Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Lại Gây Tai Hoạ Cho Thế Giới - Chương 5: TG.1_ Xuyên Thành Người Vợ Hợp Pháp Bị Lạnh Nhạt 1

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:07:24
Lượt xem: 3

Hàn phu nhân là một người thông minh như vậy, bà đã sớm nhìn ra tình cảm của Tề Tĩnh dành cho Hàn Tấn. Sau khi biết được bệnh tình của chính mình, bà cũng đã nảy ra ý tưởng tác hợp Tề Tĩnh và Hàn Tấn với nhau, để sau này mình không còn sống nữa, Hàn Tấn cũng có thể thay bà chăm sóc Tề Tĩnh.

 

Khi Tề Tĩnh lần đầu tiên nghe Hàn phu nhân nói ra lời đề nghị này, trong lòng tràn đầy hoài nghi và hoảng sợ, giống như là đang nằm mơ vậy. Trong kế hoạch cuộc đời của cô, chưa từng có kết hôn với Hàn Tấn... Cô thậm chí còn không dám nghĩ tới điều đó.

Nhưng Hàn phu nhân không hề báo trước mà đem lựa chọn này đặt ở trước mặt cô.

Càng quan trọng hơn nữa là, không biết Hàn phu nhân đã nói gì với Hàn Tấn, thế mà Hàn Tấn lại không có phản đối.

Tề Tĩnh không thể khống chế những suy nghĩ miên man của mình, chẳng lẽ Hàn Tấn thật ra cũng có tình cảm với cô sao? Cô chỉ cần đồng ý, không những có thể kết hôn với người mình yêu thầm nhiều năm mà còn có thể ở lại Hàn gia, danh chính ngôn thuận hiếu thảo với Hàn phu nhân, báo đáp ân huệ của bà đối với mình, không để Hàn phu nhân tiếp tục nhọc lòng vì cô... Thoạt nhìn tất cả mọi chuyện dường như rất hoàn hảo.

 

Cuối cùng, cô vẫn là không thể từ chối sự cám dỗ này, cũng không có lý do gì để từ chối.

 

Vì sức khỏe Hàn phu nhân ngày càng sa sút, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít, nên cả hai đều không có ý định chiêu đãi khách khứa, cũng không thông báo cho người thân, bạn bè. Chỉ đi lãnh chứng liền coi như thành vợ chồng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-nhanh-nu-phu-lai-gay-tai-hoa-cho-the-gioi/chuong-5-tg-1-xuyen-thanh-nguoi-vo-hop-phap-bi-lanh-nhat-1.html.]

 

Tề Tĩnh không để ý đến những chuyện này, chỉ cần có thể tiếp tục chăm sóc Hàn phu nhân, cùng Hàn Tấn ở bên nhau liền cảm thấy thoả mãn, cô chính là người rất dễ dàng thoả mãn.

 

Hàn Tấn là mối tình đầu của cô, việc có thể kết hôn với Hàn Tấn đối với cô giống như một giấc mơ vậy. Cô biết Hàn Tấn đồng ý cưới cô là vì lời yêu cầu của Hàn phu nhân, cũng không phải yêu cô nhiều bao nhiêu… Nhưng cô nghĩ chỉ cần thời gian đủ dài, cô có thể khiến cho Hàn Tấn yêu mình, bọn họ nhất định sẽ sống hạnh phúc.

Tuy nhiên, sự thật là câu chuyện của Lọ Lem đã kết thúc vào ngày cô kết hôn với hoàng tử.

 

Sau khi kết hôn, Hàn Tấn có thái độ thờ ơ với Tề Tĩnh, giống như họ chỉ là vợ chồng trong căn nhà này thôi, bước ra khỏi cánh cửa này, họ lại là những người xa lạ không liên quan gì đến nhau. Anh ta chưa bao giờ bạc đãi cuộc sống vật chất của cô, lo cho cô cơm no áo ấm, nhưng lại keo kiệt, nhưng lại bủn xỉn trong việc dành cho cô tình cảm của mình.

 

Một chút cũng không muốn bố thí.

 

Hàn Tấn công tác bận rộn rất ít khi về nhà. Anh ta chưa bao giờ đưa Tề Tĩnh đi ra ngoài chơi cùng, không giới thiệu cô với bạn bè, từ chối cô bước vào cuộc sống của anh ta. Cho nên kết hôn đã ba năm, ngay cả những người biết đến sự tồn tại của Tề Tĩnh cũng ít đến đáng thương.

Bình luận

6 bình luận

Loading...