Xuyên không thành bạn gái cũ độc ác của nam chính - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-08 22:33:01
Lượt xem: 1,758

14/

Lương Toản đang tham gia vào lĩnh vực thương mại điện tử, bắt kịp xu hướng kinh doanh trực tuyến.

Nhờ vậy, trong vòng một năm ngắn ngủi, công ty đã phát triển mạnh mẽ, từ ban đầu chỉ có vài nhân viên ít ỏi đã tăng lên hàng trăm người.

Hai năm tiếp theo đây chính là thời điểm để anh ấy phát huy khả năng của mình.

Tôi không muốn làm một người phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông, dỗ dành Lương Toản là một chuyện, nhưng muốn được người ta đánh giá cao thì phải thể hiện được bản lĩnh của mình.

Nếu đã biết việc kinh doanh của công ty Lương Toản sẽ ngày càng tốt thì tôi cũng phải nhanh chóng bắt kịp xu hướng.

Tôi sẽ tự chế tạo ra vài sản phẩm, còn nguồn tiêu thụ thì không cần lo lắng.

Chỉ khi cầm tiền trong tay bạn mới có được cảm giác an toàn.

Khi tôi đề xuất ý tưởng này với Lương Toản, lần đầu tiên trong mắt anh ấy loé lên sư khen ngợi.

Bởi vì trước đây tôi chỉ biết ăn chơi mà thôi.

"Em cứ cố gắng hết sức là được, anh không muốn em vất vả quá, em cần gì thì cứ tới tìm anh."

Tôi hôn lên mặt anh ấy một cái rồi nói: "Chẳng qua là em nhàm chán nên muốn tự làm chút chuyện, nếu em làm không tốt anh cũng đừng chê cười em nha."

Lương Toản cưng chiều gãi mũi tôi và cười nói: "Chỉ cần em chịu cố gắng là anh đã vui rồi."

Tôi cảm thấy lâng lâng, quả nhiên không có ai không thích được khen.

Kết quả vừa bận rộn, tôi đã quên mất Triệu Trình.

Lần này, anh ta sai người bắt trói tôi đưa tới quán bả của anh ta.

Cũng khó trách anh ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, bởi vì điều kiện gia đình tốt nên từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng bị người khác đối xử như vậy.

Tuy nhiên tôi đã nghĩ ra cách đối phó với Triệu Trình rồi.

Triệu Trình cầm ly rượu trên bàn đổ từ trên đầu tôi xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-thanh-ban-gai-cu-doc-ac-cua-nam-chinh/chuong-14.html.]

"Tôi hỏi sao cô không trả lời, bị ngu rồi à?"

Chất lỏng lạnh lẽo chảy từ đỉnh đầu xuống khiến tôi có vẻ vô cùng chật vật.

Tôi giơ đôi tay bị trói chặt lên và nói: "Làm gì có ai hỏi chuyện như anh chứ!"

Triệu Trình bật cười: "Cô tưởng tôi mời cô đến uống rượu thật à? Tự chọn cách c.h.ế.t cho mình đi!"

"Chết?"

Tôi tỏ vẻ đau khổ, nước mắt dần đong đầy trong hốc mắt, sắp trào ra ngoài.

"Triệu Trình, nói cho anh biết, thật ra tôi đã từng c.h.ế.t một lần. Kiếp trước, tôi và anh ở bên nhau nửa năm, nhưng mỗi lần uống say anh đều đánh tôi, cuối cùng vào một lần nọ, anh đã lỡ tay đánh c.h.ế.t tôi. Ngày anh tổ chức buổi tiệc tự do hôm ấy đúng là lúc tôi sống lại, cho nên tôi nhất thời không kiềm chế được... Tôi vốn không muốn nói cho anh biết, là do anh ép tôi."

Nói xong, bả vai tôi run rẩy, khóc lóc thảm thiết.

Triệu Trình nhìn tôi như kẻ ngốc: "Cô cho rằng tôi sẽ tin câu chuyện quái quỷ của cô sao?"

Thế là tôi từ tốn liệt kê những thói quen sinh hoạt của anh ta.

"Anh thích nuôi cá, bể cá nhà anh đặt tại hướng nam. Ngăn tủ trong phòng anh chứa đầy thuốc lưu vi địch hoàng, tính đến thời điểm hiện tại, anh đã qua lại với sáu người bạn gái..."

"Cô im đi!" Triệu Trình thẹn quá hoá giận mà ngắt lời tôi.

Trong phòng, ngoại trừ tôi và Triệu Trình thì còn mấy người anh em tốt của anh ta nữa.

Suýt chút nữa tôi đã không nhịn được cười.

Cũng may hệ thống nói rất nhiều, nó đã kể cho tôi nghe tất cả các tình tiết trong nguyên tác.

Có lẽ lúc này Triệu Trình đã tin tôi.

Anh ta bảo những người khác đi ra ngoài rồi tháo dây thừng ra cho tôi.

"Vì vậy mà cô chọn tiếp tục ở bên cạnh Lương Toản."

"Cũng không phải, chỉ là tôi sợ phải c.h.ế.t thêm lần nữa."

Triệu Trình im lặng.

Bình luận

6 bình luận

Loading...