Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không trở thành mẹ chồng mẫu mực - Chương 1134

Cập nhật lúc: 2024-10-08 21:08:24
Lượt xem: 33

Vừa nghe những lời này thì Kiều ma ma đã bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, lá gan của Tuệ An nhân này cũng thật lớn, chuyện như vậy mà cũng dám nói.

Bất quá cẩn thận ngẫm lại thì cũng thấy trong tay Đại tướng quân cầm binh quyền, nếu trắng trợn bảo hộ cho nhà ngoại của một vị hoàng tử nào đó thì sẽ dễ dàng bị để mắt tới.

Khi xe ngựa trở lại trong nhà thì trời đã tối hẳn nhưng trong nhà đèn đuốc vẫn sáng trưng, Triệu Tứ Đản, Trình Chiêu cùng Thẩm Chính, còn có đám người Tề bà tử đều nôn nóng chờ ngoài cửa.

Khi thấy xe ngựa dừng lại thì mọi người thở ra một hơi, kết quả lại nhìn thấy Triệu Tam Ngưu mặt mày tái nhợt bị khiêng từ trên xe xuống thì lập tức thở không ra hơi.

Triệu Tứ Đản sợ tới mức trào nước mắt: “Tam ca, tam ca không sao chứ…”

Trình Chiêu vội tiến lên hỗ trợ: “Nhị cô, đã xảy ra chuyện gì?”

Kiều ma ma đơn giản nói lại mọi chuyện một lần.

Dương bà tử đi xem thương thế cho hai người, Trình Bính chỉ bị một ít vết thương ngoài da, Triệu Tam Ngưu lại đói khát hai ngày hai đêm nên trong người bủn rủn, dưỡng dăm ba bữa thì không có chuyện gì nữa, nhưng vết roi trên người lại có chút nghiêm trọng, bởi vì không xử lý kịp thời nên rất nhiều chỗ đã nhiễm trùng, Dương bà tử kê vài phương thuốc rồi tự mình đi nấu…

“Khinh người quá đáng!” Thẩm Chính không nhịn được cơn giận: “Nghĩa mẫu, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây, ngài nói như thế nào thì chúng ta làm như thế đó.”

Trình Chiêu mím môi: “Đêm nay con viết sổ con thỉnh hoàng thượng chủ trì công đạo.”

“Không vội.” Trình Loan Loan nhàn nhạt đáp: “Diệp Lệnh Ba cũng đã bị lột xuống một tầng da, trước mắt cứ chờ xem động thái của Diệp gia, đợi hắn xuất chiêu thì chúng ta mới ra hậu chiêu.”

Tề bà tử bước vào nói: “An nhân, đồ ăn đã được làm nóng rồi, ăn trước một ít lót dạ đi.”

Tuy rằng Trình Loan Loan không thiết ăn uống nhưng cũng ăn một ít, buộc đám hài tử đi nghỉ ngơi còn chính nàng cả đêm cũng không ngủ được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-tro-thanh-me-chong-mau-muc/chuong-1134.html.]

Trời còn trưa sáng thì nàng đã đến xem tình trạng của Triệu Tam Ngưu, có Dương bà tử trông chừng một đêm nên sắc mặt của Triệu Tam Ngưu cũng miễn cưỡng tốt lên, chỉ là đôi môi vẫn còn khô khốc tróc cả da, nhìn qua thì có chút dọa người.

Đến giữa trưa thì Triệu Tam Ngưu cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn trợn mắt nhìn người vây quanh mép giường thì cũng biết mình đã được đưa về nhà.

Hai mắt hắn đỏ lên: “Nương, thực xin lỗi, con lại gây rắc rối…”

“Hài tử con lại nói ngốc nghếch cái gì vậy.” Trình Loan Loan cho hắn uống thuốc: “Con đây là bị người ta khi dễ, không thể gọi là gặp rắc rối, đừng tự trách trong lòng. Tuy nhiên con quả thật đã làm sai một chuyện, về sau nếu có người khi dễ con, đánh không lại thì chạy, không chạy thì sẽ lại giống như bây giờ… Nếu không phải hài tử Trương Kim Bảo nhanh nhẹn chạy tới báo tin thì cái mạng nhỏ này của con cũng không giữ được.”

Triệu Tứ Đản ngồi ở bên cạnh truy vấn: “Nếu chạy không thoát thì sao?”

“Chạy không thoát vậy thì xin tha, tôn nghiêm có thể đổi được mấy đồng bạc chứ, giữ được cái mạng nhỏ rồi lại nói.” Trình Loan Loan cười mở miệng: “Thua một ván cũng không sao, ván tiếp thắng trở lại là được, không phải có một câu nói rất đúng sao, quân tử báo thù, mười năm không muộn……”

Nàng ở trong phòng lải nhải giáo dục hài tử, chờ Triệu Tam Ngưu nặng nề ngủ mất thì mới đi ra ngoài.

Tề bà tử vẫn luôn chờ ở cửa, thấy nàng ra tới thì lập tức chạy lên đón: “An nhân, sáng nay trong thành xuất hiện rất nhiều lời đồn…”

Trình Loan Loan uống một ngụm trà: “Đồn cái gì?”

“Chuyện hôm qua An nhân xâm nhập quân doanh đã lan truyền ồn ào huyên náo, trong thành bá tánh nói rằng An nhân ỷ vào việc mình được hoàng thượng coi trọng, chỉ là một Lục phẩm An nhân mà đã không coi ai ra gì, còn nói An nhân ra sức đánh Diệp đại nhân, hiện giờ Diệp đại nhân trọng thương nằm trên giường, sống c.h.ế.t không rõ, còn nói An nhân vô lễ với Phiêu Kỵ Đại tướng quân…” Tề bà tử thật cẩn thận nói: “Tóm lại, đầu đường cuối ngõ đều làn truyền những lời bất lợi với An nhân…”

Trình Loan Loan cười cười: “Ta còn tưởng rằng Diệp gia đều là một đám không có đầu óc, không nghĩ tới còn biết lợi dụng dư luận.”

Nàng ban đầu cho rằng Diệp Lệnh Ba trở về rồi thì sẽ đem người vây quanh cái viện nhỏ này của nàng lại, xem ra là nàng đã tự cho rằng người Diệp gia quá ngu xuẩn.

Cuộc chiến dư luận… Nàng ở thời hiện tại cần tuyên truyền sản phẩm đều sẽ dùng đến, tuy rằng nàng chưa từng dùng dư luận để công kích mọi người nhưng nguyên lý không khác nhau lắm, Diệp gia dùng dư luận tới công kích nàng vậy thì nàng sẽ dùng cách tương tự đánh trả… Đừng nói nàng không nói võ đức, con đường này là do Diệp gia tự mình chọn lấy.

Loading...