Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn - Chương 437

Cập nhật lúc: 2024-07-04 17:52:59
Lượt xem: 73

Ngày hai mươi, cửa hàng thời trang Tử Tinh Đình khai trương đầy long trọng.

Cửa hàng mới khai trương đương nhiên sẽ có những hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ.

Những khách hàng quen thuộc của Tử Tinh Đình đều biết rõ điều này, cho nên bọn họ cực kỳ thích nghe ngóng những hoạt động của cửa hàng để tránh bỏ lỡ cơ hội mua quần áo.

Mà lần khai trương này, trừ bỏ chương trình mua một tặng một, thì còn có chương trình rút thăm trúng thưởng.

Cách thức tham gia rất đơn giản, chỉ cần mua hóa đơn đủ 30 đồng là được một lần quay, 60 thì hai lần quay, cứ như vậy mà tính lên. Phần thưởng chia làm ba cấp: giải nhất, giải nhì, giải ba.

Giải nhất là đồng hồ Hoa Mai trị giá 600 đồng.

Ở nên đại này, đồng hồ của thương hiệu Hoa Mai không thua kém gì Rolex của sau này.

Sau khi giải thưởng được công bố, có rất nhiều người chạy tới hỏi: “Mua hóa đơn 30 đồng là có thể nhận được tham gia, đúng không?

Phần thưởng của chương trình này quá lớn, cho nên mọi người có chút không dám tin tưởng!

Hai vợ chồng Từ Sơn Tùng nhìn nhau cười, bất đắc dĩ noi: ‘Đúng vậy, hoạt động này đương nhiên là có thật, không lừa mọi người đâu. Mọi người ai cũng có thể tham gia, hoàn toàn là dựa vào vận khí của mỗi người!”

Dứt lời, giữa sân một mảnh thổn thức.

Giải nhì là radio trị giá 200 đồng. Đây cũng là loại radio mới nhất trên thị trường, có nút xoay để tăng giảm âm lương. Đương nhiên, mọi người cũng suýt xoa không kém.

Giải ba là một quạt máy giá 40 đồng. Tuy giải này thấp hơn giải nhì và giải nhất nhiều, nhưng cũng khiến không ít người tỏ ra hứng thú.

Ngoài ra còn có giải khuyến khích là những chai dầu đậu nành!

Thời buổi này, ai mà không thích dầu đậu nành, ai mà không thích những vận dụng có giá trị thiết thực như vậy!

Đối với một bộ phận khách hàng, có đôi khi dầu đậu nành còn hấp dẫn hơn đồng hồ hay radio gì đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-bat-ngo-mang-con-tai-hon/chuong-437.html.]

Cách thời gian tết âm lịch còn nửa tháng, bây giờ khai trương cửa hàng quần áo là thời điểm tốt nhất, cho nên ngày khai trương này được chọn dựa trên sự suy tính cẩn thận.

Ngày đầu tiên khai trương, dựa vào vị trí địa lý tốt cộng thêm cách trang hoàng độc đáo mà mặt tiền của cửa hàng Tử Tinh Đình chật ních khách.

Kiều Hoa mở radio phát những bài hát thể hiện sự vui vẻ, cô mở không to không nhỏ, nhưng cách đó hai mét vẫn nghe được.

Cộng thêm nhân viên rao hàng cực kỳ nhiệt tình, “Cửa hàng mới khai trương đây! Hoạt động mua đồ trúng thưởng! Nhiều ưu đãi lớn hấp dẫn đây.”

Trong tiệm tuyển tổng cộng hai nhân viên và một quản lý. Hôm ngày khai trương có thêm ba người Từ Sơn Tùng trông coi, sáu người dư sức xoay sở.

Kiều Hoa thuận thế ra treo bảng quảng cáo ở trước cửa.

Cô nhờ người in poster, trên mặt có viết những nội dung hoạt động của chương trình hôm nay. Đương nhiên cái này cũng là do cô thiết kế.

