Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Không Về Cổ Đại, Giang Hồ Động Thủ - Chương 853

Cập nhật lúc: 2024-10-11 21:27:01
Lượt xem: 34

Trong túi chỉ có mấy chục cánh hoa, còn lại đều bị nàng bí mật đặt trong ba lô hệ thống, có rong rêu che giấu cho nên Bùi Tri cũng không biết nàng rốt cuộc hái được bao nhiêu.

Không phải nàng không tin Bùi Tri mà là sự tồn tại của hệ thống nằm ngoài nhận thức của thế giới này, nàng lười giải thích nhiều như vậy.

Bùi Tri tất nhiên vui mừng cho nàng, thu túi gấm Cố Bạch Đầu lại, không để một chút ngon ngọt gì cho hung.

Không ăn được Cố Bạch Đầu, Địa Liên cũng bị mất một nửa, đám hung thú gào thét đau khổ tột cùng trong đầm lầy, coi Lục Kiến Vi như kẻ thù g.i.ế.c cha.

Lục Kiến Vi mỉm cười cáo biệt chúng nó, nhẹ nhàng xoay người giữ c.h.ặ.t t.a.y Bùi Tri.

“Chúng ta về nhà.”

Lục Kiến Vi và Bùi Tri thuận lợi rời khỏi Thất Bộ Đầm Lầy, trở lại Bạch Vân Thôn.

Trên đường trở về, nàng lặng lẽ chuyển dời Địa Liên trong túi vào ba lô của hệ thống chỉ để hai mươi cánh đặt trong hộp, bày tỏ với thôn dân rằng chính mình hái được một đóa Địa Liên.

“Lục chưởng quầy, chúc mừng.” Mai Cửu Nghi phe phẩy quạt lông: “Không biết khi nào hai người trở về Phong Châu.”

Lục Kiến Vi: “Ngày mai.”

“Ngày mai muốn đi? Khi nào?” Từ Tam Tác ôm hồ lô rượu ra tới: “Đừng bỏ lại tiểu lão nhân a, ta đã nói phải đi theo ngươi tới khách điếm uống rượu ngon.”

“Đầu giờ Thìn ngày mai, quá giờ sẽ không chờ.” Lục Kiến Vi đứng ở ngoài sân, ánh mắt nhìn Dịch Lão, gật đầu thăm hỏi: “Mấy ngày nay cảm ơn đã quan tâm ta.”

Dịch Lão: “Không cần khách sáo, sau này còn xin Lục chưởng quầy quan tâm người trẻ tuổi trong thôn nhiều hơn.”

“Tất nhiên.”

Sau khi Lục Kiến Vi đi vào Thất Bộ Đầm Lầy, Dịch Lão để cho Dịch Bách Kha chọn tám võ giả trẻ tuổi trong thôn, năm người cấp năm, ba người cấp sáu, tám người do Dịch Bách Kha dẫn dắt, cùng đi tới Bát Phương khách điếm ở Phong Châu.

Dịch Bách Kha vốn còn có chút mâu thuẫn, nhưng một câu “nhiều năm không có tiến bộ” của Dịch Lão chọc trúng điểm yếu của hắn.

Không chỉ là hắn, những võ giả còn lại của Bạch Vân Thôn cũng gặp phải cùng một vấn đề.

Những năm gần đây, trong thôn đã rất khó bồi dưỡng ra Võ Vương cấp cao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ve-co-dai-giang-ho-dong-thu/chuong-853.html.]

Đa số Võ Vương đều đã từng là những võ giả thiên tài, hiện tại bọn họ già rồi, trấn thủ thôn không được bao lâu nữa.

Võ giả không ai thừa kế, chờ sau khi những Võ Vương trăm tuổi, Bạch Vân Thôn còn có thể giữ được nơi thí luyện như Thất Bộ Đầm Lầy sao?

Lần này ra thôn, chính là một loại thử nghiệm.

Hơn nữa, Lục Kiến Vi không thuộc về bất cứ một tông môn lánh đời nào, các tông môn lánh đời tất sẽ tò mò đối với lai lịch của nàng, cũng đi tới khách điếm tìm hiểu.

Bạch Vân Thôn cũng không thể lạc hậu hơn người.

Dịch Bách Kha bị thuyết phục.

Đầu giờ Thìn ngày hôm sau, Lục Kiến Vi và Bùi Tri mang theo Từ Tam Tác, Dịch Bách Kha cùng với tám võ giả trẻ tuổi, cùng nhau lên đường đi tới Phong Châu.

Mai Cửu Nghi không nói rõ muốn đi Phong Châu nhưng vẫn luôn cưỡi ngựa đi theo, ý định đã tương đương rõ ràng.

Đoàn người ra roi thúc ngựa, bảy ngày sau tới khách điếm ở Phong Châu.

Nhạc Thù vung chổi quét sạch lá rụng trên đường, nghe nói tiếng vó ngựa, lơ đãng ngẩng đầu nhìn xem.

Chắc là khách đến tìm chỗ trọ, không biết có mang bằng chứng hay không ——

Đôi mắt hắn bỗng dưng trừng lớn, vẻ mặt vui mừng mà chào đón.

“Chưởng quầy! Bùi công tử! Các ngươi đã về rồi!”

Sau sự kiện của Tiêu Dao Tông, trên giang hồ đều truyền ầm lên.

Về yêu hận tình thù giữa Hách Liên Chinh, A Mộc Yên, Xương Từ, sáu kiệt của Tiêu Dao Tông, đã ra vài cái kịch bản.

Nhưng mặc kệ cái nào kịch bản thì Lục chưởng quầy bên trong đều là người anh minh thần võ, ngăn cơn sóng dữ.

Bọn tiểu nhị trong khách điếm đều lật xem nát cuốn sách mà chưởng quầy lại còn chưa trở về.

Ngược lại người đến ở trọ càng ngày càng nhiều.

Lục Kiến Vi nhanh chóng xuống ngựa, cười nói: “Trong nhà còn ổn?”

Loading...