Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên nhanh công lược: Nam chính bệnh kiều đang hắc hoá - 59. Thuốc màu của chú hề (11)

Cập nhật lúc: 2024-09-25 14:31:25
Lượt xem: 20

Còn Hắc Hùng đã hóa thành một bức tượng đá, vẫn giữ nguyên tư thế như khi đang bắn. 

 

Medusa bơi đến gần bức tượng, quấn cái đuôi rắn quanh nó một vòng, như thể đang ngắm nhìn kiệt tác của bản thân. Đột nhiên, cô ta quất đuôi rắn khiến bức tượng vỡ nát thành nhiều mảnh.

 

Hạ Lâm Âm mở cửa một cửa hàng, bên trong trưng bày đủ loại đồ thủ công tinh xảo. Kệ hàng bày đầy những món đồ cho trẻ em như sách truyện, vở vẽ, bút màu và bóng bay. 

 

Những chiếc cặp sách cũng cực kỳ đáng yêu, có hình dạng các con vật nhỏ. Hạ Lâm Âm chọn một chiếc cặp lớn nhất, cho hộp thuốc màu vào trong và đeo lên lưng. Nhìn vào gương, cô không thể nhịn cười khi thấy mình trong bộ quân phục nghiêm chỉnh nhưng lại đeo một chiếc cặp hình thỏ hồng, tạo nên một sự tương phản rõ rệt.

 

Khi Hạ Lâm Âm chuẩn bị ra ngoài, cô nghe thấy tiếng "xì xì". Cô lập tức dừng bước chân, cẩn thận đóng cửa, rồi quay lại trong cửa hàng. Hạ Lâm Âm núp sau kệ hàng, ngồi xổm xuống, lắng tai nghe.

 

Medusa quẫy cái đuôi, các vảy rắn cứng cáp ma sát với mặt đất phát ra âm thanh ghê rợn. 

 

Những con rắn nhỏ trên đầu Medusa quấn quanh nhau, thè lưỡi rắn và phát ra tiếng "xì xì".

 

“Im lặng!” Medusa quát, khiến các con rắn nhỏ dần yên tĩnh lại, mặc dù thỉnh thoảng vẫn cắn nhau.

 

Khi Medusa lượn qua cửa hàng, cô ta thấy các món đồ thủ công tinh xảo khá thú vị nên lập tức mở cửa vào trong. Nghe thấy tiếng cửa mở, Hạ Lâm Âm nhắm mắt lại, cẩn thận lấy một cái gương từ trên kệ và nghiêng gương qua một bên.

 

Cái đuôi rắn to lớn của Medusa lóe qua trong gương. Hạ Lâm Âm ôm chặt cái gương vào lòng và nhắm mắt chặt hơn, tự nhắc mình không được mở mắt. Cô lấy xúc xắc ra, cố gắng nghe khoảng cách của Medusa. Khi xác nhận rằng Medusa đã quay đi và không thấy cô, Hạ Lâm Âm lập tức hô lớn: “Medusa! Cô có muốn đánh cược với tôi không?”

 

Ngay lập tức, một giọng nói quyến rũ đáp lại: “Có.”

 

Hạ Lâm Âm lắc cái xúc xắc, sau khi dừng lại, cô nghe thấy Medusa nói: “Nhỏ.”

 

Khi Hạ Lâm Âm mở nắp xúc xắc, một tiếng nổ nhỏ vang lên, giống như tiếng pháo, xúc xắc của cô đã bị vỡ!

 

Khi cô chuẩn bị lấy một xúc xắc khác để tiếp tục cược, Medusa đã trườn đến bên cạnh cô.

 

“Tại sao cô lại nhắm mắt?” Giọng nói quyến rũ của Medusa làm người ta cảm thấy siêu lòng.

 

“Tại sao không mở mắt nhìn ta một lần hả?” Medusa hỏi.

 

“Tin ta đi, chỉ cần cô mở mắt, cô sẽ thấy được cảnh tượng đẹp nhất thế gian.”

 

Với tiếng “xì xì” của các con rắn, giọng nói quyến rũ của Medusa đầy cám dỗ.

 

“Medusa, cô nghĩ cô là nữ quái đẹp nhất thế gian sao?” Hạ Lâm Âm cười lạnh: “Không! Không hề! Tôi đã thấy những nữ quái còn đẹp hơn cô nữa cơ!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-nhanh-cong-luoc-nam-chinh-benh-kieu-dang-hac-hoa/59-thuoc-mau-cua-chu-he-11.html.]

 

Medusa bỗng tức giận giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, mặt cô ta trở nên dữ tợn, những con rắn trên đầu cũng ngóc đầu lên, gầm gừ.

