Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN KHÔNG TRỞ THÀNH NỮ PHỤ NGỐC NGHẾCH - Chương 201: Vạch mặt Giang Quả Nhi (2)

Cập nhật lúc: 2024-09-16 13:58:43
Lượt xem: 47

Giang Quả Nhi chưa từng nghĩ đến La Linh có thể khống chế ngược Triệu Mộc, gã Triệu Mộc này cũng quá vô dụng rồi, sao lại để bị đánh ngã dễ dàng như vậy?

Sao kiếp trước cô ta nghe nói, Triệu Mộc luôn bạo hành vợ anh ta, còn đánh c.h.ế.t vợ anh ta nhỉ?

Hơn nữa, thân là người cầm đầu đám côn đồ trong thôn, sao không biết đánh nhau tí nào thế? Quá, quá vô dụng, quá phế vật rồi.

“La Linh, La Linh, hay là… Hay là thôi đi, cậu cũng chưa xảy ra chuyện gì, đừng nói ra ngoài, sẽ không tốt do danh dự của cậu, người khác sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ…”

Giang Quả Nhi theo sau La Linh, muốn khuyên bảo La Linh đừng so đo chuyện này nữa, nếu ể người trong thôn biết, đa phần sẽ đổ hết tội lỗi lên người La Linh, sẽ cho rằng cô ta là loại con gái không an phận, câu kết làm bậy khắp nơi mới khiến đàn ông đối xử với cô ta như vậy.

Người ta sẽ nói: Sao không thấy Triệu Mộc làm thế với người khác, chỉ làm thế với cô ta?

Khi nghe thấy Giang Quả Nhi nói ra lời này, La Linh tức giận trừng mắt lườm Giang Quả Nhi một cái: “Thanh niên trí thức Giang, vừa rồi không phải cô nói cô là bạn thân của tôi à? Sao bây giờ lại vội vàng đứng ra nói giúp Triệu Mộc rồi? Lẽ nào… Lời Triệu Mộc vừa nói đều là sự thật?”

Trong lòng La Linh vô cùng thất vọng và phẫn nộ, cho dù nguyên nhân cô ta chơi với Giang Quả Nhi có một phần là vì nhân duyên của Giang Quả Nhi không tệ, nhưng La Linh tự nhận ngày thường bản thân đối xử với Giang Quả Nhi không hề tệ.

Cho dù ngày thường Giang Quả Nhi xảy ra mâu thuẫn với thanh niên trí thức khác trong khu tập thể, cô ta đều đứng ra nói chuyện giúp Giang Quả Nhi, nhưng hiện tại thì sao?

Nếu lời Triệu Mộc nói là sự thật, vậy thì… Giang Quả Nhi coi mình là kẻ ngốc sao?

Bị La Linh mắng như vậy, trái tim Giang Quả Nhi lại đập mạnh vài cái. Cô ta vội vàng lắc đầu: “Đương nhiên không phải thế rồi, La Linh, tớ tuyệt đối đứng về phía cậu, tớ chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cậu thôi. Nếu thanh danh không dễ nghe, không biết tương lai còn nhận được chỉ tiêu về thành phố hay không…”

Giang Quả Nhi cười làm lành, vội vàng mở miệng giải thích, tất cả đều vì nghĩ cho đối phương: “Hơn nữa, người như Triệu Mộc cũng không làm gì được cậu, lần sau anh ta không dám có ý đồ xấu nữa đâu, không phải cậu chỉ tiện tay đã đánh cho anh ta lên bờ xuống ruộng sao?”

“Tìm trưởng thôn làm gì, không phải khiến người trong thôn chế giễu sao?”

Giang Quả Nhi khuyên bảo La Linh theo góc độ này, nếu là cô gái khác, khả năng đã bị Giang Quả Nhi thuyết phục rồi.

