Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn - Chương 115

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:06:06
Lượt xem: 183

Nhìn lại đồng hồ treo tường, hiện tại còn chưa đến 9 giờ, hình như 7 giờ Từ Sơn Tùng đã ra cửa, chỉ mới hai giờ đã bán hết hàng?

Lại nói, cô cũng chỉ làm mười đôi bao tay, bán cháy hàng là bán như thế nào.

“Đúng vậy a! Bao tay của em đưa ra thị trường thật đúng dịp, em hên thật đó. Trường trung học bên cạnh không phải có rất nhiều học sinh sao? Trời lạnh, phải đeo bao tay, nhưng như vậy thì không tiện để viết bài, cũng chính vì vậy mà tay bị cống, cầm bút cũng không chắc! Có bao tay nắp gập này thì rất tiện rồi, vừa có thể giữ ấm vừa có thể cầm bút, đầu ngón tay rất linh động. Học sinh trường trung học lập tức mua hàng, còn không bán đủ đâu, mười đôi thì thấm vào đâu a. Sơn Tùng nói với bọn họ lập tức nhập hàng, nhưng mà cậu anh bận quá, nhờ anh qua đây nói giùm với em! Em dâu, hiện tại em phải tăng ca gấp làm thêm mấy đôi bao tay rồi!”

Tin tức này đến quá bất ngờ, bây giờ đầu của Kiều Hoa vẫn chưa kịp xử lý xong hết đống tin tức đó.

Cô chỉ chỉ giỏ đi chợ trên mặt đất, “Nhưng…Em còn phải nấu cơm…”:

Lời còn chưa dứt, Lý Hồng Quân trực tiếp đem giỏ đi chợ vào nhà bếp, “Còn làm cơm gì nữa nga, giữa trưa ra ngoài mua đồ ăn là được, đẩy nhanh tốc độ đẩy nhanh tốc độ!”

“Hiện tại, em không đủ vải…” Kiều Hoa lại nói.

Lý Hồng Quân trực tiếp sải bước ra ngoài, còn không quên nói vọng vào, “Mua vải gì, đưa tiền cho anh, anh đi mua giùm em là được!”

Kiều Hoa cầm chút vải vụn đưa cho Lý Hồng Quân, để anh ra tiệm bách hóa dựa vào đó mà đối chiếu mua theo. Bởi vì không có nhiều vải lông thừa, nên lựa chọn dùng vải len để thay thế, nhung cũng thay bằng vải dệt. Kiều Hoa ước lượng phí hao tổn của một đôi bao tay tầm khoảng 2 hào. Trong nhà còn thừa một ít nguyên liệu, Kiều Hoa liền lấy làm trước một ít.

Ngô Quế Phương đứng ở trước song cửa nhà cô mà cảm thán, “Chị nhớ không lầm mấy hôm trước em mới làm xong mười đôi bao tay, lúc này mới bán bao lâu mà đã hết rồi. Có thể kiếm được cả bộn tiền đó nha.”

“Giá cả là Sơn Tùng tự quyết, em cũng không hỏi đến.” Kiều Hoa cười cười, không nói rõ giá cả cụ thể.

“Kia, không thể nói chuyện với chị được nữa, em phải về làm cho kịp đây.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-ta-bat-ngo-mang-con-tai-hon/chuong-115.html.]

Ngô Quế Phương xua xua tay, “ Em mau đi đi, em mau về làm cho kịp.”

Nguyên toàn bộ buổi sáng, Kiều Hoa dẫm máy may hết công suất, máy may cũng chạy hết công năng, nhưng cuối cùng cũng chỉ được bốn đôi rưỡi. Nửa buổi, Lý Hồng Quân còn quay lại một chuyến truyền lời giúp Từ Sơn Tùng, nói bên sạp quá tấp nập anh không thể về được, sau đó liền đem bốn đôi bao tay cầm đi.

Nhiều học sinh trung học như vậy sao, cô làm thêm bốn đôi còn không đủ bán?

Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Hoa quyết định chạy qua nhà bên tìm Ngô Quế Phương, “Chị Ngô, bây giờ chị có rảnh không?”

“Làm sao vậy Kiều Hoa?”

