vương Mân là người biết chuyện cô ta mang thai và đã ám chỉ với cô gái nhà giàu, khiến cô gái nhà giàu ra tay trừng trị cô ta.

Ai mà chẳng thích bắt nạt người yếu đuối hơn. Cô ta không dám quá đắc tội với thiên kim nhà giàu nhưng chẳng lẽ cô ta còn không dám xử lý Vương Mân sao?

Hơn nữa Lý Phượng Thúy tự cho rằng mình chưa bao giờ đắc tội với Vương Mân, cùng lắm chỉ là lúc Vương Mân hỏi bài thì đã nói hai câu: "Đề đơn giản thế này mà cô cũng không biết làm à. Cô thi đỗ thế nào vậy?"

Kết quả lại bị Vương Mân ghi thù!

Nhưng nếu đối đầu trực tiếp thì cũng đành, kết quả cô ta lại chơi trò hèn hạ!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-265.html.]

Thật là một kẻ hèn hạ đ.â.m sau lưng!

Hiện nay trong trường truyền ra lời đồn như vậy, sao Lý Phượng Thúy có thể bỏ qua cho Vương Mân được?

Lý Phượng Thúy đi đầu dùng tên thật để đưa ra nghi ngờ về thành tích của Vương Mân. Lúc ở trong ký túc xá trực tiếp bị Vương Mân chất vấn cũng không hề sợ hãi, còn chỉ thẳng vào mũi Vương Mân mà nói rằng mình nghi ngờ thành tích của cô ta!

Nói Vương Mân hoặc là thi bằng tên người khác hoặc là Vương Mân mua thành tích của người khác, ngoài hai khả năng này thì không còn khả năng nào khác!

Cuối cùng cuộc cãi vã này kết thúc bằng việc Vương Mân tức giận đến mức ngất đi.

Nhưng Lý Phượng Thúy lại nói con ranh này đang giả vờ ngất, bảo mọi người đừng để ý đến cô ta. Vẫn là Dương Nhược Tình nhìn không nổi, nói đều là chị em ở cùng ký túc xá, đừng làm ầm ĩ khó coi như vậy.

Lời nói này vừa ra mọi người đều phỉ nhổ, ai là chị em với ai chứ?

Dương Nhược Tình tự vả mặt nhưng ngày hôm sau mặt càng sưng to hơn!

Lý Phượng Thúy trực tiếp dẫn đường cho một nữ sinh khác từ bên ngoài trường vào, sau đó dẫn nữ sinh đó đến tố cáo thẳng lên lãnh đạo nhà trường!

Bạn cùng phòng của cô ta là Vương Mân… giả mạo!

Nữ sinh được cô ta dẫn đến gặp lãnh đạo mới là Vương Mân thực sự, còn người kia chính là kẻ giả mạo thi đỗ đại học!

Kẻ giả mạo đó tên là Vương Lị, là chị họ của Vương Mân.

Lúc đầu hai người cùng đi thi, Vương Lị thi trượt nhưng Vương Mân lại thi đỗ đại học Bắc Kinh với thành tích xuất sắc, chỉ là giấy báo nhập học này không đến tay Vương Mân mà lại bị Vương Lị, kẻ giả mạo kia chiếm đoạt!

Lẽ ra thi đỗ Đại học Bắc Kinh chính là thành tích vô cùng xuất sắc nhưng vì nhà hai người ở vùng núi, cực kỳ hẻo lánh, muốn đi đến thị trấn cũng phải trèo qua mấy ngọn núi nên chẳng có lãnh đạo nào đến!

Nhưng tại sao chuyện này lại bị bại lộ?

Là vì trong đại đội của họ có một thanh niên trí thức năm nay cũng thi đỗ Đại học Bắc Kinh.

Anh ấy có quan hệ tốt với Vương Mân, một lần vô tình nghe thấy có người gọi tên Vương Mân, nghe thấy tên quen thuộc quay đầu nhìn lại, vậy mà lại nhìn thấy Vương Lị!

