Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách Chinh Phục Trúc Mã - Góc nhìn của nam chính (HẾT)

Cập nhật lúc: 2024-10-08 17:17:04
Lượt xem: 31

Nguyệt Nhi phát hiện ra Trương Cảnh có gì đó không đúng, nhờ ta điều tra giúp, bị biểu muội biết được, sau khi nghe được nguyên do, ta mới hiểu được chuyện này liên quan rất nhiều người, đồng thời cũng hiểu rằng đây là cơ hội của ta.

 

Sự việc rất phức tạp, cũng rất nguy hiểm.

 

Đã như vậy, sao ta có thể kéo theo nàng cùng liên luỵ?

 

Chỉ là sau đó, cuối cùng nàng vẫn bị kéo vào..

 

Lạc Gia Hy công khai theo đuổi nàng, ta thừa nhận mình vô cùng ghen ghét.

 

Nếu ta cũng có thể tự tin như Lạc Gia Hy thì ta đã không phải giấu kín tâm ý của mình.

 

Ôn gia gặp rắc rối là một phần trong kế hoạch của Hoàng đại nhân.

 

Mặc dù Sở Tích Nhan đã nói cho ta biết, Nguyệt Nhi chỉ là đang đóng kịch.

 

Nhưng ta vẫn ghen ghét, chỉ hận tốc độ điều tra của mình không đủ nhanh, không thể nhanh chóng kéo Lạc gia xuống ngựa.

 

Sau một thời gian dài bận rộn, cuối cùng tất cả đều đã kết thúc,

 

Ta lọt vào mắt xanh của Hoàng đại nhân, ông ấy muốn ta đi cùng tới kinh thành, cũng là chuẩn bị cho kỳ thi Hội.

 

Trước khi đi, ta muốn gặp nàng thì nàng lại bị bệnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-sach-chinh-phuc-truc-ma/goc-nhin-cua-nam-chinh-het.html.]

 

Ta cảm thấy cúng đúng, những ngày này nàng thật sự đã quá vất vả.

 

Không vội, không vội.

 

Hiện tại kỳ thi Hội là quan trọng nhất, chờ ta thi đậu, có thể đạt được thỏa thuận của Ôn lão gia, có thể cưới được nàng.

 

Ta đã rất may mắn, thuận lợi tiến vào kỳ thi Đình.

 

Có lẽ Hoàng đại nhân đã đề bạt với hoàng thượng.

 

Hoàng thượng chọn ta làm Trạng Nguyên. Ngay khi ta đang vui mừng khôn xiết, lại nhận được tin tức, nàng sắp thành thân.

 

Nàng muốn thành thân! Ngoại trừ ta ra, sao có thể là người khác được?

 

Ta không suy nghĩ được nhiều, vội vã quay về ngay trong đêm. Kinh thành và Tô Châu cách xa nhau ngàn dặm, ta chỉ ước mình có thể bay về trong nháy mắt.

 

Có lẽ ông trời cũng không quá tệ với ta, ta đến vừa kịp lúc.

 

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, khiến cho ta dở khóc dở cười.

 

Sao ta có thể yêu người khác được?

 

Sở Tích Nhan đích thực là một nữ tử vạn dặm không tìm được một người.

 

Mà ta lại chỉ cần ánh trăng này. 

Loading...