Mười một giờ sáng, Ngô Quế Phương mới vừa làm xong cơm trưa cho cả nhà, một nhà bốn người đang ăn cơm. Hai con gái của chị ấy vừa thấy Kiều Hoa thì ngoan ngoãn chào một tiếng, “Dì Kiều.”. Chồng của Ngô Quế Phương là Hồ Giải Phóng vừa lùa cơm vào miệng vừa đánh giá Kiều Hoa, không chào hỏi cũng không nói chuyện, đánh giá xong thì tiếp tục ăn cơm.

Kiều Hoa cười cười, xoa đầu hai đứa con gái của chị ấy, “Em bên này làm bao tay không kịp, muốn qua hỏi chị có thời gian không? Có thể giúp em một chút được không?”

Mấy thím, mấy bà trong nội viện đã sớm làm xong bao tay nắp gập cho nhà mình, đa phần đều biết quy trình. Hơn nữa, ở thời đại này, đa số nữ nhân đều khéo tay, kl đã nhìn qua tay nghề của mấy thím và mấy chị dâu trong nội viện, tay nghề may đồ của mọi người cũng rất tốt. Nếu Ngô Quế Phương có thể hỗ trợ, vậy thì không còn gì tốt hơn.

“Được a, dù sao chị ở nhà cũng không có việc gì. Em đợi chị một chút, cơm nước xong chị qua.”

Kiều Hoa nói cảm ơn, rồi nhanh chóng về nhà đẩy nhanh tiến độ cho kịp.

Cả buổi chiều, hai người làm đến một nước cũng không uống. Nhà chị Ngô cũng có máy may, hơn nữa hôm nay chị ấy cũng không bận quá nhiều việc, liền ở bên đây phụ Kiều Hoa dẫm máy may không ngừng. Thậm chí, nói đạp máy may đến bốc khói cũng không phải là nói quá.

Cũng may Ngô Quế Phương là người nhanh tay lẹ chân, tốc độ làm bao tay của chị ấy cũng không kém Kiều Hoa một chút nào, chất lượng cũng tương đương.

Bình luận

8 bình luận

  • Chị 2 kiếm giúp 21 đơn hàng, còn chạy đi giao hộ 😂 nói là sẽ chia % cho chị xong cũng … thôi luôn. Chị bầu bì cũng ko hề tới hỏi thăm nữa 😂😂 Sao bộ truyện cute vậy mà tác giả để nữ 9 đối xử nhạt nhẽo với người nhà thế nhỉ. Bố mẹ ko bao h hỏi thăm, ko về quê lần nào; chị gái ở gần cách 2 con phố cũng mấy tháng mới hỏi

    Linie 3 ngày trước · Trả lời

    • Mục "bố mẹ không hỏi thăm, không về quê" mình cũng thấy cấn thật sự á

      Bông Hoa Nhỏ 3 ngày trước · Trả lời

    • Ngày xưa bố mẹ nguyên chủ thương như mạng, h lấy chồng xong 300 chương ko thấy nhắc tới bố mẹ đc mấy câu 😂 Chị 2 bị phân biệt đối xử còn gửi 5 đồng 1 tháng mà nữ 9 biệt tích luôn 😂 Mấy chap đầu kêu có tiền sẽ “đền bù” cho chị gái, chị có hũ kem dưỡng xịn cũng cho em, chồng chị phải đi chỗ khác cho nữ 9 ở; mà lúc kiếm được cả nghìn tệ cũng ko thấy nhắc gì tới chị ngoài may cho chị 1 cái váy haha

      Linie 2 ngày trước · Trả lời

  • Chương 129 rồi, có tiền rồi mà nữ 9 vẫn ko về thăm chị gái lần nào 😂 Zị mà bảo nếu có tiền sẽ hồi đáp chị ngay 😂 Chị thương với tốt vậy mà cưới xong ko nhắc tới lần nào lun 😭

    Linie 3 ngày trước · Trả lời

    • Sau này có á bạn ơi

      Bông Hoa Nhỏ 3 ngày trước · Trả lời

    • Sau chị 2 mang thai mà mấy chục chap cũng ko ghé hỏi thăm tới 1 lần nữa 😂 Truyện hay, nhẹ nhàng nhưng cấn đoạn này thật sự.

      Linie 3 ngày trước · Trả lời

  • Truyện nhẹ nhàng nhưng rất hay

    Mộc Lan Trắng 1 tuần trước · Trả lời

Loading...