Nhưng mà, La Linh lại nở nụ cười lạnh lùng, khuỷu tay đánh về phía Triệu Mộc, đánh cho Triệu Mộc lại kêu gào thảm thiết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-nu-phu-ngoc-nghech/chuong-201-vach-mat-giang-qua-nhi-2.html.]

Cố Diệp Phi

“Là tội lưu manh đấy, anh ta cứ chờ c.h.ế.t đi! Tôi làm vậy là trừ hại cho dân, nếu không không biết còn bao cô gái trong thôn chịu tội đâu.”

Vừa nghe thấy lời này, Triệu Mộc lập tức luống cuống, hơi căng thẳng nhìn Giang Quả Nhi: “Thanh niên trí thức Giang, kế hoạch này là do cô nói ra, cô phải giúp tôi…”

Ngày thường có vài tên côn đồ đi theo Triệu Mộc, chỉ vì thi thoảng Triệu Mộc lén lút kiếm được vài đồng ở đâu đó đều sẽ mua đồ chia cho bọn họ, nếu không, anh ta nhát gan như vậy, ai thèm đi theo anh ta?

Hiện tại, bị La Linh uy hiếp, nghĩ đến khả năng mình sẽ trở thành “Bia ngắm bắn”, phải ăn đạn đồng, sao Triệu Mộc có thể không hoảng hốt. Anh ta sợ tới mức vội vàng cầu cứu Giang Quả Nhi.

Giang Quả Nhi sắp bị Triệu Mộc chọc tức c.h.ế.t rồi, chuyện đã như vậy, không thấy cô ta vẫn đang khuyên bảo La Linh sao?

Vốn dĩ La Linh đã nghi ngờ chuyện này có liên quan với cô ta, cô ta phải nghĩ cách thoát khỏi nghi ngờ trước mới khuyên được La Linh chứ?

Vất vả lắm mới khiến thái độ của La Linh thả lỏng đôi chút, bây giờ Triệu Mộc vừa nói vậy, chắc chắn La Linh càng không muốn buông tha Triêu Mộc!

Gã ngu ngốc đáng c.h.ế.t này!

Kết quả đúng như dự đoán, La Linh vừa nghe thấy lời kia của Triệu Mộc, ánh mắt nghi ngờ lại quét qua người Giang Quả Nhi thêm lần nữa, còn lạnh lùng hừ một tiếng, cất giọng âm dương quái khí nói với cô ta: “Thanh niên trí thức Giang, cô đừng khuyên nhủ lung tung nữa, nếu không lát nữa đến trước mặt trưởng thôn, Triệu Mộc ăn nói thế nào, tôi không cam đoan trước được đâu.”

La Linh kéo Triệu Mộc đi thẳng từ trên núi tới nhà trưởng thôn, lúc này vừa tan làm chưa lâu, thôn dân về nhà tương đối trễ, rất nhiều người trông thấy hành động của La Linh.

“Ơ, đây không phải Triệu Mộc à? Sao lại bị người ta đánh thành như vậy rồi?” Có thôn dân nhận ra Triệu Mộc, kinh ngạc kêu lên.

Nhưng mà, chuyện khiến bọn họ kinh ngạc hơn chính là, người đang giữ chặt Triệu Mộc lại là một nữ thanh niên trí thức. Chuyện này… Đúng là hơi khó tin.

“Ơ, kia không phải thanh niên trí thức La à? Sao… Sao cô ấy lại bắt giữ Triệu Mộc thế?”

Nếu là nam thanh niên trí thức bắt giữ Triệu Mộc, nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của Triệu Mộc, chắc chắn thôn dân sẽ cho rằng thanh niên trí thức đang bắt nạt người thôn Minh Hà bọn họ.

Nhưng mà, một nữ thanh niên trí thức, còn mang khí thế như vậy, bên cạnh còn một nữ thanh niên trí thức khác đi theo, thôn dân nhìn thấy chỉ biết sửng sốt.

“Không biết, đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Đi, đi theo xem đi.”

Loading...