Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Không Thành Thư Ký Của Nam Chính - Chương : 3

Cập nhật lúc: 2024-09-21 13:03:20
Lượt xem: 505

6.

 

"Yo, người anh em" Cố Trình Khoát vai Yến Nam Hoà

 

Cố trình hẹn chúng tôi ở một nhà hàng sang trọng, lúc trước thì tôi thích máy nơi này lắm nhưng từ khi làm việc cho chủ tịch thì tôi nhìn đồ ăn ở đây thôi cũng phát ngán rồi

 

Cố trình khi thấy tôi thì cũng vẫy tay chào :" Chào Hân Hân, lâu quá không gặp cô đẹp hơn rồi nhỉ"

 

Cái gì mà lâu, chúng ta mới gặp nhau tuần trước thôi mà

 

Tôi gật đầu mỉm cười, anh ta kéo bọn thôi đến một phòng ăn vip trong đó cũng có rất nhiều con cháu của các nhà giàu khác nhau và có cả các cô ảnh hậu và người mẫu, khi thấy họ thì Yến Nam Hoà đã không vui

 

Yến Nam Hoà có chút nhíu mày :" Tự ăn đi, về thôi Hân Hân"

 

Chủ tịch ghét ồn ào

 

Nhiều năm trước có một cô người mẫu cố ý ngả vào người anh được anh để lại một chữ "Cút" thì tôi chẳng bao giờ thấy có cô người mẫu hay diễn viên nào lảng vảng quanh anh nữa , giờ thì có cả đống người phong phòng đó thì anh khó chịu là đúng rồi

 

Tôi tưởng Yến Nam Hoà sẽ cho Cố Trình một đ.ấ.m rồi đi về thì không, Cố Trình ghé vào tai anh ấy thì thầm điều gì đó rồi Yến Nam Hoà lại chịu ở lại

 

Có phải là chủ tịch không vậy?

 

Hai người đó nói chuyện gì có liên quan đến tôi thì phải , có nhìn tôi vài lần rồi chủ tịch mới đồng ý ở lại, Không biết Cố Trình đã dùng cách gì để ông chủ cao cao tại thượng của tôi vào ăn nữa

 

7.

 

Trong bữa ăn đó các cô người mẫu và ảnh hậu liên tục tiếp cận Yến Nam Hoà, anh thì hờ hững không nhìn ai một lần, đến đũa cũng không động

 

Tôi nhìn mà sốt ruột

 

Chủ tịch của tôi đang bị ức h.i.ế.p sao?

 

Cố Trình ngồi bên cạnh tôi cười rồi nói :" Sao vậy, cô làm gì mà nhìn Yến Nam Hoà giữ vậy lo cho cậu ta à?"

 

"Vâng" Câu trả lời dứt khoát làm cho Cố Triều cười đến nỗi không ngậm được miệng

 

Đi theo chủ tịch hơn nhiều năm cái gì về anh mà tôi không biết được, lo là vì anh không thích nhiều người sẽ không hòa nhập được nhất là với nhiều người con gái nhưng tôi cũng lo anh hòa nhập được với họ

 

Tôi cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa

 

Cố trình không dừng lại mà hỏi tiếp :" Cô không thấy khó chịu khi ông chủ của mình nói chuyện với máy vô gái khác sao?"

 

con mắt nào của anh thấy ông chủ của tôi nói chuyện với cô gái khác vậy?

 

Nhưng tôi vẫn cười rồi lắc đầu

 

Sao tôi lại phải thấy khó chịu?

 

Yến Nam Hoà hết chịu nổi rồi, đứng dậy nắm tay tôi rồi kéo đi, Cố Trình thì đi theo sao

 

"Sao về nhanh vậy người anh em còn sớm mà?"

