Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN KHÔNG TRỞ THÀNH NỮ PHỤ NGỐC NGHẾCH - CHƯƠNG 86: Yêu tinh hại người (1)

Cập nhật lúc: 2024-09-14 14:58:56
Lượt xem: 58

Trước đó, Lục Dữ từng nói với trưởng thôn, khoảng thời gian này trong thôn vừa thu hoạch, khả năng sẽ có kẻ trộm kẻ cắp ghé thăm, nên chú ý nhiều một chút.

Trưởng thôn nghe xong cũng đã dặn dò mọi người phải cẩn thận hơn, nhưng lâu như vậy đều không thấy xảy ra chuyện gì, Lục Dữ cho rằng, đám người kia đã buông tay.

“Sao lại như vậy?” Phản ứng đầu tiên của Giang Quả Nhi là không tin, cho rằng cùng lắm chỉ xảy ra chút chuyện, đưa đến bệnh viện chữa trị vài ngày là xong.

Phản ứng của cô ta hơi kịch liệt, khiến Lê Thừa Du cũng phải chú ý đến, anh ta quay đầu nhìn về phía Giang Quả Nhi, ánh mắt hàm chứa hoài nghi.

Lúc này Giang Quả Nhi lại không phát hiện ra ánh mắt nghi ngờ của Lê Thừa Du, vì cô ta đang lo lắng, nếu như tương lai không giống những gì cô ta biết, vậy thì hình ảnh năm đó cô ta nhìn thấy, rốt cuộc là thật hay giả?

Không thể nào! Chắc chắn hình ảnh cô ta nhìn thấy là sự thật, tương lai chắc chắn Lê Thừa Du sẽ công thành danh toại, lái siêu xe…

“Vậy cùng đi xem đi, đừng để thôn dân cho rằng thanh niên trí thức chúng ta không quan tâm tới chuyện trong thôn chút nào.” Thanh niên trí thức khác mở miệng. Không quan tâm là thật lòng hay không, dù thế nào bọn họ cũng phải qua đó hỏi thăm một phen. Đương nhiên, tốt nhất là mọi người cùng đi rồi.

“Nhưng chúng ta qua đó, bọn họ có cho rằng chúng ta qua xem náo… Là cảm thấy chúng ta không thật lòng, biến khéo thành vụng không?” Đương nhiên cũng có thanh niên trí thức cho rằng không thích hợp, dù sao bọn họ cũng không phải người trong thôn.

“Vớ vẩn, chúng ta làm việc cùng đồng chí Triệu Kiến Quốc lâu như vậy, sao có thể không quan tâm tới đồng chí ấy?” Cao Á Dương răn dạy, nhanh chóng quyết định, tùy tiện ăn mấy miếng cơm rồi vội vàng ra cửa.

Tại sao lại không đi ngay còn ngồi lại ăn cơm à? Đương nhiên là phải ăn rồi, lát nữa bọn họ còn phải làm việc đó.

Người khác thấy thế cũng vội vàng ăn cơm rồi chạy ra ngoài, Thịnh Ngọc Châu cũng đi theo, đi giữa đám thanh niên trí thức, ngoài khuôn mặt kia ra, không có điểm nào nổi bật. Cô cũng chưa từng gặp phải chuyện kiểu này, đúng là không biết nên giải quyết thế nào.

Khi mới ra cửa, ban đầu bọn họ còn không biết đi về phía nào, có điều thấy người khác đều đi về nhà thím Anh, thanh niên trí thức cũng đi về hướng đó.

Lúc này, nhà thím Anh đã đứng chật người, nhìn thím Anh khóc lóc thảm thiết, trong lòng mọi người đều không dễ chịu.

Sao… Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-nu-phu-ngoc-nghech/chuong-86-yeu-tinh-hai-nguoi-1.html.]

Người giúp đỡ khiêng Triệu Kiến Quốc về phát hiện ra trên người Triệu Kiến Quốc dính vài vết d.a.o chém, cũng đã có người lên đồn công an trên thị trấn báo án, có điều công an vẫn chưa tới, cả đi cả về phải mất gần một tiếng đồng hồ.

Thanh niên trí thức đến nơi, cũng không khiến nhiều người chú ý, cũng không nổi bật trong đám thôn dân đông đảo.

Vốn dĩ thím Anh đang khóc lóc thảm thiết, nhưng khi nhìn thấy Giang Quả Nhi trong đám thanh niên trí thức, đột nhiên bà ấy trở nên phẫn hận, hai mắt đỏ bừng, đứng bật dậy, lao về phía đối phương.

Tất cả mọi người đều không biết thím Anh định làm gì, chỉ cho rằng bà ấy định đi lấy thứ gì đó, đều né qua một bên, nhường đường cho thím ấy ra ngoài.

Nào ngờ, không phải thím Anh định ra ngoài, mà xông tới trước mặt Giang Quả Nhi, hai tay vung ra, bóp chặt cổ đối phương.

Mặt bà ấy trở nên dữ tợn: “Tiện nhân, đều tại mày, nếu không có mày, Kiến Quốc nhà tao sẽ không chết! Mày hại c.h.ế.t Kiến Quốc nhà tao! Đều tại mày! Sao mày không xuống đó với Kiến Quốc nhà tao đi? Mày c.h.ế.t đi!!!”

Hành động của thím Anh quá bất ngờ, khiến mọi người đều không kịp phản ứng. Khi bóp chặt cổ Giang Quả Nhi, giọng bà ấy trở nên phẫn hận, khắc nghiệt, vang vọng khắp chân trời, động tac cực kỳ hung ác, như thật sự định bóp c.h.ế.t Giang Quả Nhi.

Thanh niên trí thức và thôn dân nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi, vội vàng chạy đến kéo thím Anh ra, nhưng lúc này thím Anh đã dùng hết sức, kéo thế nào cũng không thể kéo lại.

Giang Quả Nhi bị thím Anh bóp chặt cổ, không thể thở nổi, sắc mặt càng lúc càng tái, sắp c.h.ế.t đến nơi.

Cố Diệp Phi

“Mau, đánh vào tay Anh Tử, đánh gãy… Đánh gãy cũng được… Đánh ngất cũng được…” Bác gái bên cạnh sợ tới mức vội vàng mở miệng, không muốn nhìn thấy án mạng xảy ra trước mắt.

Cuối cùng, mọi người phải đánh ngất thím Anh mới giải cứu được Giang Quả Nhi, mặt mày cô ta tái nhợt, trên cổ còn in hằn dấu tay, ngồi xổm tại chỗ ho khan không ngừng.

Không ít người đều cảm thấy Giang Quả Nhi gặp tai bay vạ gió, nhưng mà ánh mắt đặt trên người cô ta vẫn có chút khác thường…

Vì sao thím Anh lại nói như vậy nhỉ?

Triệu Kiến Quốc bị cô ta hại c.h.ế.t sao?

Có thể là phát hiện ra ánh mắt khác thường của mọi người, Giang Quả Nhi cực kỳ ấm ức. Cô ta không hề làm gì cả, lại bị người ta bóp gần chết, còn bị người khác nghi ngờ…

Loading...