Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không trở thành mẹ chồng mẫu mực - Chương 890

Cập nhật lúc: 2024-10-07 06:16:14
Lượt xem: 53

Mạnh di nương được đề chính 2

Mạnh di nương vừa rồi còn vô cùng vui vẻ, vừa nghe được những lời châm chọc trắng trợn này nhất thời bùng nổ.

Nàng ấy vừa mới sinh con không được mấy ngày, nhưng ăn ngon ngủ ngon, cũng không cần cho con bú, tinh thần vô cùng tốt, nàng ấy đang muốn từ trên giường nhảy dựng lên mắng lại thì đã bị Thẩm lão phu nhân đè xuống.

Lão phu nhân xoay xoay chuỗi Phật châu, lạnh nhạt nói: "Ngươi đã là người làm nương, hành sự đừng nóng nảy."

Mạnh di nương đành phải ngoan ngoãn nằm xuống.

Trình Loan Loan đưa lưng về phía những phu nhân kia, nhẹ nhàng dùng môi nói ra một chữ: "Khóc."

Nàng vẫn rất thích tính cách tùy tiện này của Mạnh di nương, mấu chốt là, Tào Dần này là người thừa kế tương lai của Tào gia, là người nhà mẹ đẻ của tức phụ Nhị Cẩu, hiện giờ nàng che chở Mạnh di nương, về sau, nhi tử của Mạnh di nương tự nhiên cũng sẽ che chở Oánh Oánh.

Mạnh di nương nhận được tín hiệu, ánh mắt chớp chớp, một chuỗi nước mắt trong suốt nhất thời chảy xuống.

"Ta biết xuất thân của ta không tốt, chỉ là nha hoàn, nhưng ta cũng không muốn mà. Lúc trước phu nhân bảo ta hầu hạ lão gia, ta cũng không có tư cách từ chối, ai có thể nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy đã mang thai, càng không nghĩ tới lại sinh cho lão gia một đứa con trai..."

Trình Loan Loan: "..."

Đây là khóc sao, sao lại giống như khoe khoang mình sinh ra nhi tử vậy...

"Hu hu hu, ta là tiểu thiếp, con ta là thứ xuất, chúng ta sinh ra đều không tốt, đáng đời chúng ta bị người ta châm chọc, ta và nhi tử không nên sống trên đời này..."

"Sau khi lão gia hưu phu nhân, ta cũng khuyên lão gia lại cưới thê tử mới, sau này khi chủ mẫu vào cửa, ta sẽ để cho Thạch Đầu ghi dưới danh nghĩa chủ mẫu."

"Nhưng lỡ như người thê tử mới là một người độc ác thì làm sao đây, chẳng may thê tử mới ngược đãi nhi tử của ta thì làm sao bây giờ, chẳng may vụng trộm g.i.ế.c c.h.ế.t nhi tử của ta, nửa đời sau của ta sẽ không có nơi trông cậy vào."

"Ta không có nơi dựa vào cũng không sao, nhưng cũng không thể để cho Tào gia chặt đứt hương hỏa, nhi tử đáng thương của ta, hu hu, nương không nỡ rời khỏi ngươi..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-me-chong-mau-muc/chuong-890.html.]

Mạnh di nương nằm sấp trên giường gào khóc.

Trình Loan Loan: "..."

Thẩm lão phu nhân: "..."

Sắc mặt mấy phu nhân trong gia tộc Tào gia ở bên cạnh đều xanh mét.

Tào Oánh Oánh phản ứng lại: "Ta đi gọi cha ta lại đây."

Tào Đức Phúc đón khách xong, vốn định đến thăm nhi tử, vừa lúc gặp Tào Oánh Oánh, vừa nghe nói Mạnh di nương tức giận đến phát khóc, hắn vội vàng tiến vào phòng trong.

Mạnh di nương khóc lóc, nước mắt đầm đìa, mà Thạch Đầu cũng bị dọa tỉnh, mở to hai mắt khóc lớn, trong phòng rất hỗn loạn.

Nhũ mẫu vội vàng tiến vào ôm Thạch Đầu đi cho bú.

"Lão gia, ngài tới rồi!" Mạnh di nương chịu ấm ức cáo trạng: "Tam thẩm và Tứ đường tẩu nói Thạch Đầu của chúng ta là thứ xuất, sau này sẽ không có triển vọng lớn, các nàng còn nói, để lão gia cưới thê tử mới vào cửa, để cho Thạch Đầu ghi dưới danh nghĩa chủ mẫu, ta thì không sao, chỉ là sợ sau này chủ mẫu là người độc ác, mỗi ngày ngược đãi Thạch Đầu, cho Thạch Đầu ăn thuốc độc, hu hu hu, vừa nghĩ đến chuyện này ta đã thấy rất khổ sở..."

Tam thẩm Tào gia vội vàng nói: "Ta chưa từng nói như vậy!"

Tào Tứ đường tẩu cũng mang vẻ mặt oan uổng: "Mạnh thị này nói năng lung tung!"

"Lời này của Tam thẩm và tứ đường tẩu cũng có đạo lý, nhi tử này của ta là thứ xuất, thân phận đúng là kém một chút." Tào Đức Phúc nén giận mở miệng: "Gia nghiệp lớn như Tào gia ta quả thật cần một đương gia chủ mẫu đến xử lý việc vặt..."

Mạnh di nương trợn tròn mắt, lão Tào này quả thực qua sông đoạn cầu, nàng ấy vừa mới sinh nhi tử, hắn vậy mà muốn cưới thê tử mới, nàng ấy thật sự không muốn sống nữa!

Sắc mặt Tào Tam thẩm hòa hoãn lại: "Hôm nào ta sẽ hỗ trợ tìm hiểu xem có cô nương nào thích hợp hay không, tìm một ngày lành đón vào cửa..."

"Không cần tìm, Mạnh di nương vừa mới sinh nhi tử, vì không muốn cho người ta xem thường con ta, vậy trực tiếp nâng Mạnh di nương lên đi." Tào Đức Phúc lạnh lùng nói: "Hôm nay có không ít khách khứa đều ở đây, hai chuyện này đều cùng nhau làm."

Đồng tử Mạnh di nương lại mở to: "Lão lão lão gia, ý của người là, để cho ta ta ta làm đương gia chủ mẫu?"

Loading...