Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không trở thành mẹ chồng mẫu mực - Chương 1505

Cập nhật lúc: 2024-10-11 21:20:36
Lượt xem: 27

Học đường nữ tử 1

“Tuệ phu nhân có thể không biết, Trịnh gia chúng ta bị Hạ gia liên lụy thảm rồi…”

Trịnh phu nhân tỏ vẻ tố khổ, mặt mũi u sầu.

Thê tử của Trịnh Vọng Phong cưới là dòng phụ tương đối thân với Hạ gia, lại là nữ nhi của chính thê, sau khi Hạ gia xảy ra chuyện, nhà ngoại của Trịnh Vọng Phong đều bị bắt.

Thê tử của hắn là nữ nhi đã gả ra ngoài nên không bị liên lụy, nhưng nàng được nuôi lớn trong vòng tay cưng chiều của cha nương, không thể trơ mắt nhìn cha nương bị bắt vào đại lao chịu khổ, vì thế nàng không màng đến sự ngăn cản của trượng phu và mẹ chồng, vác bụng lớn chạy khắp nơi cầu cứu…Nàng mang thai được tám tháng nên cơ thể rất nặng nề, lại thêm dáng vẻ mảnh mai, sức khỏe không tốt, quỳ ở bên ngoài được hai ngày thì ngã bệnh.

Bệnh thôi chưa nói, nàng còn sinh non.

“Nàng ở trong phòng chịu khổ ba ngày ba đêm, hài tử cũng không thể sinh được, chảy rất nhiều máu…” Sắc mặt Trịnh phu nhân có chút tái nhợt: “Cuối cùng là một xác hai mạng, người lớn tắt thở, hài tử sinh ra cũng không còn sống, là một nhi tử, trông rất giống Phong Nhi…”

Trình Loan Loan vô cùng kinh ngạc, không lẽ trong khoảng thời gian này cuộc sống của nàng quá khép kín sao, thế mà nàng lại không hề nghe ai nói gì đến chuyện này cả.

“Tuệ phu nhân ngài nói xem, chuyện này có thể trách Trịnh gia chúng ta được sao?” Trịnh phu nhân uất ức nói tiếp: “Trưởng tử của Phong Nhi cứ như vậy mà chết, ta và Phong Nhi cũng rất đau lòng, cố hết sức lực xử lý tang sự…Nhưng người bên ngoài lại nói, Phong Nhi vì không muốn bị Hạ gia liên lụy nên mới cố tình hại c.h.ế.t thê tử đang mang thai tám chín tháng của mình, cũng không biết là ai lan truyền tin này mà càng ngày càng có nhiều người tin vào lời đồn hoang đường này, còn truyền đến tận Lễ Bộ, quan trên của Phong nhi sau khi nghe nói xong thì lập tức cho Phong Nhi nghỉ, nghỉ tận ba tháng…Đây không phải là muốn cách chức Phong Nhi sao?”

Trình Loan Loan buông chung trà xuống: “Thế nên lần này Trịnh phu nhân đến là…”

“Tuệ phu nhân, hiện giờ ngài đã là nhị phẩm, là Tuệ phu nhân độc nhất vô nhị của Đại Vũ Triều, ngài còn rất được Hoàng Thượng Hoàng Hậu hậu ái, chỉ cần ngài nói một câu, chắc chắn quan trên của Phong Nhi sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thôi.” Trong mắt Trịnh phu nhân đều là vẻ khẩn cầu: “Xin Tuệ phu nhân hãy niệm tình chúng ta là đồng hương mà ra tay giúp Phong Nhi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-me-chong-mau-muc/chuong-1505.html.]

“Trịnh phu nhân quá coi trọng ta rồi.” Trình Loan Loan nhẹ giọng nói: “Tuy phẩm cấp của ta cao nhưng cũng chỉ là một phu nhân thôi, hậu cung còn không tham dự vào chính sự, huống chi ta là một mệnh phụ triều đình khác họ?”

“Là nương ta thất lễ rồi.” Trịnh Vọng Phong ngăn không để Trịnh phu nhân tiếp tục nói chuyện, hắn chắp tay nói: “Hôm nay đến đây đã làm phiền đến Tuệ phu nhân, mong Tuệ phu nhân thứ tội.”

Hắn hành lễ cáo từ, chuẩn bị rời đi.

Trình Loan Loan mở miệng: “Trước khi Trịnh đại nhân rời đi, có thể cho phép ta nói mấy lời khó nghe không?”

Trịnh Vọng Phong dừng bước, lập tức bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe: “Tục ngữ có câu, sự thật thì mất lòng, nhưng chỉ có trưởng bối chân chính mới có thể nói mấy lời khó nghe với hậu bối thôi, mong Tuệ phu nhân chỉ giáo.”

“Dưới cái nhìn của ta, dù là làm người hay làm bất cứ việc gì thì cũng phải làm đến nơi đến chốn, cẩn thận ổn trọng, để ngươi bước mỗi một bước đi đều cảm thấy an tâm. Trong tương lai, khi con đường ngươi bước đi không bằng phẳng thì ngươi mới sẽ không té ngã.” Trình Loan Loan chậm rãi nói tiếp: “Ngươi và Chiêu Nhi là đồng môn, hai người các ngươi làm thế nào đi đến ngày hôm nay ta đều thấy rõ, ngươi cảm thấy, mỗi một bước đi của ngươi đã đủ kiên định vững chắc chưa?”

Trịnh Vọng Phong cúi đầu, không nói gì.

Trước kia, để được nổi bật ở Thư Viện Nam Phủ, hắn đã liên hợp với Tiền Huy hãm hại Trình Chiêu gian lận, dẫn đến Trình Chiêu bị khai trừ.

Sau đó, vì để bám lấy Lâm gia, hắn và mẫu thân lên kế hoạch rơi xuống nước với ý đồ có thể cưới tiểu thư Lâm gia về làm vợ.

Sau đó nữa, sau khi trở thành cống sĩ, vì để đạt được thứ tự trong kì thi đình, hắn đã bước lên thuyền của Hạ gia, Hạ gia cũng không phụ bạc hắn, đưa hắn vào Lễ bộ.

Lại về sau nữa, hắn còn muốn bò lên trên cao hơn nên mới cưới đích nữ của một viên quan tứ phẩm dòng phụ Hạ gia, bởi vậy mà mới lên được tòng lục phẩm…

Nếu Hạ gia không xảy ra chuyện thì có lẽ hắn sẽ còn làm ra rất nhiều chuyện mà đến chính hắn cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

Thì ra, không biết từ lúc nào, hắn đã biến thành dáng vẻ chính mình từng ghét nhất…

Loading...