Xuyên không ta trở thành sủng thê của quyền thần - Chương 560

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:44:32
Lượt xem: 182

Buổi chiều Tiêu Hàn Tranh và Phỉ Dục Triết trở về, nghe được một vở kịch như vậy.

Tiêu Hàn Tranh để cho nha dịch đối xử với mấy người trong nhà lao giống như đối xử với phạm nhân bình thường.

Dù sao đã sớm cắt đứt quan hệ, Cát Xuân Như hoàn toàn không được tính là trưởng bối của hắn, ai cũng không nói được.

Cát Xuân Như biết luật còn phạm pháp, hắn giam lại cũng không có vấn đề gì.

Đám người Hề Duệ cũng rất vui khi xem được màn kịch này, mọi người trở về khách điếm ăn một bữa thật ngon, lúc này mới giải tán.

Trở về phòng.

Thời Khanh Lạc cười hỏi: "Cát tiểu nương dẫn em trai của mình đến huyện nha làm ồn ào, bây giờ bị nhốt trong nhà lao, có phải nên đưa tin tức cho phụ thân cặn bã không?"

Tiêu Hàn Tranh cười khẽ nói: "Trước tiên không cần gấp gáp, chờ người của phụ thân cặn bã tự mình đưa đến."

"Ta điều tra được buổi trưa hôm nay, Cát tiểu nương để cho người chuốc say thân tín của phụ thân cặn bã ném ở khách điếm."

"Nếu không thân tín của phụ thân cặn bã nhất định sẽ ngăn cản nàng ta làm như vậy."

Phụ thân cặn bã phái thân tín đi theo, la muốn nhìn chằm chằm Cát Xuân Như, không để cho nàng ta gây chuyện.

Chẳng qua có lẽ phụ thân cặn bã không ngờ đến, tiểu kiều thê của mình có bản lĩnh như vậy.

Thời Khanh Lạc suy nghĩ một chút cũng đúng, để cho người của phụ thân cặn bã về báo tin, đặc biệt còn có chuyện chuốc say kia, phụ thân cặn bã sẽ càng tức giận hơn.

Nàng có chút tò mò hỏi: "Chàng nói phụ thân cặn bã sẽ làm như thế nào?"

"Ông ta sẽ đích thân đến huyện Hà Dương đến đón người sao?"

Nếu phụ thân cặn bã đích thân đến, vậy hố mà nàng đào trước cũng chỉ có một nửa hiện quả.

Tiêu Hàn Tranh cười khẽ nói: “Lấy tính tình của phụ thân cặn bã, sẽ không đích thân đến, như vậy sẽ tỏ ra ông ta thiên vị người nhà."

"Quan trọng là nơi này có chúng ta, phụ thân cặn bã biết đi đến khẳng định không có thứ tốt gì, ông ta là một người thông minh."

"Hơn nữa ông ta mới vừa đến Bắc Thành, mới nhận chức vị Phó đô đốc này không bao lâu, cực kỳ bận rộn, còn phải giao thiệp với Cẩm Vương nữa."

"Dù có cưỡi ngựa nhanh chóng đi đến đây cũng phải mất mấy ngày, mấy chuyện mà ông ta sắp đặt ở Bắc thành sẽ xảy ra vấn đề, ông ta sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến bố cục của mình."

Nghe hắn nói như vậy, Thời Khanh Lạc yên tâm: "Quả nhiên ở trong lòng phụ thân cặn bã quyền lợi và mình mới là quan trọng nhất."

Chẳng qua quả thật Cát Xuân Như đã làm tiêu hao hết tình yêu của Tiêu Nguyên Thạch dành cho mình.

Từng chuyện từng chuyện đã làm cho ông ta không còn kiên nhẫn nữa, sẽ không lại tha thứ cho Cát Xuân Như.

Tiêu Hàn Tranh gật đầu: "Đúng, ông ta quan tâm nhất chính là quyền lợi và bản thân mình."

Cho nên thật ra chân ái Cát Xuân Như này, cũng chỉ là một trò cười mà thôi.

Bây giờ bọn họ sẽ để cho nàng ta nhận rõ hiện thực một chút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/chuong-560.html.]

Hai người nói mấy câu, lại đổi đề tài.

Tiêu Hàn Tranh dùng khăn lau khô tóc cho Thời Khanh Lạc: "Mọi người đã quyết định muốn mở xưởng gì chưa?"

Thời Khanh Lạc trở về nói: "Hề Duệ và Lương Hữu Tiêu chuẩn bị hợp tác mở một xưởng làm kẹo hạnh phúc, kẹo sữa, sau đó mở một xưởng len sợi."

"Lông dê xe thành len sợi, đặc biệt sẽ tuyển nữ công bện len sợi thành sản phẩm."

"Tịch Dung thì tiếp tục làm cửa hàng son phấn."

"Bên huyện thành, ta đề nghị, huyện nha mở một xưởng nến và xưởng làm hũ.

"Bên này đều là nuôi dê, bên cạnh có dân du mục, có thể dùng giá không cao mua dê và thịt dê."

"Mỡ dê có thể dùng làm xà bông, xà bông thơm, nến và kem bảo vệ tay."

"Thịt dê thì làm thành thịt hũ."

"Chẳng qua chuyện mở xưởng hũ này, còn cần chàng tìm Hoàng đế thượng lượng một chút, nhờ ngại ấy đưa một nhóm cao su đến."

