Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn - Chương 494

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:15:56
Lượt xem: 123

Sau khi nhất trí với hoạt động marketing, Kiều Hoa và Từ Sơn Tùng đầu tiền là chuẩn bị quà, sau đó là tìm công ty quảng cáo để làm thẻ tích điểm. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, chính thức tuyên truyền.

Hai cửa hàng đều đồng thời hoạt động, cửa hàng thứ ba tuy rằng đang trong giai đoạn trang hoàng nhưng vẫn dán áp phích lên trước cửa. Hồng phối với xanh, cực kỳ thu hút ánh nhìn, lại còn phát radio, ai muốn không chú ý cũng khó.

“Chế đội hội viên? Giảm 20%, 30%, 40%.....Ngày sinh nhật tặng quà…..Này là cái gì dị?”

“Được lắm nha, mau xem, còn tặng quà trị giá từ 300 đến 500 tệ!”

“Nha, kia là đồng hồ máy may, đồ gia dụng có giá trị lớn?”

“Cái gì a? Các người nhìn lại cẩn thận, bên trên viết quà tặng sẽ tùy thuộc vào loại hội viên. Mua càng nhiều thì cấp hội viên càng cao, mua 2000, 5000 tệ!”

“Tê ~” Nếu không phải là mua nhiều đồ, quà tặng này người bình thường cũng không nhận được.”

Mọi người sôi nổi thảo luận, người vây xem lại càng nhiều, Tử Tinh Đình ở Lê An lần nữa nổi tiếng!

Ngày đầu tiên của chương trình hội viện, có 9 vị khách chọn làm thẻ vip 300 tệ, có 4 vị khách chọn mua 800 tệ làm hội viên đồng, hơn nữa cũng đã nhận được quà tặng cùng thẻ hội viên.

Thẻ hội viên hạng đồng có màu tím, trên thẻ có in logo của Tử Tinh Đình, ở chính giữa thẻ có ghi ba chữ “V.I.P”! Bên phía dưới có thể dòng chữ nhỏ, “Khách hàng tôn quý, hội viên chuyên hưởng!”

Bên dưới có in địa chỉ của ba cửa hàng của Tử Tinh Đình, còn có số điện thoại ở cửa hàng chính!

Lại lần mặt trái của thẻ, có mấy hàng chữ nhỏ ghi đều cần lưu ý. Thứ nhất là cần ghi họ và tên của chủ thẻ. Thứ hai là không thể tùy ý cho người khác mượn dùng nhưng có thể dẫn bạn bè hay họ hàng tới đây thân thích mua sắm, cũng có thể hưởng ưu đãi.

Điểm này cực kỳ thỏa mãn hư vinh của khách hàng cao cấp, nghĩ mà xem, đem bạn bè đến Tử Tinh Đình, sau đó nói, “Tôi có thể ưu đãi, mọi người tùy tiện dùng.” Này có bao nhiêu mặt mũi?

Hạng bạc và hạng vàng không giống với hạng đồng và khách vip. Thẻ hội viên của hạng bạc là dùng màu bạc, những thứ khác cũng không sai biệt lắm. Mà thẻ hạng vàng chính là màu hồng golden, toàn thân thẻ được phủ một màu vàng hồng, nhìn rất khiêm tốn nhưng lại là đỉnh cao của sự khoe khoang! Vừa nhìn là biết đây là khách hàng tôn quý nhất của Tử Tinh Đình!

Nhận quà tặng rồi cầm thẻ về, những vị khách được làm thẻ vui đến hỏng rồi. Những vị khách ngẩng cao đâu đi ra trong sự luyến tiếc cùng ngưỡng mộ của những vị khách khác. Nhìn mấy chữ ““Khách hàng tôn quý, hội viên chuyên hưởng!” rồi lại nhìn những “khách hàng bình thường” thật sự là cảm thấy mình quá nổi bật!

Mấy ngày hôm sau lại xuất hiện một hội viên hạng bạc, quà tặng là ví tiền, khăn lụa, túi nhỏ,.... Đương nhiên là quà hạng bạc cũng sẽ khác với những hạng thấp hơn.

