Xuyên không ta trở thành sủng thê của quyền thần - Chương 301

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:24:52
Lượt xem: 219

Tuy rằng bọn họ công tử bột ăn chơi, nhưng làm việc biết điểm dừng, hơn nữa quan hệ với Thời Khanh Lạc còn không tồi, vì vậy hắn ta đã giúp đỡ cho qua lần này.

Mấy người Hề Duệ vừa nghe đã hiểu ý Mạc Thanh Lăng.

Ngô này là bọn họ đoạt được, nếu mọi chuyện đều đã quang minh sáng tỏ trước mặt hoàng đế, bọn họ cũng không sợ bị truy cứu nữa.

“Lăng ca, huynh quả nhiên đúng là huynh đệ tốt.” Lương Hữu Tiêu cười duỗi tay muốn kề vai sát cánh với Mạc Thanh Lăng.

Tay còn chưa đặt lên vai, đã bị lão tử của hắn ta túm đi từ phía sau.

Lương Minh Thành trừng mắt nhìn nhi tử không đàng hoàng của mình, liếc mắt một cái, “ Ăn nói bừa bãi, không biết lớn nhỏ.”

Đều là ăn chơi trác táng, nhưng nhìn xem Mạc Thanh Lăng nhà người ta, rồi nhìn lại đứa nhà mình, đột nhiên ông ta chỉ muốn nhét thằng hỗn trướng này vào trong bụng mẹ đào tạo lại.

Ông ta tươi cười chắp tay với Mạc Thanh Lăng, “Đa tạ Mạc công tử, thu dọn cục diện rối rắm cho tên nhóc này.”

Hề Tín Hành cũng cười chắp tay, “Không sai, đa tạ Mạc công tử.”

Đều lão nhân tinh trên triều đình, vừa nghe Mạc Thanh Lăng nói, bọn họ đại khái cũng đoán được, hạt giống trong tay nhi tử hỗn trướng nhà mình không phải là Mạc Thanh Lăng cho.

Hiện tại mọi chuyện đều rõ ràng với hoàng đế, mấy nhà bọn họ cũng có thể quang minh chính đại mà trồng.

Mạc Thanh Lăng mỉm cười, chắp tay đáp lễ, “Hai vị đại nhân khách khí quá, bệ hạ có tâm muốn ban thưởng bọn họ, nên mới không truy cứu.”

“Ta còn có việc đi trước một bước.”

“Mời Mạc công tử!”

Nhìn Mạc Thanh Lăng trầm ổn rời đi, Lương Minh Thành nghĩ thầm, đến bao giờ nhi tử nhà mình mới có thể trở thành người trầm ổn như vậy.

Sau đó ông ta nghe thấy nhi tử nói bên tai, “Đừng nhìn, đó là nhi tử Mạc gia, không biến thành con của ngài được đâu.”

Lương Minh Thành: “……” Thật ngứa tay.

Ông ta quay đầu trừng mắt nhìn qua, “Đứa hỗn trướng này, lá gan càng ngày càng lớn rồi hả, ngươi có tin lão tử đánh gãy chân của ngươi không.”

Lương Hữu Tiêu nhướng mày, “Cha, nếu đêm nay ngài muốn hạt ngô kia biến thành bột ngô làm màn thầu nằm trên bàn, ngài cứ việc đánh gãy chân ta đi.”

Lương Minh Thành: “……” Ông ta rất hâm mộ Mạc gia, sao mà ông ta có thể nuôi ra được nghiệt tử như thế vậy.

Chẳng qua cũng không muốn đánh gãy chân nữa, nếu đứa hỗn trướng này thực sự cầm hạt ngô đi làm bột ngô thì làm sao.

Hiện tại đã có được hạt giống, Thánh Thượng còn ngầm đồng ý, sau này Lương gia bọn họ trồng ra, ít nhiều gì cũng đều có mặt mũi.

Hiện tại tuy rằng có một ngàn cân hạt giống ngô, tính thêm cả sang năm đại tư nông trồng ra rất nhiều, nhưng Đại Lương lớn như vậy, muốn phân phát xuống từng địa phương thì lập tức không đủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/chuong-301.html.]

Đoán chừng sang năm không biết có có bao nhiêu không có được, nói không chừng có mấy nhà đến xin của bọn họ, nghĩ tới thôi đã cảm thấy thoải mái.

Cho nên, đối với nhi tử không bớt lo này ông ta cũng mắt mở mắt nhắm.

Một bên khác, Hề Duệ thấy lão tử của Lương Hữu Tiêu bị một câu làm nghẹn lại, không đề cập tới chuyện đánh gãy chân nữa.

Hắn ta lập tức học theo, nói với lão tử nhà mình: “Cha, nếu ngài đánh ta, bữa tối đêm nay của nhà chúng ta sẽ ăn bánh bột ngô.”

Hề Tín Hành: “……” Đứa đầu óc ngu xuẩn này không có chút tự suy nghĩ nào? Đến uy h.i.ế.p thân cha cũng học theo Lương Hữu Tiêu một bụng toàn ý xấu.

Ông ta tức giận rống lên một câu, “Đứa khốn nạn, về nhà lão tử lại cùng ngươi tính sổ.”

Hề Duệ cười toe toét chạy đi, “Cha, ta về trước đây.”

