Xuyên không thành bạn gái cũ độc ác của nam chính - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-07-08 16:24:07
Lượt xem: 1,767

6/

Sáng sớm, tôi đang ngủ mơ màng thì nghe tiếng Lương Toản quay về thu dọn đồ đạc.

Phải rồi, hôm qua anh ấy nói phải đi công tác nửa tháng, thời gian rất trùng khớp.

Trước khi đi, anh ấy đứng cạnh mép giường, chăm chú nhìn tôi hồi lâu, có lẽ anh ấy sợ làm phiền giấc ngủ của tôi nên không nói gì cả.

Tuy nhiên, hành động này còn hơn cả ngàn vạn lời nói.

Đặc biệt là sau khi thức dậy, tôi còn nhìn thấy bữa sáng và tiền đặt trên bàn.

Không phải tôi ích kỷ, nhưng tôi thật lòng không muốn từ bỏ một người bạn trai như vậy.

Vào ngày thứ năm Lương Toản đi công tác, bạn học cấp ba đã tổ chức một buổi họp lớp.

Lúc tôi trang điểm, hệ thống liên tục lải nhải.

[Sửa soạn đẹp một chút, tối nay cô nhất định phải áp đảo tất cả mọi người. Bởi vì tối nay trùm trường thời cấp ba sẽ chú ý đến cô, nhà anh ta làm kinh doanh nên hơi khá giả. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của anh ta, cô sẽ d.a.o động. Sau khi cân nhắc lợi hại, cô đề nghị chia tay với Lương Toản.]

[Tuy nhiên, người bạn học này của cô không phải loại tốt lành gì, vẫn luôn ăn bám cha mẹ, lại thích uống rượu, uống say rồi lại đánh người. Cô và anh ta mới ở bên nhau nửa năm đã bị đánh bốn lần, cuối cùng cô không chịu nổi mà bỏ đi. Nhưng bây giờ cô phải qua lại với anh ta để kích thích Lương Toản, sau khi đạt được mục tiêu thì xem như hoàn thành nhiệm vụ.]

Sau khi hiểu rõ tình hình, tôi lái xe đến địa điểm tụ họp.

Nói thật, những bữa tiệc kiểu này rất nhàm chán, hầu như chỉ có những người đạt được chút thành tựu nói chuyện mà thôi.

Ăn uống xong, tôi chuẩn bị rời đi.

Đúng như lời hệ thống nói, Triệu Trình đã đề nghị đưa tôi về.

Vừa thấy anh ta lái một chiếc Mercedes Benz dòng S trị giá bảy tám trăm nghìn tệ xuất hiện, tôi mới biết chuyện này có sức hút mạnh mẽ với một cô gái bình thường đến mức nào.

Lúc ở trên xe, Triệu Trình luôn tìm đề tài nói chuyện với tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-thanh-ban-gai-cu-doc-ac-cua-nam-chinh/chuong-06.html.]

"Ngôn Ngôn, trước đây cậu là hoa khôi trong trường chúng ta, không ngờ đã qua nhiều năm cậu vẫn xinh đẹp như vậy."

Tôi ngượng ngùng cười xem như đáp lại.

"Tôi nghe các bạn học nói bạn trai hiện tại của cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, người như vậy sao có thể xứng với người đẹp như cậu được chứ! Hiện giờ tôi đang tự kinh doanh một quán bar, lúc nào cậu rãnh hãy tới đó chơi nhé!"

"Được."

Tôi thoải mái đồng ý, dù sao cũng từng là bạn học, nếu tôi cứ giữ kẻ mãi thì có vẻ không ổn lắm.

Ngay lúc này, phía bên phải có một chiếc xe điện bất ngờ lao tới, Triệu Trình vội đánh tay lái sang trái, thế là cơ thể tôi nghiêng về phía anh ta theo quán tính.

Sau khi dừng xe, Triệu Trình vươn tay, giả vờ quan tâm tôi nhưng trên thực tế, anh ta lại vuốt ve cánh tay tôi.

Tôi tức giận hất tay Triệu Trình ra và nói: "Tôi không sao, xem ra kỹ thuật lái xe của cậu không tốt lắm. Sắp đến nơi ở của tôi rồi, tôi xuống xe trước đây, cám ơn cậu đã đưa tôi về."

Nói xong, tôi không thèm đợi anh ta trả lời mà mở cửa xe ra ngay.

Triệu Trình hấp tấp xuống xe đuổi theo tôi rồi hỏi: "Giản Ngôn, cậu sống trong căn phòng cũ kỹ như này sao?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.

Triệu Trình giải thích: "Ý tôi là nếu cậu gặp khó khăn có thể đến tìm tôi nhờ giúp đỡ, tôi rất sẵn lòng."

Triệu Trình đúng là tay lão luyện trong việc chen chân vào mối quan hệ của người khác.

Đầu tiên, anh ta hạ thấp bạn trai của tôi để nâng bản thân lên, sau đó anh ta cố tình tạo ra bầu không khí mập mờ, cuối cùng là nói một số lời khiến tôi suy nghĩ miên man.

Đúng là chẳng có bao nhiêu cô gái thoát được sự cám dỗ từ vẻ ngoài điển trai và cảm giác anh ta là một người giàu có mà Triệu Trình cố ý bày ra.

Tôi không trả lời anh ta mà chỉ vẫy tay chào tạm biệt.

Mối quan hệ mập mờ như thế này là hấp dẫn nhất.

Triệu Trình cũng không ngoại lệ.

Bình luận

6 bình luận

Loading...