Không biết có ai muốn bỏ 5000 tệ để trở thành hội viên hạng vàng không nhỉ?

Buổi chiều lúc hai giờ, Tử Tinh Đình lại xuất hiện vợ của đại gia nào đó! Không cần nói nhiều, đưa 5000 tệ ra bảo muốn trở thành hội viên hạng vàng.

Tê ~

Mọi người xung quanh đều hít một hơi, Kiều Hoa kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn người khách mới tới, ‘Chị Vương? Lâu quá mới gặp, sao chị lại qua đây?”

Gần đây Kiều Hoa bận rộn chuyện của Tử Tinh Đình, về nhà ăn cơm xong liền tắm rửa nghỉ ngơi, đến cả thời gian chơi với con còn không có nói chi là thời gian lên tầng trên tìm Vương Kỳ nói chuyện phiếm. Đã rất lâu rồi cô không gặp chị ấy.

Vương Kỳ vui vẻ nhìn cô, ánh mắt đảo một vòng Tử Tinh Đình, “Chị cùng bạn đi dạo, đến chỗ này thấy tiệm của em mới ra chế độ hội viên gì đó, chị thấy rất có ý tứ nên thuận tiện vào làm một cái.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-bat-ngo-mang-con-tai-hon/chuong-494.html.]

Cảm thấy ưng ý liền “thuận tiện” vào làm thẻ hội viên hạng vàng, này đúng là quá tùy tiện rồi!

Những người có tiền trên thế giới này thật là giản dị đến tự nhiên, làm cái gì cũng dựa vào tâm tình, không bao giờ suy xét đến giá cả!

“Thật cảm ơn chị nha!” Hôm nay cô kiếm được con số hời rồi!”

“Này có gì mà cảm ơn, dù sao thì hiện tại quần áo của chị toàn là mua ở cửa hàng em. Năm ngàn tệ thôi mà, sớm muộn gì cũng dùng hết.” Vương Kỳ cũng không phải là người tính toán quá giỏi, chị cảm thấy nạp tiền vào trước cũng không lỗ.

“Đây chỉ là bỏ tiền làm thẻ hội viên, cũng không phải một ngày là tiêu hết 5000. Chậm rãi dùng dần mà. Làm thẻ không chỉ có thể giảm 40% mà con được tặng quà mang về, tính như thế nào cũng thấy mình có lời!

Dứt lời, nhìn về phía bạn tốt của mình hỏi, “Bà thấy sao? Trước đây tui dẫn bà đi dạo cửa hàng này hai lần rồi đó, bà có nhớ không?”

Bạn của Vương Kỳ là Tuyết Lạc, trong nhà làm gỗ, còn mở một xưởng gỗ riêng, nhà chồng cũng là gia đình có tiền, cho nên cô ấy không thiếu tiền tiêu.

Tuyết Lạc lục trong ký ức của mình, “Nhớ rõ, lần trước tôi mua ở đây hai cái váy, em gái họ tôi còn hỏi tôi mua chỗ nào.”

Cơ hồ không cần suy nghĩ, cô ấy cũng nói, “Cho tôi một thẻ vàng luôn đi, chỗ này quần áo đẹp, hơn nữa còn giảm 40%, không phải là rất lời hay sao”

Trong lòng Kiều Hoa cực kỳ kinh hỉ, chỉ mới một chút mà đã có hai đơn lớn, này sao mà không cao hứng cho được. Cô đã bắt đầu nghĩ đến khi tan làm sẽ dẫn hai bảo bối và chồng đến nhà hàng nào ăn cơm rồi!

‘Cảm ơn cảm ơn, quá là cảm ơn hai vị!” Nhanh chân đưa thẻ hội viên cho hai người.

============

Sau khi có hai vị khách hạng vàng đầu tiên thì Kiều Hoa càng thêm hưng phấn, mỗi ngày nhìn phí hội viên ngày một nhiều hơn mà cô vui đến mức muốn bay lên!

Từ ngày Tử Tinh Đình thực hiện chế độ hội viên thì doanh thu của tiệm càng thêm rực rỡ.

