Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không trở thành mẹ chồng mẫu mực - Chương 871

Cập nhật lúc: 2024-10-06 22:37:51
Lượt xem: 54

Bản kế hoạch thôn Đại Hà 1

Mấy ngày nay, Trình Loan Loan vẫn luôn lên kế hoạch quy hoạch hồ sen, nàng thật không nghĩ tới lý chính lại chủ động đến cùng nàng thương lượng về chuyện này.

Nàng ngồi xuống trong gian nhà chính, thắp lên một ngọn nến, sau đó lấy ra những bản thiết kế mà nàng đã vẽ trong mấy ngày qua và chính thức thảo luận về chuyện này.

“Thì ra nương Đại Sơn đã sớm có tính toán trong lòng rồi.” Lý chính nhìn bản thiết kế của nàng, sau đó không khỏi cảm khái, “Bộ não của ngươi rốt cuộc chứa những gì, sao có thể thông minh đến vậy chứ?”

Trình Loan Loan cũng không dám thừa nhận chính mình thông minh, nàng là người hiện đại, từng trông thấy nhiều rồi nên đương nhiên cũng sẽ nghĩ được nhiều hơn. Trực tiếp sử dụng thành quả mà người khác tìm tòi ra được đã rất xấu hổ rồi, giờ lại bị gán cho cái mác là thông minh lại càng không hay.

Nàng đáp: “Tới đây sẽ có rất nhiều người vì sự hấp dẫn của hồ sen mà tới, hơn nữa những người tới đều là những người có tiền, thôn dân trong thôn có thể tận dụng điểm này để kiếm tiền. Ví dụ như lần săn b.ắ.n này, để Triệu thợ săn khoanh vùng địa điểm an toàn có thể săn bắn, sau đó lại chọn một vài hán tử trong đội tuần tra để bảo hộ, làm thêm một vài công cụ săn bắn, ta nghĩ những người đến chơi đều sẽ nguyện ý để chơi thử. Còn có du ngoạn trên hồ và trên sông, trong hồ có hoa sen, thôn Đại Hà chúng ta hai bên được bao quanh bởi những đỉnh núi nối tiếp nhau, cũng là phong cảnh đẹp vô hạn….”

“Chỉ cần có người tới, kinh tế trong thôn cũng theo đó mà phát triển lên, bởi khi bọn họ tới sẽ phải ăn uống nghỉ ngơi, giao cho mỗi người phụ trách những công việc cần thiết như nấu ăn, pha trà, làm điểm tâm,... chẳng phải người dân trong thôn đều sẽ được hưởng lợi sao? Ngoài ra, chúng ta còn có thể phát triển văn hoá hoa sen, lần trước một bức tranh hoa sen của Ngu phu tử được bán với giá cao năm lượng bạc. Nếu như dân làng trạm trổ, điêu khắc, làm một số đồ vật giải trí hình hoa sen hoặc thêu một ít khăn tay hình hoa sen, ta nghĩ sẽ có người nguyện ý tiêu tiền để mua những đồ vật này….”

Nàng nói rất nhiều, cũng rất chi tiết, cuối cùng mở rộng vấn đề và nhìn từ góc độ thôn Đại Hà, hầu như tất cả mọi người trong thôn đều có lợi.

Trên mặt Lý chính trầm tư rồi lại tiếp tục rơi vào trầm tư, sau đó là kinh ngạc, trong mắt lộ ra biểu cảm không thể tin nổi cùng với tôn kính….

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-me-chong-mau-muc/chuong-871.html.]

“Những khâu này cần sự hợp tác của thôn dân chúng ta để hoàn thiện, ước chừng ít nhất phải mất nửa tháng.” Trình Loan Loan viết thời gian lên trên giấy, “Nửa tháng sau, hoa sen bắt đầu nở, ngày mồng một tháng sáu thôn chúng ta bắt đầu đón những du khách đến ngắm hoa sen, Lý chính ngài cảm thấy thế nào?”

“Tốt tốt tốt!” Lý chính gật đầu lia lịa, “Ngươi nói rất có lý, cứ theo kế hoạch của ngươi mà làm, ta sẽ thông báo cho tất cả mọi người cùng nhau phối hợp!”

Với những chuyện cần sự chung sức của cả thôn, số tiền kiếm được sẽ gom lại cuối năm chia hoa hồng.

Trình Loan Loan gật đầu: “Công việc tuyên truyền ta sẽ phụ trách, còn những vấn đề khác phải nhờ đến Lý chính thúc rồi.”

Đầu tiên, cần tìm Ngu phu tử vẽ những bức tranh tuyên truyền sau đó dán lên, lại viết một số tờ rơi quảng cáo đơn giản, phân phát ở cổng học đường những thôn lân cận, mục đích của những việc này thứ nhất là tuyên truyền, thứ hai là chỉ nhận đặt chỗ trước, dù sao thì sân bãi cũng có hạn, đến một đợt khách là đủ, hai đợt miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, nhưng ba đợt thì thực sự là không sắp xếp được...

Ngày hôm sau, Trình Loan Loan cùng Lý chính bạc bạc những việc cần thu xếp, sau đó Lý chính lại đi thu xếp từng thứ từng thứ một.

Qua một ngày nữa chính là ngày tổ chức sinh thần của Tiền gia đại phu nhân.

Nàng có thể đoán người được mời sẽ là đương gia chủ mẫu hoặc thiên kim tiểu thư, đám người này ra ngoài nhất định sẽ ăn mặc đẹp đẽ, thoa son đánh phấn, còn phải mang theo nha hoàn đi cùng để hầu hạ, nàng dù gì cũng là Tuệ Nhũ nhân, ăn mặc không thể quá mộc mạc, cũng không thể quá phô trương.

Nguỵ Tiểu Hải phụ trách đánh xe ngựa, Nguỵ Hồng Anh phụ trách hầu hạ bên người, ba người cùng nhau lên xe ngựa.

Loading...