 

“Là kẻ nào? Kẻ nào có thể đẹp hơn ta trên thế gian này chứ!”

 

Medusa bị cơn giận làm mờ mắt, không hề nhận ra Hạ Lâm Âm chỉ đang lừa cô ta. Không biết rằng nếu không nhìn thấy mặt cô ta thì làm sao có thể biết được cô ta không phải là nữ quái đẹp nhất, có thể những nữ quái khác chỉ đẹp hơn chút xíu. Nhưng sự tức giận đã khiến Medusa không để ý đến điều đó, cô ta chỉ muốn biết nữ quái đẹp hơn mình là ai!

 

“Tôi không lừa cô!” Hạ Lâm Âm nói một cách dứt khoát, không giống như đang nói dối.

 

“Nữ quái đẹp nhất thế gian chính là…” Hạ Lâm Âm lật gương lên: “Người trong gương này!”

 

Medusa theo phản xạ nhìn vào gương, khi thấy hình ảnh mình trong gương, cô ta đã ngây người một lúc lâu mới nhận ra người đẹp trong gương chính là mình. Cô ta đã không nhìn vào gương từ lâu rồi, chẳng nhớ rõ đã bao lâu rồi. 

 

Medusa cảm thấy mơ màng khi chạm vào khuôn mặt mình, quả nhiên cô ta chính là nữ quái đẹp nhất thế gian.

Truyện được đăng tải tại MonkeyD, dưới nickname là Tịch Tịch, ủng hộ mình nhé

 

Một phần cái đuôi rắn của Medusa đã trở thành đá, nhưng cô ta như không nhận ra, chỉ chăm chú nhìn vào gương, một lần lại một lần sờ lên khuôn mặt đẹp đẽ của mình. Trong khi đó, những con rắn trên đầu cô như cảm nhận được số phận sắp tới của mình, cố gắng quằn quại.

 

Lúc này, Medusa như là sự kết hợp của vẻ đẹp và sự ghê tởm, sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp nhưng những con rắn trên đầu lại cực kỳ đáng sợ. Cảnh tượng như địa ngục, khiến người ta không dám nhìn thêm một lần nữa.

 

Khi cửa hàng trở lại yên tĩnh, Hạ Lâm Âm mới dám mở mắt. Bức tượng đá Medusa mang vẻ ngoài độc đáo, kết hợp giữa sự cuồng loạn của các con rắn và khuôn mặt đẹp đẽ, một nửa thiên đường một nửa địa ngục.

 

Hạ Lâm Âm phá vỡ bức tượng, tìm thấy một hộp màu đỏ, bóc lớp đá bên ngoài hộp ra, thổi bụi và lau sạch hộp rồi cho vào cặp sách. Hạ Lâm Âm đeo cặp lên, rời khỏi cửa hàng và tiếp tục tìm những con búp bê khác.

 

Một gã khổng lồ cao gần hai mét cầm một chiếc rìu khổng lồ dính đầy máu, trên đầu gã đội một cái bao đay hình tam giác, chỉ lộ ra đôi mắt phát sáng màu xanh. Khi Hạ Lâm Âm cảm nhận được cơn gió mạnh từ sau lưng, cô lập tức lăn tròn để tránh được cơn gió. Gã khổng lồ vung chiếc rìu, phát ra âm thanh xé gió, mỗi nhát vung đều mang sức mạnh vô cùng lớn.

 

Khi chiếc rìu vung tới lần nữa, Hạ Lâm Âm nhảy lên, dùng một chân đạp vào cán rìu, lợi dụng sức đẩy lao về phía gã khổng lồ, đ.â.m chân nhện vào đầu gã.

 

Gã khổng lồ đổ ụp xuống đất.

 

“Xoẹt” một tiếng, Hạ Lâm Âm rút chân nhện ra khỏi trán gã khổng lồ. Sau khi dùng chân nhện cắt bụng gã, Hạ Lâm Âm chịu đựng mùi m.á.u nồng nặc mà lục tìm hộp thuốc màu trong bụng gã.

 

Lấy hộp thuốc màu ra và lau sạch m.á.u trên đó, Hạ Lâm Âm cho hộp vào cặp sách.

 

Hơn một giờ sau, Hạ Lâm Âm nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ tập hợp, cô tìm thêm một chút nữa rồi quay về điểm tập hợp.

 

Trước ngôi nhà ma, mọi người lần lượt chạy đến tập hợp.

 

Hạ Lâm Âm đặt cặp xuống, cô đã tìm được tổng cộng mười hai hộp màu, hiện giờ còn ba viên xúc xắc. Một viên đã nổ ở con rối gỗ, một viên nổ ở Medusa, và viên còn lại đã nổ khi bị mấy con gấu Teddy bao vây.

Loading...