Hạng đồng có 31 khách, trên cơ bản Kiều Hoa đều quen mặt, có vài người cô còn biết cả tên, còn những ai không biết thì cô đều thuộc họ của khách, ví dụ như “Chu tiểu thư”, hay “Lý tiên sinh” hay “Tô thái thái”......

Hạng bạc có chín người cô càng quen mặt hơn nữa. Có lần trước cô đi dạo bách hóa gặp khách hàng hạng bạc nữa kìa. Không nghĩ tới một người bán hàng nhỏ nhỏ mà có nhiều tiền như vậy, thật sự làm Kiều Hoa líu lưỡi.

Có năm người khách hạng vàng ở Tử Tinh Đình, ở cửa hàng chính có bốn người, cửa hàng thứ hai có 1 người.

Trong đó có một người mà cô không nghĩ tới ~ Mẹ của Triệu Hoa Dương ở đại tạp viện cũng là một trong năm thành viên hạng vàng.

Kiều Hoa biết nhà người ta không thiếu tiền, nhưng bỏ ra 5000 tệ làm thẻ hội viên thật sự cô vẫn bị chấn kinh.

Không nghĩ tới thổ hào cư nhiên lại sống ở đó!

Cuối cùng, tính tổng lại, lời được…..Hai vạn tư!

Một tuần a, một tuần kiếm được hai vạn tư!

Phát tài phát tài! Quả nhiên ông bà nói không sao, phải bỏ con tép mới bắt được con tôm. Điều này càng làm cho Kiều Hoa thêm vững lòng tin rằng mình sẽ mở được Tử Tinh Đình ở khắp mọi nơi!

Bình luận

8 bình luận

  • Chị 2 kiếm giúp 21 đơn hàng, còn chạy đi giao hộ 😂 nói là sẽ chia % cho chị xong cũng … thôi luôn. Chị bầu bì cũng ko hề tới hỏi thăm nữa 😂😂 Sao bộ truyện cute vậy mà tác giả để nữ 9 đối xử nhạt nhẽo với người nhà thế nhỉ. Bố mẹ ko bao h hỏi thăm, ko về quê lần nào; chị gái ở gần cách 2 con phố cũng mấy tháng mới hỏi

    Linie 3 ngày trước · Trả lời

    • Mục "bố mẹ không hỏi thăm, không về quê" mình cũng thấy cấn thật sự á

      Bông Hoa Nhỏ 3 ngày trước · Trả lời

    • Ngày xưa bố mẹ nguyên chủ thương như mạng, h lấy chồng xong 300 chương ko thấy nhắc tới bố mẹ đc mấy câu 😂 Chị 2 bị phân biệt đối xử còn gửi 5 đồng 1 tháng mà nữ 9 biệt tích luôn 😂 Mấy chap đầu kêu có tiền sẽ “đền bù” cho chị gái, chị có hũ kem dưỡng xịn cũng cho em, chồng chị phải đi chỗ khác cho nữ 9 ở; mà lúc kiếm được cả nghìn tệ cũng ko thấy nhắc gì tới chị ngoài may cho chị 1 cái váy haha

      Linie 2 ngày trước · Trả lời

  • Chương 129 rồi, có tiền rồi mà nữ 9 vẫn ko về thăm chị gái lần nào 😂 Zị mà bảo nếu có tiền sẽ hồi đáp chị ngay 😂 Chị thương với tốt vậy mà cưới xong ko nhắc tới lần nào lun 😭

    Linie 3 ngày trước · Trả lời

    • Sau này có á bạn ơi

      Bông Hoa Nhỏ 3 ngày trước · Trả lời

    • Sau chị 2 mang thai mà mấy chục chap cũng ko ghé hỏi thăm tới 1 lần nữa 😂 Truyện hay, nhẹ nhàng nhưng cấn đoạn này thật sự.

      Linie 3 ngày trước · Trả lời

  • Truyện nhẹ nhàng nhưng rất hay

    Mộc Lan Trắng 1 tuần trước · Trả lời

Loading...