Nếu muốn làm thịt trong hũ không thay đổi chất trong thời gian dài thì phải dùng cao su làm thành vòng khảm vào nắp bình mới được.

Tiêu Hàn Tranh gật đầu: "Được, ngày mai ta sẽ gửi thư về kinh thành."

Thời Khanh Lạc lại nói: “Đúng rồi, đúng lúc Bắc Cương có một loại cỏ cao su có thể làm ra cao su, ta sẽ dẫn người đi ra ngoài tìm."

"Chỉ cần tìm được, ta sẽ ươm giống cho cỏ cao su này, để cho bá tánh huyện Hà Dương trống, tương lai lợi nhuận tuyệt đối không kém."

"Sau này chúng ta dùng cao su, cũng không cần xin hoàng đế nữa, để cho bá tánh kiếm được tiền, cũng đồng thời chúng ta có thể tự cung tự cấp."

Ở hiện đại cỏ cao su, cây cao su Brazil, ngân cao su được gọi là ba thực vật cao su trên thế giới, lúc viện nông nghiệp triển khai đề tài nghiên cứu cao su, lúc ấy nàng cũng tham dự.

Đúng lúc cỏ cao su rải rác ở chỗ này, tất nhiên phải lợi dụng thật tốt.

Tiêu Hàn Tranh từ phía sau ôm nàng vào lòng: "Đa tạ nương tử đã bày mưu tính kế cho vi phu."

Hắn đã có kế hoạch để thay đổi huyện Hà Dương này, nhưng rất thiếu bạc.

Mà tiểu tức phụ vừa vặn có thể giúp đỡ bổ sung vấn đề lớn nhất này.

Nàng chính là hiền thê của hắn.

Thời Khanh Lạc lười biếng tựa vào lòng hắn: "Chúng ta là người cùng thuyền, ta không bày mưu tính kế cho chàng thì sẽ cho ai chứ?"

Tiểu tướng công tốt, thì nàng cũng có thể sống tốt.

Thật ra nàng cũng chỉ biết suy nghĩ cách kiếm tiền mà thôi, đối với chuyện phát triển quản lý huyện thành thì lại không hiểu lắm.

Cho nên rất nhiều chuyện đều là do tướng công đi làm, ví dụ như làm sao để mượn thợ ở huyện nha, dùng người như thế nào, những chuyện này đều do hắn phụ trách.

Hơn nữa còn phải câu thông với Hoàng đế như thế nào, đều là tiểu tướng công làm.

Bình luận

42 bình luận

  • Ad ơi đang đọc truyện tự nhiên ko hiện trang nữa sầu ghê🥹

    Yên yên 1 tuần trước · Trả lời

  • Đang đọc bình thường mà h tự dưng k hiện trang nữa ad ơi 🥲

    Meoneo 1 tuần trước · Trả lời

  • Xi măng phải có máy nghiền . 3 đầu 6 tay mà làm đc lắm việc thế .

    Minh Nguyệt 2 tuần trước · Trả lời

  • Thật sự truyện rất hay, hài hước dí dỏm nữa. Các bạn kiên nhẫn đọc truyện từ từ sẽ đọc hết thôi. Cám ơn bạn dịch rất nhiều nha À, đoạn khúc Đồ gia hình như bị thiếu chương, khúc Đồ tiểu thư chặn Nghệ Vương, bị thiếu chương trước thì phải

    Vân 2 tuần trước · Trả lời

  • đọc mấy chương đầu thấy truyện dưỡng thê vãii

    mê mấy chị đẹp 2 tuần trước · Trả lời

  • hiu hiu bị thiếu mất chương 243 rùi ạ

    Ngọc Huyền 2 tuần trước · Trả lời

  • Qua team từ truyện Xuyên về cổ đại làm cô nương lợi hại, các bạn dịch mượt ghê Nhưng mình có góp ý nhẹ ở truyện này là ad ktra lại lỗi chính tả và tên nhân vật nhé (những chương trước là Thời Khanh Lạc, qua chương 361 thì lại Lạc Thời Khanh) Rất cảm ơn team đã dịch truyện🤗

    Màn thầu 3 tuần trước · Trả lời

    • Sống lại ta thành hoạ quốc yêu nữ cũng đáng xem lắm luôn đó bạn. Mình theo team này từ bộ đó, hóng ngày hóng đêm luôn

      Nhun 3 tuần trước · Trả lời

    • vâng ạ. để mình sửa

      Đan Linh 3 tuần trước · Trả lời

    • Haha mình cũng thấy bộ đó rồi, đang tính đọc xong bộ này là nhảy qua liền nè🤭🤭🤭

      Màn thầu 3 tuần trước · Trả lời

    • Tks ad nha. Lâu r mới đọc bộ truyện dài mà thoả mãn như vậy😂

      Màn thầu 3 tuần trước · Trả lời

  • Truyện cả 1000 chương 😁😁

    Hoa cổ 3 tuần trước · Trả lời

  • Vậy là xong một bộ truyện rồi truyện hay lắm cảm ơn ad đã dịch ạ mong chờ bộ tiếp theo ạ🥰🐰

    Ilovecute 3 tuần trước · Trả lời

  • Đang khúc gây cấn hết mất tiêu chờ đồ gia bị nghiệp quật

    Ilovecute 3 tuần trước · Trả lời

Loading...