Xuyên Nhanh: Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Anh Ta - Chương 51: Khi Trùm Phản Diện Và Vai Chính Ở Chung Một Nhà (15)

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:12:48
Lượt xem: 18

Cũng may quản gia thiện lương giúp Chu Việt Trạch chứng minh trong sạch, cẩn thận nhắc nhở: “Ông chủ, cậu Chu mới đến được ba bốn ngày, chỉ mua vài bộ quần áo, cũng không tốn bao nhiêu tiền.”

Hướng Hàn lườm ông một cái, đặt chén trà xuống, nói với Chu Việt Trạch: “Đêm nay viết một bảng kiểm điểm cho tôi, sau đó chép mười lần nội quy trường học.”

Chu Việt Trạch: “…” Người này hôm nay uống lộn thuốc rồi à?

Quản gia lo lắng nói: “Ông chủ, còn chưa đầy 100 ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi, thành tích của cậu Chu bây giờ có chút giảm sút, có thể vì mấy ngày nay suy nghĩ quá nhiều…”

Hướng Hàn có chút không nói thành lời, mới nghỉ một tuần mà thành tích học tập đã giảm sút?

Bất quá cậu chỉ là nghiện diễn, ngược lại cũng không thật sự muốn hành hạ Chu Việt Trạch, vì vậy lần thứ hai cầm báo lên, giả vờ giả vịt nói: “Vậy viết bảng kiểm điểm tám trăm chữ, đêm nay nộp cho tôi.”

Cũng không nhiều đâu nhỉ, ‘Husky’ người ta một ngày viết mấy vạn chữ lận mà.

“Đã biết.” Chu Việt Trạch nhàn nhạt đáp.

Quản gia vui mừng, sau đó nhắc nhở: “Ông chủ, cơm tối đã dọn lên rfồi.”

“…”Biểu tình Hướng Hàn cứng đờ, nội tâm không ngừng rít gào: Sao ông không nói sớm, tôi mới vừa cầm tờ báo lên, không lẽ giờ lại bỏ xuống? Không ngượng à?

“Để cậu ấy ăn trước đi.” Cậu chỉ có thể làm bộ bình tĩnh, tỏ vẻ chính mình còn muốn đọc thêm chút nữa.

Chu Việt Trạch rõ ràng nhìn thấy động tác của anh ta có chút cứng lại, lòng không khỏi ngạc nhiên. Ngài Khương này có vẻ không giống tưởng tượng của cậu lắm.

Không kịp suy nghĩ kỹ, quản gia đã dẫn y tới phòng ăn, thuận tiện nói vài câu: “Ông chủ quả nhiên rất quan tâm đến cậu…”

Chu Việt Trạch: “…” Chủ nhân và quản gia hình như đều rất thú vị.

Buổi tối Chu Việt Trạch đưa giấy kiểm điểm qua, Hướng Hàn đã chuẩn bị đi ngủ, lúc mở của có chút không vui, cau mày nói: “Sao sang muộn vậy?”

Chu Việt Trạch trong nháy mắt sửng sốt, sau đó mặt cũng dần dần ửng hồng.

Hướng Hàn vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước, cổ áo ngũ có chút thấp, lộ ra một mảng da thịt phía dưới xương quai xanh, trắng nõn bóng loáng, khiến người khác nhịn không được muốn đưa tay chạm vào rồi xoa nhẹ. Vì không mang kính, nên thần sắc cũng bớt đi vài phần quạnh quẻ. Đại khái là vì cận thị, ánh mắt có hơi chút lờ đờ, càng lộ vẻ mê man.

Chu Việt Trạch đột nhiên cảm thấy khô cổ hong, tim đập nhanh. Cậu vội vàng đưa bảng kiểm điểm cho đối phương, sau đó hoảng loạn rời đi.

Hướng Hàn mở giấy ra, thiếu chút nữa thì bị tức chết. Vì trên tay dính nước, làm cho chữ viết cũng bị ướt, mực vì thế mà dây vào tay hắn, lại phải đi rửa một lần nữa.

Buổi tối, cảnh mộng của Chu Việt Trạch có chút kiều diễm. Tuy rằng không thấy rõ dáng dấp của đối phương, nhưng lồng n.g.ự.c bằng phẳng bóng loáng khiến y yêu thích không buông, rõ ràng chỉ nam giới mới có.

Khi tỉnh lại, cậu cảm giác cơ thể có chút dính nhớp, trong lòng nhất thời phiền não. Trong mộng không nhận ra, nhưng khi tỉnh dậy cậu lại hiểu rõ, người đó chính là Khương Hàm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-nhanh-muc-tieu-luon-cho-rang-toi-thich-anh-ta/chuong-51-khi-trum-phan-dien-va-vai-chinh-o-chung-mot-nha-15.html.]

