Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không trở thành mẹ chồng mẫu mực - Chương 955

Cập nhật lúc: 2024-10-07 21:07:11
Lượt xem: 54

Chuyện liên quan đến bông 1

Thôn Đại Hà trên cơ bản nhà nào cũng có trồng bông, trước đây nhà Trình Loan Loan trồng trên diện tích lớn, nhà lý chính cũng trồng theo, vì thế mọi người đều nương theo hướng gió. Người trồng nhiều thì được một mẫu, ít cũng có ba bốn phần đất, bởi vì trồng ít nên chuyện làm cỏ bón phân bắt sâu cũng không phải là chuyện gì quá mệt mỏi, chỉ cần thỉnh thoảng xuống làm là được, chỉ mất nửa giờ là có thể xử lý xong.

Không tốn quá nhiều công sức lao động nhưng có thể thu hoạch được những chùm bông lớn, người trong thôn ai nấy đều vui mừng hớn hở.

Thứ này sờ lên mềm mại thoải mái, so với bông lau tơ liễu càng thích hợp để làm y phục mùa đông hơn, nhét vào trong chăn cũng có thể giữ ấm. Năm trước, để tích góp bông lau và tơ liễu, người trong thôn đã tận dụng hết mọi khả năng của mình. Năm nay có bông rồi, người trong thôn sẽ không cần tốn công tốn sức đi làm những việc này nữa.

"Cũng may nhà ta lúc trước trồng một mẫu đất, nghe nương Đại Sơn nói, một mẫu đất có thể thu bốn trăm cân bông."

"Nhà ta trồng nửa mẫu, cũng có thể thu hai trăm cân, đến lúc đó cả nhà một người làm một cái chăn, còn có thể may cho một người một y phục mùa đông nữa."

"Nhưng mà thứ này cụ thể làm thành chăn và y phục như thế nào thì cần phải đi hỏi nương Đại Sơn một chút, ngoài ra, còn chuyện cất lại hạt giống nữa, cũng không biết nên làm sao."

"Đúng đúng đúng, phải cất hạt giống lại, sang năm còn phải trồng, nói không chừng còn có thể xuất ra bán lấy tiền nữa."

"..."

Người trong thôn đều đến nhà Trình Loan Loan hỏi thăm.

Trước kia nhà của nàng chỉ là căn nhà nhỏ, cổng rất ít khi đóng lại, người trong thôn trực tiếp đi vào gọi một tiếng là được.

Nhưng hiện tại, chỗ nàng ở chính là một căn nhà lớn, tuy rằng cổng cũng không đóng, nhưng ở cổng có hai tượng sư tử bằng đá lớn, đứng ở cổng liếc mắt nhìn vào cũng không nhìn thấy hết bên trong, người trong thôn căn bản cũng không dám bước vào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-me-chong-mau-muc/chuong-955.html.]

"Các vị đại nương đại thẩm, tới tìm An nhân sao?" Tề bà tử từ trong viện đi ra, cười nói: "An nhân đang ở trong phòng khách đọc sách, chư vị trực tiếp đi qua đó là được."

Bình thường chỉ cần là người trong thôn, mấy người đại nương đại mụ đại thẩm, không cần thông báo liền có thể dẫn vào, đây là Tề bà tử trải qua quan sát được mà rút ra kết luận.

Nhưng nếu người tới là Ngô đại nhân, hoặc là phu nhân tiểu thư nào đó đến thôn ngắm sen, vậy trước tiên phải đi xin ý tứ An nhân cái đã.

Tề bà tử dẫn đường ở phía trước, hai mươi ba mươi phụ nhân đi theo vào. Các nàng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng mỗi lần tiến vào, đều không dám cao giọng ồn ào, mọi người cũng sẽ không châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau, cực kỳ an tĩnh đi theo đến phòng khách.

Phòng khách bên này rất lớn, bàn ghế cũng nhiều, hai mươi ba mươi người ngồi hoàn toàn không có vấn đề gì.

Ngưng Lam hầu hạ bên cạnh rất có ánh mắt dâng trà, còn bưng mận dưa hấu lên, bày đầy một cái bàn lớn.

Thấy mọi người vô cùng câu nệ, Trình Loan Loan khép sách lại, cười nói: "Đến chỗ ta mà còn khách khí cái gì, dưa hấu trong ruộng nhiều lắm, đều ăn không hết, mọi người giúp ăn nhiều một chút, đừng lãng phí."

Nương Thiển Căn là người đầu tiên cầm lên ăn: "Giống dưa này ta có thể mang về một ít được không, sang năm ta cũng trồng một ít."

Trình Loan Loan gật đầu: "Đương nhiên là được, nói đến hạt giống, vừa lúc ta cũng định nói với mọi người về hạt giống bông đây. Bên trong bông có một hạt cứng, đây chính là hạt giống, sau khi phơi khô bảo quản tốt, chống thấm nước chống ẩm, sang năm trồng xuống là có thể nảy mầm. "

Nhóm thôn phụ truy vấn: "Vậy làm thế nào để biết hạt giống đã phơi khô hay là chưa khô?"

"Dùng răng cắn một cái, nghe thấy tiếng giòn tan chính là khô rồi." Trình Loan Loan vừa nãy chính là đang đọc sách về bông, nói có đạo lý rõ ràng.

Hạt bông hiện đại đều là mua về, còn hạt bông vải mình tự trồng nói chung không thể giữ lại được. Nhưng cây giống bông lần này của nàng được lựa chọn tỉ mỉ, có thể trồng lại, tháng ba, tháng tư năm sau trồng xuống, tỷ lệ nảy mầm có thể đạt tới sáu mươi phần trăm.

"Còn có một chuyện nữa, các vị lúc hái bông, nếu trước khi hái bông mặt trời còn chưa xuất hiện, vẫn còn sương sớm thì có thể trực tiếp đem toàn bộ chùm bông hái xuống, mang về nhà lại lột ra. Nếu như mặt trời đã xuất hiện, vậy thì trực tiếp ở dưới đất kéo sợi bông luôn, bởi vì cái lá cây kia bị phơi khô, vừa chạm liền vỡ vụn, dính vào bông rất khó lấy xuống..."

Loading...