Chạm để tắt
Chạm để tắt

Xuyên không, ta dùng tay nghề đầu bếp chinh phục thế giới - Chương 78

Cập nhật lúc: 2024-08-07 06:17:25
Lượt xem: 19

Lúc đầu ông chủ Lưu còn che che giấu giấu, sau này đi khám bác sĩ khắp nơi tìm thuốc cũng không khỏi, dứt khoát không giấu nữa, nhờ anh em giúp để ý tìm loại thuốc tốt.

Tối qua nghe ngóng gần hết một đêm, sáng sớm ông ta đã đến cửa chặn đường Dương Minh mà hỏi cho bằng được.

Sau khi Dương Minh mở cửa hàng, anh ta theo vào cửa hàng, như một con rệp bám theo sau.

"Mau nói cho tôi biết đi, người anh em, anh bảo tôi làm gì cũng được."

Dương Minh nhếch khóe mắt,'Không liên quan đến tôi, là do một đứa cháu làm."

"Vậy thì càng tốt, bao nhiêu tiền, tôi đều trả, mau nói cho tôi biết là đứa cháu nào? Anh còn có đứa cháu lợi hại như vậy mà tôi không biết?"

"Đừng vội, chiêu anh đến nhà tôi, tôi dẫn anh đi."

"Đừng chiều, đi ngay bây giờ! Đi nào! Ôi!"

Ông chủ Lưu nói gì cũng không đợi nữa, nhiều năm như vậy, ông ta đã đợi đủ rồi!

Không nói hai lời kéo Dương Minh chạy ra ngoài.

Dương Minh chỉ kịp dặn dò người làm công trông cửa hàng cho cẩn thận, rồi bị kéo đi.

Bên phía Thẩm Quả Quả vừa mới thức dậy, trước tiên thay lá dâu cho con tằm quý giá, dọn dẹp chậu sắt, sau đó mới bắt đầu làm bữa sáng.

Máu gà đã đông lại hoàn toàn, nửa chậu m.á.u "phượng hoàng" này đủ cho cô và Hoắc Đào ăn nhiều bữa.

"Bữa sáng chúng ta ăn canh huyết gà nhé."

"Em nói là m.á.u phượng hoàng à?”

Hoắc Đào bây giờ cũng học giúp cô làm việc, anh đang lật tung thận lợn, ruột già ruột non đang ngâm trong nước.

"Nhưng nếu không ăn những thứ này thì có hỏng không?"

"Sẽ không, nếu không ngoài dự đoán, những thứ này trong hai ngày nữa sẽ có chỗ dùng, hắc hắc."

Hoắc Đào xoa xoa cánh tay, chỉ cân Thẩm Quả Quả lộ ra nụ cười như vậy, thì sẽ có người gặp xui xẻo.

Thẩm Quả Quả chia m.á.u gà trong chậu thành từng khối như đậu phụ.

Bắc nồi lên bếp thêm nước, sau khi nước sôi, vớt một khối đậu phụ m.á.u gà lớn đặt vào lòng bàn tay, lấy lòng bàn tay làm thớt, trực tiếp cầm d.a.o cắt vài nhát ngang trên lòng bàn tay, cắt vài nhát dọc, sau đó lại cắt vài nhát ở giữa.

"Quả Quả, cẩn thận tay em."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-dung-tay-nghe-dau-bep-chinh-phuc-the-gioi/chuong-78.html.]

Hoắc Đào mặt mày tái mét.

Thẩm Quả Quả nở nụ cười,'Đừng sợ, sẽ không cắt vào tay, đây không phải chuyện gì khó, thành thạo thì sẽ thành thục, anh làm nhiều rồi cũng sẽ biết."

"Em thường làm như vậy sao?”

Ờờ...

Đừng tự đào hố cho mình.

Thẩm Quả Quả chọn cách im lặng không trả lời.

Máu gà chỉ cần chần qua là chín, nhìn những khối m.á.u gà đang lăn tăn, lúc này cô vô cùng nhớ nấm mèo, trứng gà, hành lá, rau mùi, bột năng...

Còn một khả năng nữa, những loại thực vật này có tồn tại ở thế giới hoang tàn, chỉ là người ở đây không biết, nên không mang về căn cứ, nên cô chưa từng thấy qua.

Vì vậy, bây giờ cô có ba việc lớn phải làm.

Thứ nhất, xử lý mẹ Hoắc và Hoắc Hải, kiếm tiền chuyển nhà, không để lại hậu hoạn, kiếp trước cô từng khởi nghiệp nên hiểu rất rõ chuyện có người thân cản trở, vô tình hay cố ý cũng sẽ kéo Hoắc Đào và cô xuống vực thẳm. Thứ hai, tìm cơ hội chữa trị đôi chân cho Hoắc Đào, một người đẹp trai "tốt bụng" như vậy, tốt nhất là có thể tự đứng dậy.

Thứ ba, ra ngoài căn cứ ngắm nhìn thế giới.

Đang nghĩ ngợi thì bên tai vang lên một tiếng nổ,"Quả Quả, Tiểu Đào!"

Giọng nói lớn của chú Dương Minh làm Thẩm Quả Quả giật mình.ebookshop.vn - ebook truyện dịch giá rẻ

Cô lỡ giật tay cho nhiều muối quá vào nồi...

"Chú Dương, sao lại đến sớm thế?"

"Quả Quả, đang nấu cơm à, giới thiệu với con, đây là bạn chú, ông chủ Lưu."

"Cháu chào chú Lưu."

Thẩm Quả Quả có dáng vẻ ngọt ngào, nhìn vào là thấy thích.

Ông chủ Lưu chào hỏi Hoắc Đào và Thẩm Quả Quả xong, liền nhìn chằm chằm vào cái nồi đang sôi hùng hục trước mặt Thẩm Quả Quả, ánh mắt sáng rỡ.

"Lão Dương, đây chính là loại thuốc mạnh mà anh nói với tôi sao?"

Thẩm Quả Quả nghe vậy liền biết chuyện gì.

Xem ra, kế hoạch của cô đã rất thuận lợi.

Loading...