Lúc đó, Vương Lị cũng không nhìn thấy anh ấy vì đang đi cùng bạn học.

Anh ấy cũng rất thông minh, không trực tiếp hỏi Vương Lị mà bí mật đi tìm hiểu, kết quả biết được Vương Lị sử dụng thân phận của Vương Mân!

Vì vậy, không cần nói nhiều cũng biết đây chính là người đã thay thế Vương Mân đến đây!

Anh ấy cũng đã không chút do dự viết thư cho Vương Mân ở quê nhà.

Vương Mân vốn dĩ định đến ngay lập tức. Nhưng lúc đó cha cô ấy bị bệnh nặng nên cô ấy không có thời gian đến.

Bây giờ cha cô ấy đã qua đời, nhờ vào sự giúp đỡ của người dân trong thôn, ông ấy đã được an táng.

Cha cô ấy vừa mất, nhà cô ấy không còn ai.

Tất nhiên cô ấy phải đến đây để tính sổ với người chị họ đã đánh cắp giấy báo nhập học và vị trí của mình!

Cuối cùng Vương Lị - người liên tục thi trượt đã bị công an bắt đi.

Cô ta không thể chối cãi, trường học đã có học sinh từ đại đội của họ thi đỗ, có thể chứng minh ai là ai.

Chính là nam thanh niên trí thức đã viết thư cho Vương Mân, anh ấy trực tiếp đứng ra làm chứng, có thể phối hợp với mọi cuộc điều tra.

Mà những tin đồn gần đây xuất hiện trong trường cũng phải ghi nhận là công lao của anh ấy.

Vì vậy, Vương Lị còn dám cãi chày cãi cối gì nữa? Cô ta không dám cãi gì cả.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, không biết cha mẹ của Vương Lị, cũng chính là chú hai và thím hai của Vương Mân nghe tin từ đâu mà cũng ngồi xe đến đó.

Bọn họ chỉ thẳng vào mũi Vương Mân và mắng cô ấy là đồ vô lương tâm.

Bọn họ nói rằng rõ ràng là cô ấy đã bán giấy báo nhập học cho chị họ của mình, chỉ vì muốn lấy tiền để chữa bệnh cho cha, vậy mà bây giờ lại chối bay chối biến!

Họ còn nói rằng những năm qua họ đã giúp đỡ nhà cô ấy nhiều như thế nào, vậy mà đây là cách cô ấy báo đáp họ sao? Thậm chí còn tự tay đưa chị họ vào tù.

Tuy nhiên, cô gái tên Vương Mân này cũng không hề khách sáo với chú hai thím hai của mình.

Cô ấy trực tiếp đối chất với họ về việc bán giấy báo nhập học, và cuối cùng chú hai và thím hai của cô ấy cũng để lộ ra nhiều sơ hở trong lời nói.

Vương Mân còn nói trước mặt mọi người về việc chú hai thím hai và ông bà đã giúp đỡ nhà cô ấy nhiều như thế nào?

Cô ấy kể lại chuyện năm xưa cha cô ấy làm việc vất vả đến mức kiệt sức, còn mẹ cô ấy thì bị bà nội giày vò đến chết.

Cuối cùng, thậm chí cả giấy báo nhập học của cô ấy cũng bị đánh cắp.

Cả nhà này quả thật là sài lang hổ báo, là những con đỉa hút m.á.u chuyên bám lên người nhà cô ấy để hút máu!

Lý do sâu xa là vì cha của cô ấy không phải là cha ruột, cô ấy được nhặt về nuôi. Đứa trẻ được nhặt này cả đời chỉ biết báo đáp, cuối cùng còn liên lụy đến tính mạng của hai vợ chồng họ!

Còn liên lụy đến cả tiền đồ của cô ấy nữa!

Loading...