Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Không Về Cổ Đại, Giang Hồ Động Thủ - Chương 851

Cập nhật lúc: 2024-10-11 21:26:58
Lượt xem: 33

Bây giờ Lục Kiến Vi đã rời đi, Địa Liên nằm ở ngay trung tâm của đầm lầy, hắn chỉ cần né tránh hung thú tấn công là có thể hái Địa Liên, nhưng hắn lại chậm chạp không có hành động.

Lục Kiến Vi đi được dứt khoát như vậy, nơi này khẳng định có bẫy!

Nàng có phải đã biết hái Địa Liên là có nguy hiểm lớn hơn nữa hay không?

Nàng có phải đang chờ cơ hội hắn hái Địa Liên xong thì phục kích cướp đoạt nó hay không?

Phục Tế đứng ở bên cạnh đầm lầy thật lâu, lâu đến hung thú đều nhàm chán mà chìm vào đầm lầy, hắn cũng chưa ra tay.

Lục Kiến Vi và Bùi Tri ngồi trên thân cây cách đó không xa, quan sát khu vự đầm lầy phủ đầy rong rêu kia.

“Chàng nói xem Mai Cửu Nghi dụ Phục Tế vào Bạch Vân Thôn, có phải muốn mượn nơi thí luyện của Bạch Vân Thôn để g.i.ế.c hắn hay không?”

Tông môn lánh đời không thể nhúng tay vào chuyện trong giang hồ, không có nghĩa là không thể “bị động” nhúng tay.

Muốn hái Địa Liên chính là Phục Tế, chủ động đi vào Thất Bộ Đầm Lầy cũng là Phục Tế, không có ai ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động của hắn, cho nên dù hắn c.h.ế.t ở Thất Bộ Đầm Lầy, cũng không liên quan tới Mai Cửu Nghi và Bạch Vân Thôn.

Bùi Tri nhìn nàng, đáy mắt hiện lên lo lắng, còn có vài tia lạnh lẽo.

“Vi Vi, bọn họ cũng không thân thiện với nàng. Tông môn lánh đời liên hệ tin tức với nhau, nhưng bọn họ cũng không nhận ra nàng.”

Không phải người của ta, chắc chắn có ý đồ khác.

Dịch Lão lấy điều kiện “mang người trẻ tuổi tới khách điếm để gặp việc đời”, vừa muốn rèn luyện người trẻ tuổi, cũng vừa muốn mượn cơ hội điều tra Bát Phương khách điếm.

Lục Kiến Vi duỗi tay nắm mặt hắn, cười hỏi: “Có sợ không?”

“Không sợ.” Bùi Tri không chút do dự.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ve-co-dai-giang-ho-dong-thu/chuong-851.html.]

“Vậy chàng đoán xem, Phục Tế còn có bao lâu nữa sẽ ra tay?”

“Hắn tính toán nhiều năm như vậy, hiện giờ đã đến giới hạn.”

Lục Kiến Vi gật đầu: “Năm đó hắn đột phá đến cấp chín, lại giả c.h.ế.t tránh ở sau màn, có lẽ là vì tìm được phương pháp thăng cấp đến tông sư.”

Lão tổ của Kình Thiên Điện cũng muốn đột phá đến tông sư, cũng đã tìm kiếm phương thuốc nhiều năm, cho nên Phục Tế mới bí mật quan sát.

Chờ Kình Thiên Điện tìm được Sinh Tức Địa Liên Phương, hắn muốn cướp lấy Sinh Tức Địa Liên Phương, lại bởi vì Tề gia liều c.h.ế.t chống cự cho nên phương thuốc bị bẩn khiến cho mấy vị thuốc bị mờ nhìn không rõ.

Sau khi dùng các loại phương pháp chứng thực thì hắn đã bổ sung phương thuốc, cũng tìm được tất cả dược liệu, ngoại trừ Địa Liên.

Hắn muốn tiếp tục điều tra dựa theo manh mối của Kình Thiên Điện để lấy phương thuốc, nhưng lại bị ngăn cản nhiều lần.

Trên đời này chỉ có tông môn lánh đời thần bí mới có thể ngăn lại hắn.

Hắn chờ đợi nhiều năm, mà nay mục tiêu lại ở ngay trước mắt thì sao mà nhịn được?

“Vi Vi, từ xưa đến nay, không có một ghi chép nào về tông sư .” Bùi Tri đột nhiên nói: “Cũng không nói cấp chín đỉnh là cảnh giới cao nhất võ giả.”

Lục Kiến Vi mỉm cười hỏi: “Chàng lo lắng ta cũng sẽ vì đột phá đến tông sư mà điên cuồng?”

“Nàng sẽ không.” Bùi Tri trả lời: “Ta chỉ đang suy nghĩ cái gọi là tông sư có thể chỉ là một âm mưu hay không, giống như Cực Địa Kim Tằm.”

Lục Kiến Vi: “Không phải là không có khả năng.”

“Nếu Sinh Tức Địa Liên Phương thật sự khó tìm thì Kình Thiên Điện làm sao tìm được?”

“Ý của chàng là tin tức Địa Liên mới có thể trợ giúp cao thủ đột phá đến tông sư là có người cố ý truyền ra, vậy mục đích là gì?”

“Tông môn lánh đời cho dù thần bí thì võ giả đột phá đến tông sư cũng sẽ không thể không để lại tên họ. Nhưng bọn họ tay cầm phương thuốc và Địa Liên, tại sao đến nay không thể bồi dưỡng ra tông sư?”

Lục Kiến Vi nắm tay hắn, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Mặc kệ sau lưng chuyện này rốt cuộc có bí mật gì, đều không liên quan tới chúng ta. Nơi có người thì sẽ có giang hồ, tông môn lánh đời không can thiệp vào chuyện giang hồ, cũng chỉ là không can thiệp mà thôi.”

Loading...