Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Không Về Cổ Đại, Giang Hồ Động Thủ - Chương 844

Cập nhật lúc: 2024-10-11 11:44:39
Lượt xem: 31

Đồ vật trong tay của đám hài tử là có hạn, chỉ trong chốc lát thì đã đổi xong, nhưng trên xe của Lục chưởng quầy còn có rất nhiều túi hàng.

Bọn nhỏ không vui, sôi nổi năn nỉ trưởng bối lấy đồ vật đổi đồ ăn.

Những người lớn rụt rè, đang muốn từ chối thì nghe Lục Kiến Vi nói: “Đổi gần xong rồi, trước tiên cứ như vậy đi.”

Bên chân nàng đặt một miếng vải lớn, trên vải chất đầy đồ vật vặt, tất cả đều được Tiểu Khách giám định.

Chỉ cần giám định thì Tiểu Khách có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu của từng đồ vật.

Ví dụ như dây mây nào đó, sau khi trải qua giám định hoàn nguyên mới phát hiện là một loại dây mây độc, lá mây sẽ tiết ra chất độc không màu không vị chỉ cần dính vào da lập tức sẽ thấm vào kinh mạch và nội tạng, g.i.ế.c người vô hình.

Ví dụ như viên thú răng nào đó, đến từ một loại thú trong rừng rậm, đối với võ giả có đẳng cấp cao mà nói thì dã thú cũng không đáng sợ, nhưng phân của loại dã thú này vật sẽ hấp dẫn một loài bò sát kỳ dị, nếu đế giày bị dính vào thì sẽ bị loài bò sát này bao vây.

Tất nhiên, sử dụng khinh công cũng là lựa chọn không tệ, nhưng nếu Thất Bộ Đầm Lầy có thể đi vào dễ dàng như vậy thì sẽ không gọi là Thất Bộ Đầm Lầy.

Khinh công cần mượn dùng cây rừng, rừng rậm có một loại cây, lá cây và thân cây mọc ra lông tơ cực kỳ nhỏ, chỉ cần thoáng đụng tới thì lông tơ sẽ dính vào giày và trên quần áo.

Những lông tơ này sẽ không tạo thành thương tổn đối với cơ thể con người, nhưng rừng rậm có một tộc đàn đặc biệt ghét loại lông tơ này, một khi lông tơ xâm lấn vào lãnh địa thì chúng nó lập tức sẽ phát điên mà tỏa ra một loại mùi hương.

Mùi hương này có thể gây ra ảo giác cho các loại thú có lông tơ hoặc sinh vật khác, một khi sinh ra ảo giác thì thứ chờ đợi những kẻ xâm lấn sẽ là một đầm lầy khủng bố.

Những tin tức này, cho dù là dùng võ kỹ để đổi lấy thì Dịch Bách Kha cũng không thể miêu tả một cách chi tiết đến như vậy, cây cối và hình dáng của các loài thú cũng không phải vài ba câu là có thể nói rõ.

Phương pháp này của Lục Kiến Vi tương đương thực dụng.

Chỉ là một ít kẹo thức ăn là có thể đổi nhiều tin tức có ích như vậy thì có lời hơn nhiều so với đưa võ kỹ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ve-co-dai-giang-ho-dong-thu/chuong-844.html.]

Còn về những túi hàng mà nàng mang tới đều là vì che giấu tai mắt của người khác và phòng ngừa trước.

Nếu Bạch Vân Thôn thật sự muốn trao đổi “thông quan sách lược” hoàn chỉnh, nàng cũng không ngại giao dịch công bằng.

Ngoài ra, nàng còn có ý định mời chào Từ Tam Tác.

Từ Tam Tác chỉ thích bảo khí và rượu ngon, nàng đây là đang gãi đúng chỗ ngứa, cũng là muốn khách điếm có thêm một đại tướng.

Cho dù thất bại thì cũng không lỗ, coi như thêm một bằng hữu.

Lục Kiến Vi và Bùi Tri ở lại Bạch Vân Thôn.

Dịch Bách Kha ngoài miệng nói muốn lấy đồ vật để đổi nhà ở nhưng trên thực tế lại có chút mềm lòng, quyết định cho hai người mượn miễn phí một nông trại trống ở phía sau thôn.

Cũng không thể thật sự để bọn họ gặp cảnh màn trời chiếu đất.

Hôm sau, Lục Kiến Vi lại bắt đầu ở trước nhà “bày hàng vỉa hè”.

Ngày hôm qua những thứ bọn nhóc lấy ra trao đổi có lẽ là đều đến từ khu rừng rậm bên ngoài Thất Bộ Đầm Lầy, số lượng trong tay bọn họ là có hạn cho nên chắc chắn đã lấy không ra cái gì để đổi nữa.

Vì vậy đối tượng của hàng vỉa hè hôm nay là thế hệ thanh niên.

Thời gian bọn họ đi vào đầm lầy thí luyện càng dài, cũng càng có khả năng tiếp cận vòng trong.

Trên hàng vỉa hè cái gì cũng không có, chỉ dựng một tấm bảng, trên đó viết: Trả lời câu hỏi giải thích nghi ngờ.

Các thôn dân tò mò vây quanh.

“Hôm nay không bán đồ ăn sao?”

“Trả lời câu hỏi giải thích nghi ngờ là có ý gì?”

Loading...