Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên không, ta vừa tới cổ đại đã lên đoạn đầu đài - Chương 196

Cập nhật lúc: 2024-08-05 15:15:37
Lượt xem: 49

"Không sao, ta sẽ đóng gói cho, mỗi người một cân trước."

Nàng còn rất nhiều hạt dưa ngũ vị trong không gian, mấy thứ đó đều do Khương Bảo Châu làm chủ. Không phải nàng đồng cảm với những người này, mà nàng nhìn thấy được giá trị trên con người bọn họ.

Chỉ là, cuối cùng có được như lời Ngô Thông nói hay không thì phải mỏi mắt mong chờ.

Sau khi chờ cả đêm, ngày thứ hai trời còn chưa sang Đại Phi đã dẫn theo hai mươi mấy huynh đệ vây quanh phải trái Quý gia.

Hôm qua bị đánh, Quý lão đại cùng Lại Đầu bị tấn công bằng nước ớt, mắt của cả hai bọn họ sưng phù như hai quả hạch đào, đau đến mức kêu rên cả đêm.

Đau nhưng không dám kêu lớn, hai phụ tử nhìn thấy Khương Tu Võ đã run rẩy, vô cùng căm hận Quý lão tam.

Chính là do Quý lão tam không có mắt đắc tội với Khương gia nên mới khiến bọn họ xui xẻo bị trả thù!

Bởi vì chuyện đáng hổ thẹn, Khương Bảo Châu vì nha đầu ngốc nên không làm lớn, Lại Đầu cũng giấu chuyện của mình không nói ra, đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Quý lão tam đang ở trong ngục.

Đại Phi dẫn người bao vây lấy hai bên, Quý gia lại tức giận.

"Tổng cộng năm mươi bạc, giấy trắng mực đen rõ ràng."

Đại Phi tùy ý lấy ra một tờ giấy đưa cho Quý đại nương, bên trên in dấu tay đỏ tươi.

"Thiếu nợ thì trả tiền là điều hiển nhiên, nếu không trả nợ cũng không sao."

Đại Phi dựa lên tường, miệng còn ngậm một cọng rơm, bọn họ đã nhận hạt dưa ngũ vị làm tiền đặt cọc, nên phải xử lý chuyện này cho ổn thỏa.

Giấy nợ đã được tạo giả vào tối hôm qua, các huynh đệ cũng đã diễn tập qua rồi.

"Sao có thể, lão Tam nhà ta đã nói sẽ không đi sòng bạc nữa!"

Quý đại nương giật mình, phản ứng đầu tiên chính là vội vàng đóng cửa nhà lại, nhưng đã bị Bàn Tử trực tiếp đẩy ra, đưa các huynh đệ đi vào trong sân.

"Quý lão tam nhà bà cũng nói sẽ không ăn trộm nữa, nhưng hắn vẫn lén đến sân sau nhà Tri phủ để ăn trộm mà."

Hiện tại, Quý lão tam đã đi vào tù, số bạc này nhà họ Quý phải gánh vác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-vua-toi-co-dai-da-len-doan-dau-dai/chuong-196.html.]

Năm mươi lương bạc chính là tiền vốn, còn đã quá hạn một tháng, cho nên phải đưa thêm hai trăm năm mươi lượng "Chỉ mới qua một tháng, sao có thể tăng lên nhiều như vậy, cho vay nặng lãi hả!"

Quý đại nương suýt chút nữa đã ngất xỉu, nhà của bà ta cũng không có gì có trị giá đến hai trăm năm mươi lượng.

"Mẹ, mẹ hiền chiều hư con, tất cả mọi chuyện đều là do lão tam gây ra!"

Quý lão Đại cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, vì sao ông ta phải chịu tiếng xấu thay cho lão Tam.

Lão Tam vào nhà tù, nương còn muốn bỏ tiền chuộc người, khiến cả nhà đứng ngồi không yên.

"Hòa li đi, cuộc sống này không thể tiếp tục nữa, Lại Đầu đáng thương của ta!"

Vợ của Quý lão Đại cũng đứng ra, cả Quý gia ồn ào hẳn lên.

"Hai trăm năm mươi lượng là số tiền lớn, không thể cho nhà ta thư thả vài ngày để gom góp tiền sao?"

Quý lão nhị cầu xin nói: "Chỉ sợ phải bán cái nhà này và của cải đi mới gom góp đủ tiền."

"Không được, không thể bán nhà, nếu lão tam trở về chẳng phải sẽ không còn nhà để ở nữa sao?"

Quý đại nương khóc lóc kêu trời kêu đất, đám người Đại Phi cũng chẳng quan tâm, bọn họ đập phá Quý gia xong liền bỏ đi.

Những người này vốn là người đòi nợ của sòng bạc nên vốn dĩ người nhà họ Quý không có nghi ngờ gì.

"Nương, lão tam thiếu nợ sòng bạc cho nên mới bí quá hóa liều đến hậu viện nhà Tri phủ trộm chút đồ!"

Vốn dĩ bọn họ cũng không hiểu vì sao Quý lão tam lại có thể cả gan mà làm loạn như vậy, hiện tại mọi thứ đã được giải thích rõ.

"Tam đệ của con cũng chỉ vì muốn tốt cho cái nhà này!"

Muốn có tiền mà không muốn làm việc thì chỉ có thể nghĩ đến việc đi ăn trộm.

Vả lại, trước kia khi có gì đem về nhà thì cũng đâu phải chỉ mình lão tam có lợi mà cả nhà đều được dùng chung.

Quý đại nương dọn dẹp những cái bàn gãy chân trong nhà, không kiềm được mà lau nước mắt.

Hai huynh đệ Quý gia thờ ơ, ngồi một chỗ lén bàn bạc.

Loading...