 

"Cút , lần sau còn gọi tôi đến mấy chổ này nữa, đừng trách tôi đánh c.h.ế.t cậu"

 

"Vâng vâng" Cố Trình cười trêu chọc rồi cũng dừng lại nhìn bóng lưng của Yến Nam Hoà và Trương Giai Hân

Diệu

 

Anh ta càng nhìn càng trầm tư :"Hai kẻ ngốc này thật là cũng mười mấy nắm rồi chứ có ít ỏi gì? Cứ thế thì ế suốt đời cho tôi"

 

Cố Trình quay người quay về phòng ăn

 

Tôi và chủ tịch thì đã lên xe để về nhà , gương mặt của chủ tịch cực kỳ không vui , bình thường anh ấy đã ít cười giờ lại còn mặt lạnh nữa càng làm tôi không biết làm gì hơn

 

Tôi chỉnh lại cà vạt cho Yến Nam Hoà

 

Yến Nam Hoà trầm giọng :" Lần sau tên Cố Trình kia có gọi thì cứ kệ cậu ta đi, chặn cậu ta luôn đi càng tốt"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-thanh-thu-ky-cua-nam-chinh/chuong-3.html.]

 

"Vâng"

 

8.

 

Thật ra ngoài nghề thư ký thì tôi còn nghề tay trái đó là làm bảo mẫu không lương cho Yến Nam Hoà

 

Một tay cầm dao, một tay cầm miếng thịt

 

Từ khi làm việc cho anh thì tôi đã biết nấu còn nấu ăn rất ngon, những món ấy toàn là anh cầm tay chỉ tôi nấu, anh từng nói không phải anh ép buộc tôi nấu cho anh ăn mà anh dạy tôi nấu để sau này dù tôi có một mình hay có ốm đau gì thì ít nhất cũng có thể nấu cháo để ăn

 

Đa số toàn là anh nấu cho tôi ăn bao nhiêu năm qua

 

Có lẽ làm thư ký cho anh cũng tốt

 

Không qua Châu Phi là tôi vui rồi

 

Tôi còn yêu đời lắm

 

Yến Nam Hoà sống riêng từ lâu, ngoại trừ ba mẹ anh ra thì tôi là người duy nhất được đến nhà của anh , nếu sau này có thêm nữ chính nữa thì sẽ có thêm người khác biết được nhà của Yến Nam Hoà

 

...

 

Trương Giai Hân cô buồn cái gì?

 

Người ta là nam chính và nữ chính đến với nhau là đúng rồi

 

Nhưng không hiểu sao..

 

"Em sao vậy?"

 

"Dạ không có gì ạ!"

 

Yến Nam Hoà cầm lấy đồ trong tay tôi :" Em đến ghế ngồi đi để tôi nấu cho, sáng giờ em chưa ăn gì rồi"

 

"Vâng"

 

Bóng lưng của anh thật to lớn

 

Làm tôi nhìn rất lâu , lâu đến nỗi tôi phải trầm tư

 

Nếu anh cưới nữ chính thì tôi sẽ không được đến căn nhà này nữa sao?

 

Ánh mắt Trương Giai Hân trầm xuống, nụ cười ban đầu cũng tắc đi khi nghĩ đến chuyện hiển nhiên sẽ diễn ra

 

"Hân Hân?"

 

"Hân Hân"

 

"Vâng!" Tôi giật mình trở về thực tại

 

"Ăn thôi" Yến Nam Hoà xoa đầu tôi

 

Trước mắt tôi là những món ngon được anh nấu cho ăn

 

Thật ra nói tôi chưa từng rung động với anh là nói dối , trước đó lúc tôi vừa được anh chỉ cách nấu ăn tôi đã từng thích anh, thích anh rất nhiều, nhưng rồi tôi lại thôi vì có lẽ cách biệt của chúng tôi quá lớn sẽ không đến được với nhau

 

Rồi thêm cả chuyện tôi biết anh là nam chính nữa lại làm tôi cảm thấy mình nên rời đi nhưng tôi lại không nỡ

 

Cái cớ vì tiền của tôi sẽ kết thúc khi Yến Nam Hoà và Trần Tuệ về bên nhau lúc đó tôi cũng phải nghỉ làm mà thôi

 

Tôi thích anh

 

Thích rất nhiều

 

Đáng lẽ ra tôi không nên thích anh

Loading...