Xuyên không ta trở thành sủng thê của quyền thần - Chương 834

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:57:32
Lượt xem: 167

Vì thế nàng ta nhìn về phía Tiêu Hàn Tranh: “Làm sao ngươi lại biết được thân phận của ta? Có phải là ngươi chưa từng tin tưởng ta đúng không?”

Nàng ta vẫn luôn rất cẩn thận, tự nhận là không sơ hở gì, cho nên nghĩ không ra Tiêu Hàn Tranh vì sao lại biết được.

Tiêu Hàn Tranh cười nói: “Đây là đương nhiên, từ đầu đến cuối ta và Hoàng Thượng đều chưa bao giờ thật sự tin tưởng ngươi.”

“Nhưng mà vẫn muốn đa tạ ngươi đã đưa cho Hoàng Thượng danh sách người của tiền triều và Cẩm Vương, để cho Hoàng Thượng có thể trừ tận gốc những tên phản đồ đó và bớt được không ít việc.”

Lúc trước Trác Quân nói danh sách lấy ra đó trông quả thật như là sự thật.

Nhưng hắn và hoàng đế cũng không có khả năng chỉ như vậy là đã tin, đương nhiên là phải đi nghiệm chứng.

Cho dù cuối cùng bên phía Hoàng đế truyền đến tin tức nói danh sách mà Trác Quân đưa là hoàn toàn chính xác, nhưng hắn cũng không có tin tưởng nàng ta.

Đặc biệt là tiểu tức phụ từng nói, tuy rằng có chút đồng tình với cảnh ngộ của Trác Quân, chỉ là lúc tiếp xúc vẫn luôn cảm giác Trác Quân như đang đeo mặt nạ, cho nên nàng vẫn không thể thích nổi.

Hắn cảm thấy mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.

Sau đó cho người đi nhìn chằm chằm vào Trác Quân, đồng thời lúc phụ phân cặn bã còn ở huyện Hà Dương, hắn cố ý nói nửa thật nửa giả chuyện của Trác Quân cho đối phương, cũng để đối phương giúp hắn đi tra xem Trác Quân có lui tới với người của Cát quốc hay không.

Vốn dĩ chỉ là có chút tâm tư để cho phụ thân cặn bã cẩn thận đi thăm dò, không nghĩ tới thật đúng là tra ra vấn đề.

Căn cơ của phụ thân cặn bã ở Bắc Cương rất sâu, ở Cát quốc được nhiên cũng có giấu thám tử.

Trong lúc vô ý tra được một gã sai vặt bên cạnh Trác Quân vậy mà là có lui tới cùng một người phụ tá ở trong Bắc Vương phủ.

Phụ thân cặn bã thật ra cũng không có hoài nghi là Trác Quân và Bắc Vương có quan hệ gì, mà là hoài nghi gã sai vặt kia là thám tử mà phụ tá của Bắc Vương xếp vào.

Nhưng hắn lại cảm thấy không phải như thế, vì thế lại cẩn thận cho người đi điều tra, càng điều tra sâu hơn phụ thân đã c.h.ế.t trận của Trác Quân.

Tiếp theo là người của Bắc Vương trắc phi xuất hiện nhìn chằm chằm Cát Xuân Như.

Vốn dĩ hắn chỉ là kiểm tra những người đó, chờ đến khi tìm hiểu được nguồn gốc của Bắc Vương trắc phi thì tự nhiên cũng điều tra xem mẫu thân của Cát Xuân Như làm sao lại có quan hệ với Bắc Vương, cũng bị mang về Cát quốc.

Sau đó lại điều tra được Bắc Vương đã từng lấy thân phận là Trác Lượng, cũng từng tiếp xúc với mẫu thân của Cát Xuân Như.

Mấu chốt chính là, hắn phát hiện mẫu thân Cát Xuân Như và phụ thân của Trác Quân đều lần lượt “Chết” cùng một tháng .

Sao có thể lại vừa khéo như vậy được.

Vì thế lại cho người lấy mẫu thân của Cát Xuân Như và phụ thân Trác Quân làm đối tượng trọng điểm để điều tra, không để lọt một chút manh mối nào.

Vì thế đã điều tra ra chuyện đại khái.

Mẫu thân của Cát Xuân Như đã từng giúp Bắc Vương trị thương, mà ngay lúc đó còn có tình cảm với Bắc Vương.

Rốt cuộc thì bất kể là diện mạo khí chất, hay là có trên người cổ khí phách kia thì Bắc Vương đều mạnh hơn rất nhiều so với phụ thân của Cát Xuân Như.

Đương nhiên, cũng có khả năng là mẫu thân của Cát Xuân Như từ một số manh mối phát hiện được thân phận của Bắc Vương không hề đơn giản, cho nên lúc này mới thay đổi tình yêu quyến luyến không quên.

