Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không trở thành mẹ chồng mẫu mực - Chương 909

Cập nhật lúc: 2024-10-07 20:53:37
Lượt xem: 43

Du lịch thôn Đại Hà 1

Nháy mắt đã đến ngày cuối cùng của tháng năm, bắt đầu từ ngày mai trong thôn sẽ tiếp đãi du khách.

Mỗi ngày đều có thế gia vọng tộc phái người đến đặt trước, danh sách đặt trước trong bản ghi chép của Triệu Thiết Trụ đã dài tới tận một tháng sau, chỉ tiền đặt cọc thu được thôi đã vượt quá hai trăm lượng bạc.

Lý chính cực kỳ coi trọng chuyện này, triệu tập mọi người tụ tập họp dưới tàng cây hòe già vào lúc ban đêm.

Vầng trăng khuyết treo trên ngọn cây, ánh sáng không được tốt lắm nên phải đốt hai cây đuốc cắm trên mặt đất, hơn trăm người vây quanh ở đây tham gia cuộc họp.

“Gọi mọi người đến đây vào lúc này, chắc hẳn trong lòng nhiều người đã đoán được là vì chuyện gì. Đúng vậy, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày thôn Đại Hà chúng ta sẽ tiếp đãi khách nhân tới từ trong thành, những khách nhân đó đều là người có tiền, chỉ cần bọn họ vào thôn chúng ta thì chắc chắn sẽ tiêu tiền. Số tiền kiếm được đó thuộc về tài sản chung của thôn chúng ta. Tới cuối năm, sẽ gộp chung với tiền thu được ở khu chợ để phân chia cho mọi người. Cho nên bất kỳ người nào cũng không thể xem nhẹ chuyện này.”

“Không ít người trong thôn đã được phân công nhiệm vụ, mọi người phải làm tốt nhiệm vụ đã được giao, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ cũng phải làm đến mức hoàn hảo. Còn phần lớn những người còn lại không được bố trí công việc có liên quan thì chỉ cần để ý đến công việc của mình thôi, nếu có người vùng khác đến hỏi đường hoặc là hỏi gì khác thì thái độ cũng phải cung kính, mỗi người đều đại diện cho thôn Đại Hà chúng ta, không thể để người ta cảm thấy người ở thôn Đại Hà lạnh nhạt, không hòa đồng.

“Đương nhiên, nếu có người không biết cấp bậc lễ nghĩa nhục mạ thôn dân, ức h.i.ế.p cụ già yếu đuối, nữ nhân và trẻ nhỏ, giẫm đạp ruộng đồng thì cũng đừng khách sáo, gọi đội tuần tra đến, xử lý rồi nói sau.”

Lý chính ngừng một lát rồi tiếp tục nói: “Lúc trước ta có dặn dò mọi người làm mấy món chạm khắc trên tre, gỗ, làm khăn tay các thứ, có người nào làm chưa?”

Mấy hán tử trong thôn lập tức giơ tay: “Ta khắc mấy cái lá sen và hoa sen, cũng không biết người có tiền thích mấy thứ này không?”

“Ta dùng cỏ khô bện hoa sen lá sen, còn bện không ít chuồn chuồn, mười văn tiền một cái, có được không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-me-chong-mau-muc/chuong-909.html.]

“Ta có hỏi nương Đại Sơn, đặc biệt thêu mấy hình hoa sen, vịt gì đó, ngày mai đưa đến trên chợ xem thử.”

“Ta dùng miếng gỗ đẽo gọt mấy cây trâm gỗ, hy vọng các tiểu thư có thể thích mấy thứ này.”

“….”

Trình Loan Loan tò mò nhìn thử, phát hiện mấy thứ đồ nhỏ xinh mà mọi người làm đều rất tinh xảo, nhất là chuồn chuồn tre, quả thật sống động như thật, nếu bán ở hiện đại, giá cả những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh tế này ít nhất cũng phải mấy trăm tệ.

Còn có cây trâm gỗ kia nữa, tuy rằng làm từ gỗ nhưng được đẽo gọt rất mỏng nhẹ, phía trên có gắn thêm một nụ hoa sen, rất đẹp.

Những thứ đồ tinh xảo đó làm nàng tràn đầy chờ mong đối với ngày mai.

Mùng một tháng sáu là một ngày nắng đẹp.

Mới sáng sớm người trong thôn đã tất bật công việc nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, người cần ra đồng thì ra đồng, người cần làm công thì làm công còn những người tiếp đãi du khách thì đứng đợi ở cổng thôn.

Lúc mặt trời từ từ nhô lên cao, mấy chiếc xe ngựa chậm rãi chạy đến thôn Đại Hà.

Những người đến hôm nay chính là một nhóm thư sinh, tổng cộng mười sáu người, xuống xe ở cổng thôn, xe ngựa lập tức được Triệu Đạt dắt đi, Triệu Thiết Trụ lại dẫn hơn mười người đi về phía hồ sen.

Bên hồ sen đã được sắp xếp lại từ đầu, trong đình chỉ có một chiếc bàn đá không đủ chỗ ngồi nên đã xếp thêm một chiếc bàn dài được đặt làm riêng dưới tàng cây bên cạnh, có thể chứa được gần hai mươi người. Trên bàn là nước trà và điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn sàng, hương trà thoang thoảng, hương vị trái cây thanh ngọt.

Vị trí này thấp thoáng dưới màu xanh bát ngát, hơi ngước mắt là có thể nhìn thấy hồ sen gần trong gang tấc, lá sen càng xanh, hoa sen nở càng nhiều, có những đóa hoa đã nở rộ, cũng có những nụ hoa vừa mới nhú lên, còn lại hầu hết là những nụ hoa mới nở được một nửa hoặc chỉ đang hé nở, mỗi loại đều mang đến một vẻ đẹp riêng, còn có vài chú vịt đang vui đùa trong nước càng làm tăng thêm vẻ đẹp sinh động hoạt bát cho khung cảnh yên tĩnh này.

Loading...