Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên không, ta vừa tới cổ đại đã lên đoạn đầu đài - Chương 194

Cập nhật lúc: 2024-08-05 15:14:58
Lượt xem: 29

"Vậy ngươi đợi một chút, ca ca muốn đi đái, muốn đi đái trước..."

Lại Đầu nói xong đã cởi bỏ đại lưng, hắn ta dụ dỗ hỏi: "Ngươi có mắc đái không, chúng ta đái cùng nhau nhé?" Khương Bảo Châu đứng ở cửa, suýt chút nữa đã không chịu nổi sự ghê tởm muốn c.h.ế.t này của Lại Đầu, hắn ta tuổi nhỏ nhưng không học theo gương tốt, cả nhà họ Quý của hắn ta đều là rắn chuột một ổ, hiện tại còn để ý đến nha đầu ngốc.

Nha đầu ngốc căn bản không hiểu chuyện nam nữ, nếu bị ức h.i.ế.p thì chưa chắc đã nói với cha mẹ.

Thấy Lại Đầu đang muốn ra tay với nha đầu ngốc, Khương Bảo Châu đã lập tức lấy nước ớt để đề phòng sói ra phun vào mặt hån ta.

Ngay sau đó, đầu bên kia truyền đến tiếng kêu la thảm thiết.

Khương Tu Võ nghe tiếng động thì lập tức lao ra, hắn không hỏi han gì đã giơ nắm đ.ấ.m vung thật mạnh lên người Lại Đầu: "Dám ức h.i.ế.p tiểu muội nhà ta, ta đánh c.h.ế.t ngươi!"

"Khương Tu Võ, lão tử không có ức h.i.ế.p tiểu muội nhà ngươi, ngươi mau dừng tay!"

Lại Đầu bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, khiến cho cả nhà Quý đại nương chạy đến.

"Tên bạo tàn ngang ngược như ngươi mau buông cháu trai bảo bối của ta ra, ta muốn báo quan, báo quan!"

Lại Đầu bị đánh cho đến chảy m.á.u mũi, mắt sưng lên híp lại thành một khe hở, trên mặt chỗ nào cũng bị thương, không có chỗ nào lành lặn.

Quý lão đại thấy con trai bị đánh thì đã mang theo d.a.o bầu lao thẳng đến Khương Tu Võ, nhưng chỉ với một cú đánh của hắn đã khiến cho ông ta quỳ rạp trên mặt đất.

Quý lão nhị ở một bên thấy vậy cũng hô hoán theo: "Mau đến xem đi, làm c.h.ế.t người rồi, cứu mạng!"

Khương Tu Võ ra tay tàn độc, nếu không phải vì g.i.ế.c người phải đi tù thì hắn đã trực tiếp tống hết mấy tên cặn bã nhà họ Quý này đi rồi.

"Nhị ca, dùng nước ớt này."

Lúc này là có cơ hội tốt để thử, Khương Bảo Châu lấy ra nước ớt phòng sói ra, hướng dẫn cách sử dụng trước mặt Khương Tu Võ, tốt nhất nên phun vào mắt của kẻ thù.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-vua-toi-co-dai-da-len-doan-dau-dai/chuong-194.html.]

Nhân lúc người kia còn chưa kịp chuẩn bị, Khương Bảo Châu đã lấy ra gậy điện trong không gian, ra tay với Quý đại nương cùng Quý lão Nhị đang gào khóc kêu to, hai người bị điện giật đen run rẩy, mắt cũng trợn trắng.

"Không xong rồi, nhà họ Quý bị quỷ nhập thân!"

Tối hôm qua đã không được ngủ ngon, oán hận của mọi người vốn đã chất chồng, hiện tại thấy người nhà họ Quý bị đánh như vậy, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy sảng khoái, về phần lý do thì không quan trọng.

Người nhà họ Quý bị quỷ nhập thân, không đánh bọn họ để quỷ trên người bọn họ bỏ chạy thì bọn họ sẽ mất mạng.

"Quý đại nương, bà còn không biết cảm ơn Khương gia Nhị công tử đã giúp đỡ à!"

Tiền Ngọc Lan đứng ra đổi trắng thay đen trước.

Hàng xóm cũng phụ họa theo, nhà họ Quý có báo quan thì bọn họ cũng sẽ làm chứng vì Khương gia, Khương Tu Võ là xuất phát từ lòng tốt mà nhà họ Quý còn là kẻ vô ơn, không biết cảm ơn.

"Ngươi... Các ngươi..."

Quý đại nương trợn trắng mắt, sau đó hoàn toàn bất tỉnh.

Mọi người vây xem, trên mặt bọn họ không có chút nào cảm thông với Quý gia.

Người nhà họ Quý có nhiều nam định, ngày thường làm không ít chuyện ác, bọn họ đã nhẫn nhịn rất lâu rồi.

Vất vả lắm mới đợi đến khi nhà họ Quý bị dạy dỗ, tất cả hàng xóm đều hận không thể mua mấy quả pháo để chúc mừng. "Hừ, đúng là đáng đời!"

Xem náo nhiệt được chốc lát, đám người bọn họ cũng dần giải tán.

Cha của nha đầu ngốc biết được hành vi của Lại Đầu từ trong miệng nha đầu ngốc thì cả người đổ mồ hôi lạnh, ông mang một miếng thịt khô đến nhà họ Khương để tạ ơn.

Nha đầu nhà ông là đứa nhỏ không thông minh, nhưng cho dù như vậy thì người nhà họ Quý cũng không thể ức h.i.ế.p người ta.

May mà có hai huynh muội nhà họ Khương ra tay giúp đỡ, cha của nha đầu ngốc cảm động đến rơi cả nước mắt.

Loading...