Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên không, ta vừa tới cổ đại đã lên đoạn đầu đài - Chương 189

Cập nhật lúc: 2024-08-05 15:13:17
Lượt xem: 32

Biên thành xuất hiện hái hoa tặc là nam tử, xác thật mà nói có chứng đoạn tụ, người bị hại hơn một nửa là hán tử hoang dã, hái hoa tặc chọn người có dáng người tốt, cường tráng và tướng mạo tốt.

"Nguyễn tiểu thư, cô là muốn thiết kế bẫy rập để dụ dỗ dê vào miệng cọp sao?"

Khương Tu Võ cân nhắc một lát, đã hiểu rõ ý của Nguyễn Miên Miên khi đến đây.

Tàn nhẫn, chiêu này quá tàn nhẫn.

Ước nguyện ban đầu của hắn là vì giúp Tiền Ngọc Lan, thuận tiện dạy dỗ Quý lão tam một trận, muốn làm người tốt một lần, cuối cùng lại thành đưa mình vào thế khó.

Hồng Trù nói hành động tùy ý vứt rác của hắn thật nham hiểm, chẳng lẽ làm mồi dụ một kẻ hái hoa tặc có chứng đoạn tụ thì không nguy hiểm?

"Các nha dịch và bộ khoái trong nha môn đều có độ tuổi không thích hợp, hoặc là diện mạo không quá dễ nhìn.”

Nguyễn Miên Miên tìm thật lâu mới phát hiện nếu dùng Khương Tu Võ làm mồi, như vậy tỷ lệ hái hoa tặc cắn câu sẽ rất lớn. "Khương nhị công tử, ta biết việc này đối với ngươi mà nói thì có chút không hay, nhưng mà lòng ngươi mang chính nghĩa, đối với hương thân quê nhà đều nguyện ý ra tay giúp đỡ, không đạo lý nào lại không muốn phối hợp bắt giữ hái hoa tặc đấy chứ?" Nguyễn Miên Miên trả lại cái mũ cao mà Khương Tu Võ đeo cho nàng, vẻ mặt rất đắc ý.

"Những nam tử bị hại đó như thế nào rồi?"

Khương Tu Võ không tình nguyện, nhưng lại không thể từ chối.

"Đều đã chết."

Hái hoa tặc xuống tay tàn nhẫn, chắc là có một bộ thủ đoạn của riêng mình, trong đó có một hán tử sống được một ngày, trước khi c.h.ế.t thì ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Nha môn còn chưa có nhiều thông tin về hái hoa tặc, chỉ biết hắn chưa rời khỏi biên thành, vẫn đang lựa chọn mục tiêu gây án.

"Một vài chi tiết cụ thể sẽ được bộ khoái báo cho ngươi."

Có vài lời nói, Nguyễn Miên Miên là nữ tử nên khó nói ra khỏi miệng.

Nghe nói, người bị theo dõi đều từng bị cởi bỏ quần áo, hơn nữa những người c.h.ế.t đều có chung đặc điểm là có rất nhiều lông ngực.

Nguyễn Miên Miên nhận được kết quả như mong muốn, bước chân nhẹ nhàng mang theo nha hoàn rời đi.

Khương Bảo Châu thấy Nguyễn Miên Miên thích uống hồng trà nên còn tặng riêng một bình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-vua-toi-co-dai-da-len-doan-dau-dai/chuong-189.html.]

Nàng không am hiểu phẩm trà, tùy tiện lấy lá trà trong không gian ra tặng người. Từ vẻ yêu thích của Nguyễn Miên Miên là có thể thấy lá trà có phẩm chất rất cao.

Dân chúng biên thành thích rượu như mạng, nếu không thì mở trà trang cũng khá tốt.

"Tiểu muội, nương không giận ta chứ?"

Khương Tu Võ lo sợ bất an, gần đây hắn luôn nói sai lời, tần suất đắc tội Văn Thị có hơi cao.

"Sao nương phải giận huynh!"

Ban đầu, Văn Thị thật sự cho rằng Khương Tu Võ là kẻ háo sắc, đã làm bẩn sự trong sạch của cô nương nhà người ta. Nhưng nghĩ lại, nếu mà thật là như thế thì khi đối phương đến đã mang theo gia đình cầm gậy tới cửa, chứ đâu thể bình thản nói đồng nói tây như vậy.

Cũng chính bởi vì vậy, Văn Thị mới không lựa chọn gậy gộc mà cầm theo chổi lông gà ra trận.

Không thể không nói, gừng càng già càng cay!

"Nhị ca, Nguyễn tiểu thư không phải người dễ đuổi đi như vậy, huynh đã đồng ý với nàng điều kiện gì?"

Một vại lá trà, hai mươi cân hạt dưa cũng không thể dễ dàng tiễn đi bức tượng phật lớn này.

Khương Bảo Châu nhìn thấy vẻ mặt chua xót của Khương Tu Võ, vội vàng quan tâm nói.

"Đúng là đã đồng ý với nàng một chuyện."

Khương Tu Võ hít sâu một hơi rồi kể lại ý đồ của Nguyễn Miên Miên khi đến đây.

"Cha bị thương nên không nhanh nhẹn, nương cũng phải lo liệu chuyện trong nhà, có thai còn phải chăm Tiểu Dư Sinh, vì vậy chúng ta vẫn là đừng nói thật đi"

Chính hắn không nắm chắc có thể giấu được nương Văn Thị nên thỉnh cầu tiểu muội hỗ trợ giúp đỡ.

"Nhị ca, huynh cảm thấy không sao chứ?"

Khoé miệng Khương Bảo Châu cứng lại, hái hoa tặc thích đồng tính, chỉ nghe là đã biết rất biến thái, rất khó đối phó.

"Có vấn đề thì cũng phải làm, không có vấn đề lại càng phải làm."

Vẻ mặt Khương Tu Võ nghiêm túc, nếu không phải bộ khoái của tri phủ nha môn đều to như thùng cơm, vẻ ngoài còn như dưa vẹo táo nứt thì còn cần đến hắn ra tay sao?

Loading...