Cho nên mẫu thân của Cát Xuân Như ở trước mặt Bắc Vương thể hiện tính tình rất ôn nhu hiền huệ lại thông tình đạt lý, hơn nữa còn nhiệt tình như là có thể sống vì Bắc Vương c.h.ế.t vì Bắc Vương.

Nam nhân như Bắc Vương có lòng tự trọng rất mạnh, được mẫu thân Cát Xuân Như yêu cũng làm tôn nghiêm nam tính bên trong ông ta được thỏa mãn đến cực đại.

Hơn nữa hẳn là cũng là có chút thích mẫu thân Cát Xuân Như cho nên lúc này mới có thể c.h.ế.t giả, thuận tiện cũng để cho mẫu thân Cát Xuân Như cũng cùng giả chết, mang theo đối phương trở về Cát quốc.

Sau đó hắn lại cố ý nhắc tới phụ thân của nàng ta ở trước mặt Trác Quân một lần, đôi mắt của nàng ta sáng ngời, quấn quýt lại kiêu ngạo.

Về mặt tình cảm quấn quýt thì thật ra có thể tha thứ được nhưng rốt cuộc thì Trác Quân đã từng nói qua, khi còn nhỏ phụ thân của nàng ta rất thương yêu nàng ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/chuong-834.html.]

Nhưng kiêu ngạo lại là vì sao? Phụ thân của nàng ta có thân phận gì mà đáng giá để nàng ta kiêu ngạo chứ?

Trong miệng thì nàng ta nói phụ thân của nàng ta là tướng sĩ vì bảo vệ quốc gia cho nên mới c.h.ế.t trận, nhưng từ thần sắc của nàng ta thì Tiêu Hàn Tranh có thể thấy được là không giống.

Vì thế lập tức liên hệ tất cả tin tức lúc trước lại với nhau, đưa ra một kết luận, Trác Quân đã biết phụ thân của nàng ta không chết, hai người còn từng tiếp xúc.

Trác Quân quy phục với Hoàng đế, bán đứng thế lực của tiền triều và Cẩm Vương, cũng là do Bắc Vương giật dây.

Mục đích chính là muốn mượn lúc hoàng đế đối đầu với Cẩm Vương và tiền triều, Cát quốc ngồi ngư ông thủ lợi.

Sau khi Bắc Vương xuất hiện, Trác Quân lại tiết lộ với mình kế hoạch của mẫu thân nàng ta và Cẩm Vương, hắn càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình.

Cho nên ở thời điểm vừa rồi người của Cẩm Vương và công chúa tiền triều muốn bắt đầu đua ngươi c.h.ế.t ta sống, hắn đã chủ động lật tẩy thân phận của Trác Quân.

Cũng làm cho Bắc Vương vốn dĩ muốn đợi đến khi Cẩm Vương và công chúa tiền triều người què người bị thương, muốn làm hoàng tước chiếm ăn, không có cách nào chỉ có thể hiện thân.

Lực lượng của ba bên ngang nhau, như vậy mới thú vị, diễn mới càng hay.

Những lời nói của Tiêu Hàn Tranh khiến công chúa tiền triều và Cẩm Vương đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ.

Bọn họ đều là người thông minh, cũng suy đoán được là bọn họ bị Trác Quân và Bắc Vương liên thủ đùa giỡn.

Khó trách người của bọn họ ở trên triều đình liên tục bị Hoàng đế tìm cớ loại bỏ, hóa ra là do Trác Quân đưa danh sách cho Hoàng đế.

Mục đích rất đơn giản, chính là lợi dụng Hoàng đế, làm suy yếu lẫn nhau với bọn họ, để cho Cát quốc lợi dụng sơ hở này mà đạt được lợi ích.

Hai người đồng thời sinh ra một loại suy nghĩ sợ hãi.

Nếu không phải Tiêu Hàn Tranh chỉ đích danh thân phận thật sự của Trác Quân, buộc Bắc Vương không thể không xuất hiện, đêm đó chút nữa là bọn họ hẳn là đã hai hổ cắn nhau.

Ai thắng cũng sẽ bị Bắc Vương thu thập.

Khó trách Tiêu Hàn Tranh nói nếu bọn họ có đánh nhau tới cuối cùng thì đều không phải là người thắng cuộc...

Công chúa tiền triều không ngờ tới con gái ruột của mình lại phản bội, còn cố ý thiết kế hãm hại bà ta.

Cũng là vừa rồi Trác Quân nhanh chóng chạy tới bên cạnh Bắc Vương trước một bước, nếu không bà ta thật sự là không nhịn được tưởng cho đứa con gái này mấy cái tát.