Trước tiên trở về đưa lễ vật từ huyện Nam Khê mang về cho tổ mẫu và lão nương, bảo đảm hôm nay thân cha sẽ không dám động đến hắn ta.

Hề Tín Hành đen mặt, “Cút!”

Nhìn thấy phụ tử Hề gia bên này gà bay chó sủa, Lương Minh Thành đột nhiên cảm thấy được an ủi.

Sau đó mấy người Phỉ gia bước ra.

Phỉ Dục Triết lập tức cười đi tới.

“Gia gia, ta cố ý từ huyện Nam Khê mang theo một ít hạt giống ngô trở về hiếu kính ngài và tổ mẫu, cho người được dính chút phúc khí trời ban hôm nay, sống lâu trăm tuổi!”

Hắn ta và Hề Duệ, Lương Hữu Tiêu khác biệt, đối tượng hắn ta dỗ dành không phải là tổ mẫu cùng thân nương, mà là gia gia chủ một nhà.

Đây là đạo lý sinh tồn khác biệt khi ăn chơi trác táng.

Quả nhiên, Phỉ lão gia tử nghe được lời này, lộ ra nụ cười hiền từ, “Ta biết ngươi bình thường hiếu thuận nhất, trở về nhanh mang hạt giống ngô này gieo trồng trong thôn trang.”

Sau đó thu được không ít ánh mắt ngưỡng mộ từ người xung quanh, ý cười trên môi Phỉ lão gia tử ngày càng sâu.

Không ít người chủ động đến bên cạnh, nghe lão gia tử bắt đầu khoe khoang cháu trai của mình.

Hồi sau lại nghe được có người thử thăm dò muốn xin hạt giống, lão gia tử khéo léo đưa đẩy đề tài, dắt theo nhi tử và tôn tử vội vã rời đi.

Lương Minh Thành và Hề Tín Hành: “……” Không có so sánh thì không có đau thương.

Nhìn xem Phỉ Dục Triết nhà người ta, hiểu chuyện còn hiếu thuận, bọn họ sinh ra đứa con kiểu gì vậy, chỉ muốn đánh c.h.ế.t nó……

Sau đó nhìn thấy không ít người có quan hệ người tốt nhìn về phía bọn họ, mang theo ánh mắt ghen tị.

Thôi, hai người không thể không cảm thán, hiếm khi hỗn trướng này mới làm bọn họ nở mặt được một lần.

Hai người kiêu ngạo đắc ý, đồng thời rời đi.

Bình luận

42 bình luận

  • Ad ơi đang đọc truyện tự nhiên ko hiện trang nữa sầu ghê🥹

    Yên yên 1 tuần trước · Trả lời

  • Đang đọc bình thường mà h tự dưng k hiện trang nữa ad ơi 🥲

    Meoneo 1 tuần trước · Trả lời

  • Xi măng phải có máy nghiền . 3 đầu 6 tay mà làm đc lắm việc thế .

    Minh Nguyệt 2 tuần trước · Trả lời

  • Thật sự truyện rất hay, hài hước dí dỏm nữa. Các bạn kiên nhẫn đọc truyện từ từ sẽ đọc hết thôi. Cám ơn bạn dịch rất nhiều nha À, đoạn khúc Đồ gia hình như bị thiếu chương, khúc Đồ tiểu thư chặn Nghệ Vương, bị thiếu chương trước thì phải

    Vân 2 tuần trước · Trả lời

  • đọc mấy chương đầu thấy truyện dưỡng thê vãii

    mê mấy chị đẹp 2 tuần trước · Trả lời

  • hiu hiu bị thiếu mất chương 243 rùi ạ

    Ngọc Huyền 2 tuần trước · Trả lời

  • Qua team từ truyện Xuyên về cổ đại làm cô nương lợi hại, các bạn dịch mượt ghê Nhưng mình có góp ý nhẹ ở truyện này là ad ktra lại lỗi chính tả và tên nhân vật nhé (những chương trước là Thời Khanh Lạc, qua chương 361 thì lại Lạc Thời Khanh) Rất cảm ơn team đã dịch truyện🤗

    Màn thầu 3 tuần trước · Trả lời

    • Sống lại ta thành hoạ quốc yêu nữ cũng đáng xem lắm luôn đó bạn. Mình theo team này từ bộ đó, hóng ngày hóng đêm luôn

      Nhun 3 tuần trước · Trả lời

    • vâng ạ. để mình sửa

      Đan Linh 3 tuần trước · Trả lời

    • Haha mình cũng thấy bộ đó rồi, đang tính đọc xong bộ này là nhảy qua liền nè🤭🤭🤭

      Màn thầu 3 tuần trước · Trả lời

    • Tks ad nha. Lâu r mới đọc bộ truyện dài mà thoả mãn như vậy😂

      Màn thầu 3 tuần trước · Trả lời

  • Truyện cả 1000 chương 😁😁

    Hoa cổ 3 tuần trước · Trả lời

  • Vậy là xong một bộ truyện rồi truyện hay lắm cảm ơn ad đã dịch ạ mong chờ bộ tiếp theo ạ🥰🐰

    Ilovecute 3 tuần trước · Trả lời

  • Đang khúc gây cấn hết mất tiêu chờ đồ gia bị nghiệp quật

    Ilovecute 3 tuần trước · Trả lời

Loading...