Lúc ăn sáng, cậu căn bản là không dám nhìn đối phương, ăn xong liền muốn đi.

Hướng Hàn bỗng nhiên gọi cậu lại, cầm một tấm thẻ đưa tới, nói: “Mật mã là ngày sinh của cậu.”

Chu Việt Trạch cúi đầu, trong lòng nghĩ: ngón tay trắng nõn thon dài, cầm thẻ rất đẹp mắt.

Hướng Hàn thấy cậu ta chậm chạp không cầm, rất nhanh rõ ràng: Vai chính mà, lòng tự trọng chắc chắn rất cao, nhất định cảm thấy bị sỉ nhục.

Vì vậy cậu hòa hoãn giọng: “Cầm dùng đi, sau này sẽ trừ vào lương của cậu.”

Chu Việt Trạch yên lặng nhận thẻ, thuận tiện không cẩn thận chạm tay Hướng Hàn một chút.

Hướng Hàn giống như bị điện giật, nháy mắt rụt tay về.

Sắc mặt Chu Việt Trạch không tốt chút nào, tuy rằng mấy ngày nay đã nhìn ra đối phương có bệnh sạch sẽ, nhưng vẫn không thấy thoải mái. Hướng Hàn hôm nay không định đi làm, dùng xong bữa sáng thì rời khỏi phòng ăn.

Qua mấy ngày điều tra, vệ sĩ mà ‘người xuyên không’ sắp xếp vào nhà họ Khương đã bị bắt. cậu dự định cho người dọn dẹp một chút, đưa cho ‘người xuyên không’ một phần quà lớn.

Chu Việt Trạch vừa đến của trường học, bỗng nhiên bị người ngăn cản. Sau khi thấy đối phương là ai, khóe miệng cậu hơi câu lên, trào phúng cười.

Sắc mặt Kỷ Vi tái nhợt, âm thanh có chút run rẩy: “Việt Trach, mẹ muốn nói chuyện với con một chút.”

Chu Việt Trạch trào phúng hỏi: “Chúng ta thì còn có gì để nói?”

Mấy ngày trước cậu khó khăn lắm mới trốn trở về được, là ai khóc lóc cầu xin cậu quay lại nhà họ Khương? là ai lén lút báo với Chu Trình Hi, trói mình lại?

Kỷ Vi nhìn học sinh đang đi ngang qua, có chút khó nói, thấp giọng nói: “Việt Trạch, mẹ biết con hận mẹ, nhưng mẹ không còn cách nào khác. Thế lực của nhà họ Khương quá hớn, cha con không thể đắc tội…”

Chu Việt Trạch cười xì một tiếng, vòng qua bà mà rời đi.

Kỷ Vi có chút sửng sốt, sau khi hoàn hồn lập tức đuổi theo, kéo tay y nói: “Việt Trạch, con nghe mẹ nói, cha con sẽ nghĩ cách cứu con, con không nên chọc ông ấy tức giận, được không?”

Chu Việt Trạch không nhịn được nói: “Có việc gì nói thẳng.”

Kỷ Vi ngượng ngùng thu tay về, cần thận nói: “Là mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, khiến con buồn, con tức giận cũng đúng. Thế nhưng con không nên giận chó đánh mèo, Việt Khanh cậu ấy không làm gì sai, hơn nữa là mẹ con chúng ta nợ cậu ấy..”

“Là bà nợ cậu ta mới đúng.” Chu Việt Trạch lạnh giọng ngắt lời, sau đó thâm ý hỏi: “hơn nữa, bà thật sự là mẹ tôi à?”

Kỷ Vi nhất thời sửng sốt, trong mắt lóe lên tia bối rối, rất nhanh trấn định lại, cứng ngắc cười nói: “Việt Trạch, con nói cái gì vậy? Mẹ ngậm cay nuốt đắng nuôi con khôn lớn, không phải mẹ con thì là ai?”

Tuy rằng chưa có kết quả giám định, nhưng nhìn phản ứng của Kỷ Vi, Chu Việt Trạch hiểu rõ, Khương Hàm không lừa cậu.

Sau khi thất vọng thì cậu lại cảm thấy có chút vui mừng. Thật tốt, con người ích kỷ này không phải mẹ mình.

 

Bình luận

3 bình luận

  • Lót dép đợi team

    Conmeobeo 1 tuần trước · Trả lời

  • Khúc cuối chương 15 và đầu chuoeng 16 lạ lạ sao ấy. Hình như team bị sót chuoeng hay sao á

    Conmeobeo 1 tuần trước · Trả lời

  • Hóng quá trời luôn rồi, mong team nhanh thêm chương mới

    •CREAM•™ 1 tuần trước · Trả lời

Loading...