Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không trở thành mẹ chồng mẫu mực - Chương 961

Cập nhật lúc: 2024-10-07 21:07:20
Lượt xem: 31

Kỹ thuật đánh tơi bông vải 1

Cách đây một thời gian, Trình Loan Loan đã nhờ Triệu lão đầu tử giúp đỡ làm công cụ đánh tơi bông vải đơn giản.

Một cây cung cỡ lớn được làm từ gỗ sam và một cây búa nhỏ tiện tay là hai loại dụng cụ căn bản nhất.

Triệu Đại Sơn phụ trách biểu diễn quá trình đánh tơi bông vải. Bên hông hắn buộc một chiếc dây lưng rắn chắc, cột một cây tre vào sau thắt lưng, cây tre này cao hơn đỉnh đầu khoảng hai mét rưỡi, sau đó giắt cây cung vào đầu cây tre, như vậy cây tre sẽ cong xuống dưới, đúng tầm có thể đánh tơi bông vải.

Tay trái hắn cầm cung, tay phải cầm cây búa nhỏ, dùng cây búa gõ vào cung là có thể làm bông vải tơi ra.

Nhưng trước đó cần trải bông vải đã phơi khô ngay ngắn lên một cái bàn lớn có chiều dài và chiều rộng mỗi chiều hai mét, tách từng đóa bông vải thành sợi bông bằng cách thủ công sẽ làm chăn bông càng mềm mại hơn.

Giường của những người trong thôn bình thường rộng khoảng một mét tám, làm một chiếc chăn rộng hai mét, dài hai mét hai chắc là vừa đủ.

Nếu làm chăn cho hai người cùng đắp trong ngày đông tuyết lớn thì cần xấp xỉ khoảng tám cân bông vải còn nếu là chăn mùa thu thì ba bốn cân là đủ, tất cả còn phải xem lựa chọn của mọi người.

Sau khi Trình Loan Loan giới thiệu xong, rốt cuộc Triệu Đại Sơn cũng bắt đầu công việc chính thức.

Búa gỗ gõ xuống làm dây cung chấn động, dây cung di chuyển lúc trái lúc phải, lúc cao lúc thấp trên bông vải đã được làm mềm, bông vải tơi ra bay lên, những sợi bông bay lơ lửng trên không trung rồi lại rơi xuống một lần nữa, dây cung lại vang lên một tiếng, từng sợi, từng sợi tơ bông bay phất phơ trong phòng, không bao lâu sau, rốt cuộc cũng hoàn thành việc đánh tơi bông vải.

“Bông vải này tơi ra rất tốt.” Trong mắt Trình Loan Loan chứa đầy vẻ tán thưởng: “Rất mềm mại, rất thoải mái, mùa đông mà đắp vào chắc chắn sẽ vô cùng ấm áp, tiếp theo cần ép chặt bông vải đã được làm tơi để nó trở thành một chiếc chăn đạt tiêu chuẩn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-me-chong-mau-muc/chuong-961.html.]

Triệu Đại Sơn thay đổi dụng cụ, cầm một chiếc gầu xúc hình tròn lên, đáy gầu xúc bằng phẳng, dùng thứ này để ép chặt toàn bộ bông vải xuống, sau khi ép gọn gàng, cần dùng sợi bông để cố định bông vải, việc này cần hai người hợp tác thực hiện.

Một người dùng nan tre kéo, một người cầm sợi bông, cố định sợi bông trên lớp bông vải, khâu này là khâu yêu cầu sự tinh tế, cần thực hiện qua lại bốn lần mới có thể cố định hoàn toàn.

Bước cuối cùng chính là làm phẳng chăn bông. Dùng một cái thớt gỗ hình tròn làm phẳng các cạnh, để vào trong vỏ chăn, một chiếc chăn bông dày đã hoàn thành.

Nhóm phụ nhân vây quanh xem trợn mắt há hốc mồm.

“Ôi trời ơi, nếu không phải hôm nay tới đây học hỏi thì ta vẫn nghĩ chỉ cần nhét bông vải vào trong vỏ chăn là xong.”

“Nếu làm như vậy chăn sẽ cực kỳ chắc chắn, bông vải bên trong sẽ không bị xộc xệch lung tung nữa, ban đêm cũng sẽ không bị thức giấc vì quá lạnh.”

“Trước kia chúng ta nhét bông lau, bông liễu, lông gà, lông vịt vào trong chăn, may chăn thành hình vuông nhỏ, sau khi mùa đông qua đi, cái chăn hình vuông lại bị vón thành từng cục, không chỉ lôi thôi mà còn không giữ ấm được nữa.”

“Nương Đại Sơn, đầu óc của ngươi phát triển kiểu gì vậy, sao lại lợi hại như vậy, sau này nhà các ngươi trồng gì thì ta cũng trồng cái đó.”

“Đúng rồi, hình như trước đó không lâu nương Đại Sơn còn trồng hai trăm mẫu gì ấy nhỉ, nói là cây ớt thì phải?”

“Còn hạt giống không? Vừa hay nhà ta có hai phần đất....”

Đề tài nói chuyện của nhóm phụ nhân luôn luôn rất rộng, vừa mới nãy còn nói về chuyện chăn, ngay sau đó lại bắt đầu tán gẫu về chuyện trồng ớt. Vốn ở nông thôn vẫn có chuyện cho nhau mượn hạt giống, thứ này ở trong thương thành cực kỳ rẻ, Trình Loan Loan cũng không tiếc rẻ, san sẻ cho các hộ mỗi hộ một ít.

Chẳng qua bây giờ đã là mùa thu, muốn trồng cũng chỉ có thể chờ sang năm rồi tính tiếp.

Phụ nhân trong thôn tạm thời gác chuyện này lại, bắt đầu chuẩn bị đánh tơi bông vải, bởi vì công cụ đơn giản, làm cũng có vẻ không khó lắm, vì thế một đám trở về nhà tự chế tạo dụng cụ, có chỗ nào không hiểu thì đều chạy tới hỏi Triệu Đại Sơn. Triệu Đại Sơn rất vui lòng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình, nghiêm túc chỉ dạy cho mỗi một người.

Loading...