Poster cực kỳ bắt mắt, hoa văn độc đáo thu hút ánh mặt của người nhìn. Mọi người đi qua đi lại bị poster thu hút lại đọc thử thì biết được hôm nay cửa hàng khai trương còn có hoạt động giảm giá.

Mọi người định bước vào xem, nhưng nhìn cách bài trí “xa hoa” của tiệm thì dọa cho lui ra.

Trong lúc nhất thời không có ai dám vào.

Thẳng cho đến khi Từ Sơn Tùng dở khóc dở cười nhìn cảnh này thì anh vội vàng phân phó cho nhân viên mời khách vào.

“Thích liền vào nhìn thử, có thể thử đồ thoải mái mà không cần mua. Mời mọi người vào nhìn một chút, cũng không thu tiền.”

“Trong tiệm còn có phòng thử đồ, nếu mọi người thích bận thử. Nếu không tìm ra được bộ có số đo phù hợp thì nói nhân viên họ sẽ đưa đồ phù hợp với số đo qua.

Mọi người đều ta nhìn ngươi, người nhìn ta. Ai ai cũng hào hứng với cửa hàng mới này.

Mặt tiền của cửa hàng được thiết kế theo phong cách của năm 2022 thay đổi một chút cho phù hợp với niên đại này cho nên có thể nói nó nguy nga quá mức quy định.

Cửa hàng này cũng giống phố Bạch Vân, quần áo được phân thành hai loại, treo ở hai mặt tiền khác nhau. Trước cửa sổ sát đất chính là nơi để treo những bộ thiết kế riêng mắc tiền.

Dưới cửa sổ sát đất được lót một thảm lông trắng rồi đặt ba con manocanh lên để treo trang phục.

Bình luận

8 bình luận

  • Chị 2 kiếm giúp 21 đơn hàng, còn chạy đi giao hộ 😂 nói là sẽ chia % cho chị xong cũng … thôi luôn. Chị bầu bì cũng ko hề tới hỏi thăm nữa 😂😂 Sao bộ truyện cute vậy mà tác giả để nữ 9 đối xử nhạt nhẽo với người nhà thế nhỉ. Bố mẹ ko bao h hỏi thăm, ko về quê lần nào; chị gái ở gần cách 2 con phố cũng mấy tháng mới hỏi

    Linie 3 ngày trước · Trả lời

    • Mục "bố mẹ không hỏi thăm, không về quê" mình cũng thấy cấn thật sự á

      Bông Hoa Nhỏ 3 ngày trước · Trả lời

    • Ngày xưa bố mẹ nguyên chủ thương như mạng, h lấy chồng xong 300 chương ko thấy nhắc tới bố mẹ đc mấy câu 😂 Chị 2 bị phân biệt đối xử còn gửi 5 đồng 1 tháng mà nữ 9 biệt tích luôn 😂 Mấy chap đầu kêu có tiền sẽ “đền bù” cho chị gái, chị có hũ kem dưỡng xịn cũng cho em, chồng chị phải đi chỗ khác cho nữ 9 ở; mà lúc kiếm được cả nghìn tệ cũng ko thấy nhắc gì tới chị ngoài may cho chị 1 cái váy haha

      Linie 2 ngày trước · Trả lời

  • Chương 129 rồi, có tiền rồi mà nữ 9 vẫn ko về thăm chị gái lần nào 😂 Zị mà bảo nếu có tiền sẽ hồi đáp chị ngay 😂 Chị thương với tốt vậy mà cưới xong ko nhắc tới lần nào lun 😭

    Linie 3 ngày trước · Trả lời

    • Sau này có á bạn ơi

      Bông Hoa Nhỏ 3 ngày trước · Trả lời

    • Sau chị 2 mang thai mà mấy chục chap cũng ko ghé hỏi thăm tới 1 lần nữa 😂 Truyện hay, nhẹ nhàng nhưng cấn đoạn này thật sự.

      Linie 3 ngày trước · Trả lời

  • Truyện nhẹ nhàng nhưng rất hay

    Mộc Lan Trắng 1 tuần trước · Trả lời

Loading...