Bà ta nhìn Trác Quân với vẻ mặt đầy trào phúng: “Ta thật sự là nuôi dạy được một đứa con gái ngoan.”

Trác Quân nhìn bà ta cười cười: “Ta có hôm nay quả thật là do ngươi nuôi dạy.”

Đối với người mẫu thân này, khi còn nhỏ nàng ta cũng có khát vọng về tình thương của mẫu thân từ đối phương.

Nhưng cuối cùng cái nàng ta nhận lại được tất cả đều là lợi dụng cùng chán ghét, cho nên nàng ta cũng vì yêu mà sinh hận.

Công chúa tiền triều nghẹn họng, sau đó bà ta lại chế nhạo: “Ngươi cho rằng Bắc Vương đối xử chân thành với ngươi sao?”

“Chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng như nhau thôi.”

Bà ta mới không tin Bắc Vương sẽ thật sự có được bao nhiêu tình cảm cha con với Trác Quân.

Trác Quân lại không thèm để ý cười cười: “Cứ cho là lợi dụng đi thì ta cũng nguyện ý.”

“Mặc kệ nói như thế nào thì khi còn nhỏ phụ thân đối xử với ta rất tốt, ngài sẽ ôm ta kể chuyện xưa, sẽ dắt ta đi ra ngoài mua đồ ăn ngon, ở trong lòng ta thì ngài vĩnh viễn đều là một phụ thân tốt.”

Nàng ta lại bình tĩnh nói: “Phụ thân và ngươi không giống nhau, ngài đã từng xem ta là con gái, nhưng ngươi thì chưa từng.”

Thời điểm đột nhiên biết được phụ thân còn chưa chết, cảm giác của nàng ta không phải là mình bị lừa gạt mà là vui vẻ.

Bình luận

42 bình luận

  • Ad ơi đang đọc truyện tự nhiên ko hiện trang nữa sầu ghê🥹

    Yên yên 1 tuần trước · Trả lời

  • Đang đọc bình thường mà h tự dưng k hiện trang nữa ad ơi 🥲

    Meoneo 1 tuần trước · Trả lời

  • Xi măng phải có máy nghiền . 3 đầu 6 tay mà làm đc lắm việc thế .

    Minh Nguyệt 2 tuần trước · Trả lời

  • Thật sự truyện rất hay, hài hước dí dỏm nữa. Các bạn kiên nhẫn đọc truyện từ từ sẽ đọc hết thôi. Cám ơn bạn dịch rất nhiều nha À, đoạn khúc Đồ gia hình như bị thiếu chương, khúc Đồ tiểu thư chặn Nghệ Vương, bị thiếu chương trước thì phải

    Vân 2 tuần trước · Trả lời

  • đọc mấy chương đầu thấy truyện dưỡng thê vãii

    mê mấy chị đẹp 2 tuần trước · Trả lời

  • hiu hiu bị thiếu mất chương 243 rùi ạ

    Ngọc Huyền 2 tuần trước · Trả lời

  • Qua team từ truyện Xuyên về cổ đại làm cô nương lợi hại, các bạn dịch mượt ghê Nhưng mình có góp ý nhẹ ở truyện này là ad ktra lại lỗi chính tả và tên nhân vật nhé (những chương trước là Thời Khanh Lạc, qua chương 361 thì lại Lạc Thời Khanh) Rất cảm ơn team đã dịch truyện🤗

    Màn thầu 3 tuần trước · Trả lời

    • Sống lại ta thành hoạ quốc yêu nữ cũng đáng xem lắm luôn đó bạn. Mình theo team này từ bộ đó, hóng ngày hóng đêm luôn

      Nhun 3 tuần trước · Trả lời

    • vâng ạ. để mình sửa

      Đan Linh 3 tuần trước · Trả lời

    • Haha mình cũng thấy bộ đó rồi, đang tính đọc xong bộ này là nhảy qua liền nè🤭🤭🤭

      Màn thầu 3 tuần trước · Trả lời

    • Tks ad nha. Lâu r mới đọc bộ truyện dài mà thoả mãn như vậy😂

      Màn thầu 3 tuần trước · Trả lời

  • Truyện cả 1000 chương 😁😁

    Hoa cổ 3 tuần trước · Trả lời

  • Vậy là xong một bộ truyện rồi truyện hay lắm cảm ơn ad đã dịch ạ mong chờ bộ tiếp theo ạ🥰🐰

    Ilovecute 3 tuần trước · Trả lời

  • Đang khúc gây cấn hết mất tiêu chờ đồ gia bị nghiệp quật

    Ilovecute 3 tuần trước · Trả lời

Loading...