Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên không, ta vừa tới cổ đại đã lên đoạn đầu đài - Chương 154

Cập nhật lúc: 2024-08-03 09:45:55
Lượt xem: 39

"Hả?"

Vệ Định Phong che hai bên thận, ánh mắt vô cùng cảnh giác, thận của hắn ta yếu hay mạnh thì có liên quan gì đến Thẩm đại nhân, hai người bọn họ thân quen vậy sao?

Thẩm đại nhân đúng là càng ngày càng biến thái, để ý đến tiểu nha đầu chưa lớn, chả lẽ còn là người thích cả nam lẫn nữ nên có ý với hắn ta?

Vệ Định Phong lộ ra vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi, ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào bàn tay đang định dang ra của Thẩm Hoài Dung, hắn ta vội gào lên: "Sao Thẩm đại nhân có thể làm như vậy giữa thanh thiên bạch nhật!"

Cởi quần áo của hắn ta, Vệ Định Phong quyết không chịu nhục, cho dù có c.h.ế.t cũng phải bảo vệ tôn nghiêm! "Một phương thuốc đổi với vật trang sức cá vàng nhỏ của ngươi, ngươi cũng không lỗ"

Một trận gió thổi qua, con cá vàng nhỏ đã rơi vào tay của Thẩm Hoài Dung, hắn xoay người đi ra ngoài, vừa đi đến cửa thấy Vệ Định Phong vẫn ngây người ra, Thẩm Hoài Dung nhân tiện nói: "Đầu óc của ngươi cũng có vấn đề, chờ đến khi có vật gì mà ta muốn trao đổi thì bổn quan sẽ quay lại lần nữa."

Thẩm Hoài Dung đã rời đi một lúc lâu, trong doanh tướng mới truyền đến một tiếng gầm giận dữ.

Tướng sĩ vội vàng chạy vào doanh trướng của Vệ Định Phong hỏi: "Ngài sao vậy?"

"Thẩm Hoài Dung đúng là ức h.i.ế.p người, ép buộc người ta mua bán, chỉ với một phương thuốc đã lấy đi con cá vàng của ta!"

Vệ Định Phong kêu loạn, từ khi nào hắn ta lại phải chịu sự uất ức này, Thẩm Hoài Dung có chức quan cao hơn phụ tử của hắn ta, vậy là hắn có thể ức h.i.ế.p người khác sao?

"Nhưng mà, phương thuốc của Thẩm đại nhân khó có được hơn cả vàng, thế mà chỉ đổi lấy một con cá vàng, tiểu Vệ đại nhân ngài lời hơn rồi!"

Không chỉ như vậy, còn là bài thuốc bổ thận tráng dương, bao nhiêu người muốn mà không được. "Này..."

Vệ Định Phong nhìn mấy chữ to "cấm dục ba tháng" trong phương thuốc làm hắn ta có khổ mà không nói lên lời.

Sắc trời xám xịt, lại là một buổi tối trong ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-vua-toi-co-dai-da-len-doan-dau-dai/chuong-154.html.]

Khương Bát Đấu vừa cảm thấy đã ngủ đủ, chờ ông thức dậy vừa lúc nhìn thấy trong sân có đủ loại hoa đăng, hoa văn của đèn hoa chiếu rọi lên trên tuyết, vầng sáng ấm áp khiến lòng người cũng cảm thấy ấm lên theo. "Hôm nay là ngày gì vậy."

Tâm trạng của Khương Bát Đấu rất tốt, ở phương bắc qua tháng chạp chính là năm mới, nhưng hiện giờ mới vừa đến cuối tháng mười, vẫn còn chưa đến lúc mừng năm mới.

"Cha, con chúc cha phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn!"

Khương Tu Võ chủ động đi lên, hắn cầm kiệt tác đã được hắn thay đổi hết lần này đến lần khác trong nhiều ngày trên tay, là một cái bộ.

"Cha, con hy vọng cha có được những gì mình muốn, đây là bùa đổi vận con tặng cho cha"

Tất cả mọi người nhà họ Khương đều vây quanh lấy Khương Bát Đấu ở trong sân, để đưa lên quà sinh nhật mà mình đã chuẩn bị.

"Ha ha, tốt, thật tốt, hóa ra là ta đã quên mất ngày này."

Cho tới bây giờ Khương Bát Đấu chưa từng được xem trọng như vậy, nên tránh không được vui sướng mà cười lớn, ông chợt nhận ra nữ nhi của ông đã trưởng thành.

Có lẽ năm sau, hai huynh đệ Khương Tu Văn và Khương Tu Võ còn lấy vợ, trong nhà sẽ có thêm nhiều chuyện vui.

"Lão gia, phu nhân, Thẩm đại nhân đến."

Phùng Đại Xuân đang chuẩn bị đóng cửa thì có người đến gõ cửa, Thẩm Hoài Dung mang theo gã sai vặt, bên cạnh còn có Quý đại cô nương.

"Ngươi nói Quý đại cô nương đi theo Thẩm đại nhân đến đây?"

Sắc mặt Văn Thị không vui lắm, Thẩm Hoài Dung đến thì cả nhà họ đều hoan nghênh, nhưng Quý đại cô nương đến thì khác.

Bà mối Lưu đã mấy ngày rồi không đến cửa, nhà họ cũng đã bày tỏ thái độ một cách rõ ràng là sẽ không đồng ý với việc hôn nhân này, Quý đại cô nương cũng không bày tỏ thái độ gì, vì sao ở lúc quan trọng này lại đến cửa? Không chỉ như vậy, còn đi cùng Thẩm Hoài Dung, chuyện này khiến cho Văn thị càng cảm thấy không vui hơn. Biết được Thẩm Hoài Dung đến đây, trong Khương gia chỉ có Khương Bảo Châu là thật sự vui mừng, hôm nay trong nhà có món ăn ngon, Thẩm đại nhân đến đây thật đúng dịp.

Loading...