Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu - Chương 799

Cập nhật lúc: 2024-08-24 09:12:05
Lượt xem: 21

Kể từ khi Mạc Như may váy mới cho Lan Tử Nhi, Lan Tử Nhi đã học theo Chu Thất Thất mà gọi mẹ. Cúc Hoa uốn nắn, sửa mấy lần nhưng cô bé không sửa. Cô bé chỉ là thêm vào một đoạn ngắt quãng ở giữa, mỗi lần đều gọi là mẹ, mẹ ơi!

Mạc Như vội vàng bế con gái ra ngoài cửa chào hỏi, nhìn thấy Khương Thanh Phân, cô ngạc nhiên nói: “ y ya, khách quý, Khương chủ nhiệm, sao chị lại đến đây?”

Khương Thanh Phân và cô bắt tay nhau, lại khen Chu Thất Thất rất xinh, nhìn cái sân nhỏ này, cô ấy không khỏi khen ngợi: “Đồng chí Mạc Như, sân của em đẹp thật đấy.”

Mạc Như cười đáp: “Đều nhờ giống hạt hướng dương mà chị tặng em, chị xem, mọc lên trông thật tốt. Mời chị vào nhà ngồi.”

Cúc Hoa và Khả Lạp cũng chạy đến. Mạc Như đặt Chu Thất Thất xuống đất, để bọn chúng kéo đĩa hoa lớn kia và ăn cùng nhau.

Sau một vài câu chào hỏi, Khương Thanh Phân lại hỏi một chút về mùa màng của đội tiên phong và tình hình hạn hán ra sao. Cũng rất ngưỡng mộ là thôn bọn họ đã có một miệng suối dồi dào như thế.

Bên ngoài Chu Thất Thất đang hái hạt dưa cùng Cúc Hoa, nghe vậy liền quay mặt lại nhìn hai bọn họ: “Cục cục, cục cục!”

Sau đó cô bé vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo và mềm mại của mình ra.

Mạc Như nhanh chóng đứng lên, “Thất Thất!”

Chu Thất Thất nhìn cô, nhoẻn miệng cười, “Mẹ, mơ mơ!”

Mạc Như: ...Đứa trẻ này quá giỏi trong việc hù dọa người rồi.

Khương Thanh Phân tỏ vẻ thích thú, “Thất Thất đứa trẻ này, thật sự rất hiếm thấy, nhanh cho chúng tôi ôm về nhé.”

Chu Thất Thất vừa nghe thấy thế, lập tức quay đầu nhìn cô ấy bằng ánh mắt cảnh giác, “No!”

Khương Thanh Phân: “Cái gì cơ?”

Mạc Như: !!

“Đứa trẻ này, suốt ngày không biết học ai, nói những lời vớ vẩn, lộn xộn, linh tinh thế chứ, theo chị chơi ngoan nhé.”

Chu Thất Thất quay lại nhìn Mạc Như, ồ? Lộn xộn là gì? Không phải cha mẹ nói ra sao?

Gật đầu yes, lắc đầu là No?

Vào buổi tối, Chu Minh Dũ có lúc hỏi Mạc Như: “Vợ ơi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-thanh-mot-co-gai-ngoc-nghech-mang-bung-bau/chuong-799.html.]

Mạc Như: “No!”

Chu Thất Thất cảm thấy rất thú vị, một lần đã học được.

Sau một hồi đùa giỡn, Khương Thanh Phân mới cắt nghĩa và giải thích mục đích chuyến viếng thăm của cô ấy. Thực ra là vì chuyện của Chu Minh Lâm.

Mạc Như vừa nghe, lập tức nói: “Ra thế, Khương chủ nhiệm, chị đợi đã, em đi tìm mẹ của chúng em qua đây cùng nghe.”

Cúc Hoa nói: “Mẹ, con đi gọi bà đến.”

Cúc Hoa chân nhỏ mà nhanh nhẹn, nhấc chân lên đã chạy rồi, không bao lâu quả nhiên đã tìm được Trương Thúy Hoa.

Sau khi gặp và trò chuyện thêm vài câu, Trương Thúy Hoa nghi ngờ hỏi: “Sỏa Ni, có chuyện gì thế?”

Mạc Như đỡ bà ngồi xuống, “Mẹ, mẹ nghe chủ nhiệm Khương nói.”

Khương Thanh Phân đã đem những gì cô ấy đã nghe được vào ngày hôm qua nói cho bọn họ, “Đây là chuyện phiếm mà tôi âm thầm nghe được. Nhưng nếu như không nói chuyện này ngươc lại thật có lỗi với đồng chí Mạc Như. Đã không biết thì thôi, nếu đã biết, tôi nhất định phải nói cho mọi người.”

Vốn dĩ là sau khi Khương Thanh Phân tham gia cuộc họp cán bộ đại đội vào buổi sáng thì cô ấy ra đồng xem xét hoa màu. Trên đường trở về, cô ấy đi đến cánh đồng ngô mùa hạ để nghỉ ngơi, kết quả là nghe thấy Khám Yến Nhi và Chu Minh Lâm đang nói chuyện trên đường đi.

Lúc đó cô cũng không để ý, cứ nghĩ là nam nữ thanh niên yêu đương, nhưng càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn. Thì ra là anh tư nhà Mạc Như. Vốn là cô ấy cảm thấy Khám Yến Nhi không thỏa đáng. Ban đầu đến đại đội tiên phong nhà người ta mà làm ầm ĩ, gây sự. Bây giờ lại muốn Trương Thúy Hoa người ta đến cửa xin lỗi, sao mà mặt mũi lại dày như vậy chứ?

Sau đó, hai người tách ra thì Khương Thanh Phân cũng tiếp tục làm việc của mình. Nhưng khi cô ấy đang đi trên đường, cô ấy phát hiện thấy Khám Yến Nhi đang cù cưa cù nhằng, không dứt khoát với một thanh niên khác!

Cô ấy nhịn không được nên trốn sang một bên để quan sát thì phát hiện người thanh niên đẹp trai này mang khí chất thư sinh, sách vở, xuất khẩu thành thơ, hóa ra là một quý ông.

Lại nghe tiếp Khương Thanh Phân thật tức giận, Khám Yến Nhi con người này thế mà lại cùng lúc hẹn hò với cả Chu Minh Lâm và Ngụy Sinh Kim chứ!

Mà Ngụy Sinh Kim đã kết hôn rồi, gia đình còn có vợ và con ở nhà.

Lúc này, Ngụy Sinh Kim thực sự đã nói rằng hắn ta sẽ ly hôn với người phụ nữ mặt vàng kia và kết hôn với Khám Yến Nhi xinh đẹp, vì vậy bảo Khám Yến Nhi đừng vội kết hôn và hãy chờ đợi hồi âm của hắn ta.

Mà Khám Yến Nhi cũng ỡm ờ, đồng ý nửa vời rồi!

Khương Thanh Phân đã rất cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng xem như không có vấn đề gì nhưng vẫn không nhịn được. Ăn trưa xong thì đi ngay sang đại đội tiên phong tìm đến Mạc Như báo cáo tin tức.

“Thưa bác, đồng chí Mạc Như, tôi thề với trời, không có một câu nói dối, tuyệt đối không cố ý sắp xếp để nói xấu người khác.” Khương Thanh Phân nói.

Loading...